- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bay hơn 1.000km để hẹn hò ai ngờ bị chồng của người tình đón
Phát hiện ra vợ mình sắp đi gặp người tình, anh chồng đã gọi bạn bè tới sân bay đón lõng kẻ thứ 3.
- Thấy vợ cũ đẹp hơn sau 2 năm ly hôn, chồng mang hẳn căn hộ chục tỷ xin hàn gắn nhưng nhìn thứ trên tay cô, anh "chết lặng" quay đầu
- Mua quà cho mẹ chồng, lúc thanh toán, nhân viên cửa hàng nói điều này, tối về tôi đòi ly hôn chồng
- Sống ở Hà Nội, chồng lương 5 triệu nhưng vẫn trách vợ "không biết đủ" và lời khuyên cực gắt từ cộng đồng mạng để cải thiện tất cả
Theo Youku, người đàn ông họ Liu được cho là đã bay 1.142 km từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đến thành phố Phú Nguyên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để hẹn hò với một người phụ nữ họ Duan vào ngày 11/12. Trước đó Liu và Duan đã quen nhau qua một trang web hẹn hò trên mạng.
Tuy nhiên, cả Liu và Duan đều đã có gia đình. Liu đã bị chồng của Duan và bạn bè của anh này quây đánh khi anh này tới tìm Duan. Đoạn video quay bằng điện thoại di động cho thấy Liu bị buộc vào cây trong khi bốn người đàn ông khác thi nhau đánh anh ta bằng roi và thắt lưng da.
Liu bị bốn người đàn ông trói đánh cho đến khi lả đi.
Liu bị đánh vào lưng, chân rồi sau đó bị bắt quỳ xuống để chồng của Duan quất roi vào mông. Vụ việc đã thu hút một đám đông người qua đường tò mò đứng xem và quay phim. Các nhân chứng cho rằng người chồng đã phát hiện ra vợ mình sắp đi gặp Liu nên đã gọi bạn bè tới để hỏi tội và trừng trị Liu.
Vào thời điểm diễn ra vụ đánh đập, cô Duan không xuất hiện.
Nên ứng xử sao khi phát hiện vợ ngoại tình?
Biết kiềm chế cảm xúc
Chắc hẳn rồi, bị người mình yêu phản bội chính là một trong những cảm giác đau đớn nhất. Đâu có người đàn ông nào vui nổi khi phát hiện vợ mình có nhân tình bên ngoài. Tức giận chứ, tủi nhục chứ, cay đắng chứ, … Đó là những cảm xúc bình thường mà người đàn ông nào có vợ ngoại tình cũng sẽ trải qua.
Nhưng điều cần thiết là hãy bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Bởi vì nếu không bình tĩnh suy xét, cảm xúc sẽ lấn át lý trí của chúng ta, khiến bản thân chúng ta dễ đưa ra những quyết định sai lầm.
Theo một nghiên cứu khoa học, khi ở trong trạng thái tức giận, con người ta dễ suy nghĩ và hành động thiếu sáng suốt hơn là lúc vui vẻ, bình thường. Cảm xúc tiêu cực cản trở ta cư xử theo cái cách mà lẽ ra ta nên làm.
Hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, xem xét xem những dấu hiệu vợ ngoại tình có rõ ràng hay không để có phương pháp xử lý cho phù hợp. Biết kiềm chế cảm xúc cũng sẽ chứng minh sự thông minh, bản lĩnh ứng phó của người đàn ông trước sóng gió cuộc đời.
Phân tích vấn đề một cách sáng suốt
Đừng để những cơn tức giận làm mờ đi lý trí của bạn. Hãy nhìn nhận và phân tích vấn đề một cách sáng suốt. Bạn cần hiểu rõ lý do khiến vợ ngoại tình? Đâu là lý do chính? Mối quan hệ vợ chồng thời gian qua như thế nào? Bạn có thực sự hiểu và quan tâm đến vợ? Vợ đang gặp khó khăn hay có sự đe dọa về tâm lý nào?... Những phân tích này sẽ giúp bạn hiểu và làm rõ vấn đề, tìm ra ai là người có lỗi, cách khắc phục để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Đối mặt với sự thật
Những ông chồng tin yêu vợ, hay những người cần thuê thám tử điều tra ngoại tình thường khó chấp nhận sự thật bội tình. Nhưng nếu tình huống không may này sảy ra với bạn, hãy bình tĩnh đón nhận và coi như đây là một thách thức cuộc sống dành cho bạn.
Hãy lắng nghe và chia sẻ với vợ nguyên nhân khiến cô ấy rời xa bạn, hãy lắng nghe tâm tư và mong muốn của cô ấy. Khi đó bạn sẽ có quyết định chính xác và thông minh nhất.
Cho vợ cơ hội trước khi cân nhắc giải pháp ly hôn
Ly hôn là phương án cuối cùng mà không một ai muốn sử dụng. Vợ ngoại tình có nên ly hôn? Khi nắm tay nhau bước vào lễ đường không một ai nghĩ lại có ngày hai vợ chồng lại dắt nhau ra tòa.
Trước khi nghĩ đến việc ly hôn bạn hãy cố gắng giúp vợ mình thay đổi sửa lại lỗi lầm của mình. Nếu bạn có thể thay đổi được một con người chắc chắn bạn là người cực kì quan trọng trong lòng người ấy. Cố gắng để hiểu nhau hơn, tình cảm ngày càng khăng khít hơn.
Theo Gia đình & xã hội
-
Yêu2 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu3 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu4 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu16 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu19 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu23 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu2 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.