- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị chồng bạo hành một tháng vài lần, vợ nhất quyết không chịu ly hôn, lý do khiến nhiều người suy ngẫm
Người phụ nữ này bị chồng bạo hành tháng 3-4 lần nhưng dù bị bố mẹ ép ly hôn thì cô vẫn một mực không chịu chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Nhiều người cho rằng bạo hành là điều không thể chấp nhận trong hôn nhân, một khi động chạm tới giới hạn này thì tốt nhất nên ly hôn. Tuy nhiên, vẫn có những người cố chấp níu giữ cuộc hôn nhân này dù họ bị đánh đập, bạo hành hết lần này đến lần khác.
Vợ chồng bà Lý ở Chu Khẩu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) bị vô sinh nên cách đây 30 năm, vợ chồng bà đã nhận nuôi một cô con gái ở làng bên. Vất vả lắm họ mới nuôi cô ăn học thành người, đã vậy còn là thạc sĩ, nên Tiểu Phạm luôn là niềm tự hào trong mắt bố mẹ nuôi.
Sau này Tiểu Phạm ra làm giáo viên và lập gia đình như bao người khác. Cứ tưởng con gái sau khi lấy chồng thì vợ chồng bà Lý sẽ đỡ vất vả nhưng không ngờ, con gái chưa bao giờ để ông bà bớt lo lắng. Ngày nào trong nhà cũng cãi vã liên miên khiến vợ chồng bà Lý kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Chẳng là Tiểu Phạm và chồng kết hôn được 5 năm, có với nhau 2 đứa con nhưng vì tính chất công việc, chồng cô sống ở thành phố khác nên cả hai ngày càng ít gặp nhau. Thời gian gần đây, vợ chồng bà Lý một mực bắt con gái phải ly hôn nên nhà cửa mới không yên.
Bà Lý nhất quyết bắt con gái phải ly hôn vì con rể là kẻ vũ phu.
Thực ra vợ chồng bà Lý cũng không phải là người vô lý. Sở dĩ ông bà bắt con gái ly hôn vì con rể tính tình nóng nảy, hay cáu gắt và là kẻ vũ phu, không nỡ để con gái chịu khổ như vậy nên ông bà mới muốn con ly hôn.
“Cuộc hôn nhân của con gái nuôi tôi không hạnh phúc. Vài năm trước, hai vợ chồng nó xảy ra xung đột. Lúc đó con rể hứa sẽ không bao giờ đánh vợ nữa nhưng cách đây 1 tuần, tôi lại nghe tin nó đến tận trường con gái tôi làm việc để đánh vợ. Mọi người nói tôi mới biết, chứ con gái bị chồng đánh cũng chẳng hé răng với chúng tôi nửa lời.
Con rể là kẻ vũ phu, một tháng đánh vợ 3-4 lần tôi không lo sao được? Nó đánh chết con gái tôi thì phải làm sao đây? Hai đứa cháu ngoại của tôi phải làm sao đây? Cho nên, tôi mới bắt con gái phải ly hôn để nó có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.
Nhưng tôi hỏi vài câu, con bé đã giãy nảy lên không chịu thừa nhận bị chồng đánh. Nó kiên quyết không chịu ly hôn vì nghĩ rằng ly hôn là chuyện đáng xấu hổ”, bà Lý bức xúc nói.
Tiểu Phạm không muốn ly hôn nên thường xuyên cãi vã với bố mẹ nuôi, không khí trong nhà rất căng thẳng.
Nghe mẹ nói, Tiểu Phạm lại cãi nhau với mẹ. Cô liên tục khẳng định chồng không làm gì cô cả, nhưng mẹ lại nghe người khác nói nhảm, cô trách mẹ thà tin người ngoài chứ không tin tưởng cô. Đúng là chồng cô rất nóng tính, vài năm trước từng đánh cô nhưng hai năm qua anh ta không làm gì cả vì hai người ở xa nhau, ít gặp nhau nên xung đột cũng tương đối ít hơn.
Khi chồng cô đến trường thăm cô và các con cách đây một tuần, cả hai đã cãi vã vì những chuyện vặt vãnh nhưng không dẫn đến bạo lực gia đình. Dẫu vậy, bà Lý một hai không tin, ép con phải ly hôn chồng bằng được.
“Mẹ cho rằng con ly hôn sẽ tốt hơn sao? Con có hai đứa con, con lại phải chăm sóc bố mẹ nữa”, Tiểu Phạm chất vấn mẹ nuôi. Tuy nhiên, bà Lý lại nói rằng có rất nhiều người ly hôn mà sống tốt, hai đứa con mỗi người chăm sóc một đứa là được.
Nghe mẹ nói vậy, Tiểu Phạm chán nản hỏi lại: "Giờ con sống là vì hai đứa con đó. Mẹ nói để anh ta nuôi một đứa, con nuôi một đứa thì con biết sống thế nào đây?”.
Sau cùng hai mẹ con mới hiểu nỗi lòng của nhau nên đã làm lành.
Thực ra khi nói chuyện sâu hơn, mọi người cũng biết được Tiểu Phạm chẳng còn trông mong gì ở chồng nữa, nhưng vì do hiện tại không đủ khả năng lo cho các con cuộc sống tốt hơn sau ly hôn nên cô đành nhẫn nhịn chịu đựng. Còn bố mẹ ngày ngày ép cô ly hôn khiến cô rất mệt mỏi, áp lực nên có thái độ cộc cằn, nói những lời khó nghe với bố mẹ nuôi. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của người hòa giải, Tiểu Phạm và bố mẹ nuôi mới làm lành, bà Lý cũng không ép con phải ly hôn nữa.
Trên thực tế, khi con gái gặp bế tắc trong hôn nhân, bố mẹ nên đóng vai trò hỗ trợ, thuyết phục và kịp thời cho con lời khuyên, còn đi hay ở, tốt nhất nên tôn trọng quyết định của con cái. Không chỉ vậy, trong cuộc sống thường nhật, bố mẹ cũng không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái, nếu không có thể gây phản tác dụng, khiến mâu thuẫn giữa các con càng bị đẩy lên cao.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu7 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu11 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.