- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị chồng 'tẩy não', cưới 11 năm 'quên' đăng ký kết hôn, đến lúc không sinh được con, vợ bị đuổi thẳng ra khỏi nhà
Mẹ của anh Lâm phát hiện nàng dâu 'hờ' không thể mang thai nên muốn con trai chia tay cô Trần.
- Người đàn ông phong lưu bậc nhất: Cuộc đời cưới vợ 9 lần, dùng cả tên giả để đăng ký kết hôn, đến bạn học của con gái cũng không "thoát khỏi móng vuốt"
- Vợ sắp sinh, chồng tôi vẫn trì hoãn việc đăng ký kết hôn, hôm ấy vô tình nghe anh và mẹ cãi nhau, tôi sốc đến nỗi lăn đùng ra ngất
- Từ 1/9/2020, cãi nhau với vợ rồi xé giấy đăng ký kết hôn, chồng có thể bị phạt đến 20 triệu đồng
Cô Trần sống tại Tân Bắc, Đài Loan, quen biết anh Lâm vào năm 1995 và sau đó họ bắt đầu hẹn hò. Vào tháng 3/2009, cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn nổi tiếng ở Đài Bắc.
Cô Trần không hiểu luật pháp cộng thêm bị bạn trai 'tẩy não' nên luôn nghĩ rằng có tiệc công khai và có người khác chứng kiến thì xem như đã kết hôn và chậm trễ trong việc đi đăng ký kết hôn.
Không ngờ, vào năm 2016, mẹ của anh Lâm phát hiện nàng dâu 'hờ' không thể mang thai nên muốn con trai chia tay cô Trần. Điều đáng nói, khi cô Trần sợ hãi đến mức yêu cầu chồng cùng đi đăng ký kết hôn, song anh Lâm liên tục viện mọi lý do để trì hoãn.
Ảnh minh họa
Vào tháng 1/2017, nhà chồng cưỡng ép cô Trần dọn ra khỏi căn hộ của họ, tuyên bố đôi bên không liên quan đến nhau. Tháng 8/2017, nhân cơ hội cô Trần đang giờ làm việc, anh Lâm đã quyết định thay ổ khóa mới khiến vợ 'hờ' không thể vào nhà.
Cô Trần khóc lóc cho biết: 'Hơn 10 năm nay, tôi đã hy sinh hết mình vì chồng, hỗ trợ sự nghiệp kinh doanh của anh và thậm chí từng đảm đương chức vụ kế toán trong suốt 2 năm, nhưng không ngờ giờ đây anh đối xử với tôi bạc tình đến thế'.
Quá thất vọng về cách hành xử của nhà chồng, đặc biệt là người bạn đời, cô Trần đã quyết định kiện nhà chồng ra tòa với mong muốn được chia tài sản.
Ngày hầu tòa, anh Lâm cho biết toàn bộ chi phí tổ chức tiệc cưới đều do anh chi trả, tuy nhiên do không trang hoàng lộng lẫy như cô Trần mong muốn nên cô đã từ chối làm thủ tục đăng ký kết hôn và đây cũng là lý do khiến anh cảm thấy khó hiểu.
Ngoài ra, cả hai sống chung với nhau nhưng sinh hoạt phí đều do một mình anh gánh vác. Anh Lâm chỉ trích cô Trần hầu như chỉ ở nhà, không đi làm, ngay cả bữa tối và việc nhà đều do anh xử lý, hơn nữa đôi bên đã có 8 năm chung sống không thân mật với nhau.
Anh Lâm khẳng định, mối quan hệ của họ giống như là 'nam nữ chung sống chưa kết hôn', do đó vợ 'hờ' không có lý do để yêu cầu chia tài sản, đồng thời nhấn mạnh những năm gần đây, tài sản của anh có gia tăng nhưng đó là nỗ lực và vất vả đánh đổi, không liên quan đến cô Trần.
Anh Lâm thông tin thêm, anh khá bận rộn khi bắt đầu kinh doanh vào năm 2011, cô Trần không hề hỗ trợ công việc của chồng, và cứ đến đêm Giao thừa, cô liên tục giục về nhà mẹ đẻ sau bữa tối tại nhà chồng. Một năm nọ, anh thậm chí còn nhờ người lái ôtô đến nhà bố mẹ vợ vì không muốn ở nhà vợ quá muộn.
Ngoài ra, cảm xúc của cô Trần được nhận xét là không ổn định, cô thường đứng trước giường hoặc ghế sofa vào buổi tối trước khi đi ngủ, nở một nụ cười kỳ quái và làm tư thế cầm một con dao, hành động của vợ 'hờ' khiến anh luôn trong tình trạng lo lắng, sợ hãi trong thời gian dài.
Bố mẹ của anh Lâm cũng đứng ra làm chứng trước tòa, họ cho biết nàng dâu không đi làm, mọi việc ở nhà đều do con trai một mình xử lý. Ngay cả chuyện cô Trần muốn nuôi cún, song việc chăm sóc và dẫn cún đi dạo đều do anh Lâm đảm trách. Bố mẹ của anh Lâm cho rằng nàng dâu 'hờ' không hy sinh vì gia đình nên yêu cầu đòi chia tài sản là vô lý.
Trong quá trình xét xử, tòa án thành phố Tân Bắc nhận định, cô Trần và anh Lâm chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn, song dựa vào việc thiết kế thiệp cưới tỉ mỉ, chụp ảnh cưới bài bản, đặc biệt là đãi tiệc tại khách sạn nổi tiếng trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè và người thân, nếu cả hai không có ý định kết hôn, thật khó có thể tưởng tượng họ lại phối hợp ăn ý với nhau trong buổi lễ.
Do đó, tòa án nhận định mối quan hệ của hai người giống như tình cảm vợ chồng và cô Trần có quyền yêu cầu được chia tài sản, kết thúc phiên tòa, cô Trần được chia tài sản với số tiền là 1,7 triệu NDT (6 tỷ VND).
Theo Đất Việt
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu17 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu18 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu22 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.