- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bi kịch của cô gái trẻ lấy chồng chỉ sau 3 tháng quen biết: Hạnh phúc kéo dài vài tuần, kết thúc cuộc đời sau cuộc "mây mưa" trong công viên
Lấy chồng vội vàng không kịp hiểu rõ nhau khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi rơi vào bi kịch.
- Nếu không muốn chồng chán ghét, phụ nữ thông minh đừng phạm 3 điều cấm kị này
- Coi khinh cô vợ ở nhà nội trợ, ngày ra tòa chồng quyết "tranh giành" nhưng chỉ sau 6 tháng đã phải rối rít "quay xe"
- Vợ tố chồng có bồ rồi nhắn tin xin được "chọn con" vì tiểu tam mang thai và cái kết vả mặt khi cô vợ bắt đầu hành động
Elvis đã hát rằng "Những nhà thông thái nói: Chỉ những kẻ ngốc nghếch mới vội vàng trong tình yêu". Lời bài hát đó vẫn đúng trong mọi thời đại. Kết hôn vội vàng không những là quyết định đáng tiếc của cả một đời mà nó còn là dấu chấm hết cho quá nhiều thứ tốt đẹp.
Khi tình yêu trong họ bùng cháy, thì lý trí làm sao ngăn nổi con tim. Thế nhưng, hậu quả của nó cũng rất khủng khiếp. Bởi không tìm hiểu kỹ "nửa kia", khi về sống chung mới xảy ra bất đồng, nhiều cặp đôi còn lâm vào bi kịch. Câu chuyện của Louise Almodovar là một câu chuyện buồn như thế.
Anibal sinh ra ở Puerto Rico, bỏ học sau lớp 4 và đến New York năm 1938. Tại đây, Anibal sống với anh trai một thời gian và sau đó chuyển đến sống với Maria Nunez, người mà anh ta gọi là người vợ không được thừa nhận của mình.
Anibal được mô tả là "mảnh mai, tóc lúc nào cũng bóng mượt và khuôn mặt vênh váo". Chàng thanh niên gặp Louise Almodovar vào tháng 3/1942 và kết hôn ba tháng sau đó. Nhưng 5 tuần sau khi kết hôn, Louise đã trở về nhà với bố mẹ.
Cha của Louise nói rằng con gái ông không thể trốn thoát người chồng tệ bạc. Bất cứ khi nào Anibal gọi, cô đều phải nhanh chóng có mặt. Những cuộc gặp mặt giữa họ luôn thường đi kèm với sự cãi nhau nảy lửa khi mà Louise bắt gặp chồng luôn quấn quýt bên những cô gái khác.
Một buổi sáng đẹp trời vào ngày 2/11/1942, Fridolph dắt chó đi dạo và phát hiện thi thể của Louise Almodovar ở một con mương.
Khi cảnh sát thẩm vấn, Anibal khẳng định: "Tôi đang khiêu vũ vào lúc đó". Tuy nhiên, đến tháng 12 khi các thám tử chỉ ra điểm yếu trong chứng cứ ngoại phạm của anh ta, Anibal lúc này mới thừa nhận tội ác. Anh ta cho biết động cơ sát hại vợ bởi vì cô hay ghen tuông và "luôn can thiệp vào các cuộc tình" và thậm chí còn chế giễu giấc mơ trở thành vũ công của mình.
Vào đêm xảy ra vụ án mạng, vợ chồng đã vào công viên để nói chuyện. Cả hai quan hệ tình dục và sau đó cãi vã. Bị Louise tát, Anibal phát điên và gây án, bỏ thi thể xuống mương. Anibal sau đó bị tòa án tuyên mức án tử hình.
Yêu nhanh cưới vội là dấu chấm hết cho nhiều thứ tốt đẹp
Không phải mọi đám cưới bắt nguồn từ những cuộc tình vội vã đều kết thúc bằng sự giải quyết tại tòa án, nhưng dường như, sự chóng vánh trong tìm hiểu và yêu đương của các bạn trẻ sẽ dẫn đến những cuộc hôn nhân không như ý muốn.
Nếu bạn đang vội vã kết hôn vì sợ cuộc sống một mình thì đó thực sự là một lý do sai lầm. Bởi chúng ta không có nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương, cảm giác cô đơn chưa chắc sẽ mất đi sau hôn nhân. Kết quả, các cô gái sẽ bước vào giai đoạn khoảng trống đã được lấp đầy nhưng sự chán nản xuất hiện vì mong muốn những điều thú vị nhiều hơn từ chồng.
Nếu bạn vội vàng vì một người nào đó, bạn có nguy cơ bỏ lỡ người chồng sinh ra để dành cho mình, bởi nếu anh ấy là người tâm giao của ta thì người đàn ông này sẽ chẳng ngại ngần chờ đợi bạn thêm một thời gian nữa.
Trung bình phải mất khá lâu để hiểu kỹ và tường tận về người mà bạn đang hẹn hò, vì thế, kết hôn sau vài tháng yêu đương nghĩa là chúng ta mới tìm hiểu nhau. Thời gian đầu sẽ có rất nhiều điều thú vị nhưng chỉ cần lâu hơn, bạn sẽ bị vỡ mộng và nhận thấy ở đối phương vô vàn điều xấu xí. Đây cũng là lý do mà nhiều cặp đôi dẫn đến đổ vỡ sau khi kết hôn không lâu.
Khi cuộc sống vợ chồng không còn tiếng nói chung và sự yêu thương, tôn trọng lẫn nhau thì ly hôn là cần thiết. Nhưng ly hôn thường để lại tổn thương lâu dài và nhiều hệ luỵ khác, nhất là những cặp vợ chồng đã có con chung. Trẻ em sinh ra trong gia đình tan vỡ chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Trên cuộc đời mỗi chúng ta đôi khi phải vội nhiều điều. Có người vội làm thật nhanh công việc này để đến với công việc khác, vội căn thời gian làm sao để mua được những món đồ giảm giá mình mong chờ bấy lâu, vội tìm kiếm cơ hội để thực hiện ước mơ vì tuổi trẻ sắp qua mất rồi... Thế nhưng, đừng bao giờ vội vàng trong hôn nhân.
Một cuộc hôn nhân bền vững thường bắt đầu từ một tình yêu đẹp, trải qua quá trình gắn bó, thấu hiểu, chia sẻ yêu thương và trách nhiệm, kể cả sự hy sinh. Đó cũng chính là nền tảng cho một mái ấm hạnh phúc
Kết hôn và việc trọng đại của cả một đời người, nhất là với phụ nữa, điều đó lại càng quan trọng hơn. Do đó chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định tiến tới gắn bó suốt 50 – 60 năm còn lại với một ai khác.
Theo Gia đình & xã hội
-
Yêu17 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu21 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu22 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.