- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị anh rể đuổi khỏi nhà, em trai vợ trách móc nặng lời nhưng cứng họng trước lời anh nói
Mặc dù nhà là do hai vợ chồng mua nhưng người vợ lại giấu chồng, lén đưa nhà cho em trai ở.
Anh em trong nhà giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, nhưng cái gì cũng có mức độ. Đôi khi giúp đỡ nhiệt tình quá lại làm hại nhau.
Cách đây một thời gian, vợ chồng Tiểu Mỹ ở Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) đã mua thêm căn nhà, có lẽ tính cho thuê lại để kiếm thêm thu nhập khi chưa sửa dụng. Tuy nhiên, vì thương em trai nên người vợ đã giấu chồng cho em trai mình vào đó ở.
Đáng nói, người em sống trong căn nhà này nửa năm đã hoàn toàn coi đó là nhà của mình. Cậu ta còn cắt thêm 2 chìa khóa, đưa cho bạn gái và bạn của mình. Người em còn thường xuyên dẫn bạn bè tới đây chơi, ăn uống tụ tập nhưng không dọn dẹp khiến nhà cửa bừa bộn.
Khi biết chuyện này, chồng Tiểu Mỹ không thể chấp nhận nổi, lập tức tới thay khóa cửa thì bị em trai vợ chất vấn, khiển trách: "Tại sao anh lại thay chìa khóa? Nhà là chị gái cho tôi ở, liên quan gì đến anh?". “Tại sao ư? Tại vì đó là nhà của tôi. Nhà tôi mà cậu lại cho bạn gái mình vào ở là sao?”, người đàn ông tức tối đáp trả.
Em vợ chất vấn anh rể tại sao lại đến thay chìa khóa, đuổi mình khỏi nhà nhưng bị nói cho cứng họng.
Dẫu vậy, người em vẫn không hề nhận ra lỗi lầm của mình, nói những lời khó nghe với anh rể, thậm chí nói rằng chị gái mình lấy anh là một sai lầm. “Cậu còn dám nhắc đến chị gái mình à? Tôi sẽ ly hôn với cô ta. Dù cậu nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không giao chiếc chìa khóa này cho cậu đâu”, chồng Tiểu Mỹ gằn giọng khiến cậu em vợ cứng họng.
Sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. "Em trai làm như vậy mà chị cũng không thèm quan tâm, chiều lắm sinh hư sau coi phải hối hận đấy", "Của chung mà vợ tự ý quyết định như vậy thì ai mà chịu nổi chứ. Tuy người chồng mạnh miệng vậy, nhưng nếu thành tâm xin lỗi chắc anh sẽ tha thứ thôi",...
Dù nói thế nào đi chăng nữa thì chàng trai vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình, thậm chí trách ngược anh rể.
Đa số mọi người đều nghĩ cuộc hôn nhân của Tiểu Mỹ vẫn có thể cứu vãn được, nhưng cách thương em của cô là sai. Việc nuông chiều em một cách mù quáng có thể khiến em trai ngày càng ỷ lại, không chịu phấn đấu thì chỉ có hại cho cậu ta.
Hơn nữa, rõ ràng việc Tiểu Mỹ giấu chồng đưa chìa khóa nhà cho em trai như vậy là không đúng. Đó là tài sản chung của hai vợ chồng, thì người chồng phải có quyền được biết và quyết định.
Thực ra, không chỉ về vấn đề tài sản chung, nhiều vấn đề khác trong nhà hai vợ chồng cũng cần phải cùng nhau bàn bạc, cân nhắc và đưa ra quyết định. Nếu tự ý quyết định thì đó chính là không tôn trọng nửa kia. Một cuộc hôn nhân thiếu mất yếu tố cơ bản này thì sớm muộn cũng xảy ra xung đột, thậm chí là rạn nứt tình cảm vợ chồng và dẫn đến đổ vỡ.
Theo Tri thức đời sống
-
Yêu3 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu9 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu22 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.