- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bí mật giấu kín của người vợ 3 năm không làm việc nhà
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc kể về trường hợp của người đàn ông lấy vợ qua mai mối, người vợ suốt 3 năm hôn nhân không động tay làm việc nhà, đằng sau đó là một vấn đề lớn hơn.
Bí mật của vợ
He Bin và Liu Panpan đã kết hôn được ba năm, có chung với nhau một con gái 2 tuổi. Trong mắt người ngoài, họ là một cặp đôi hoàn hảo, một gia đình 3 người hạnh phúc, đáng ghen tị.
Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận, hôn nhân của họ không ngọt ngào như người ngoài tưởng tượng. He Bin không thể nói rõ về những gì đang diễn ra trong gia đình mình, nhưng sau 3 năm kết hôn, anh vẫn một mình quán xuyến việc nhà.
Liu Panpan không động tay vào việc gì, cũng không tham gia các buổi ăn uống tụ tập cùng gia đình He Bin, không tỏ ra thân thiết với gia đình bên nội. Khoảng thời gian họ ở riêng bên nhau còn đáng thương hơn.
Ba năm hôn nhân của họ nếu tóm gọn lại trong một câu mô tả, thì đó là: "Những người xa lạ quen thuộc nhất".
He Bin đã nhiều lần nhượng bộ trước thái độ của vợ, nhưng sau một thời gian dài, anh trở nên nghi ngờ tình yêu của vợ. Vì vậy, He Bin đưa con gái đi kiểm tra quan hệ huyết thống, kết quả đã giúp Liu Bin khám phá ra bí mật mà vợ mình che giấu bấy lâu nay.
Hóa ra con gái 2 tuổi mà He Bin hết mực cưng chiều trước giờ không phải là máu thịt của anh. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi kết quả xét nghiệm được đưa ra, He Bin vẫn không thể chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy.
Trước sự chất vấn của chồng, Liu Panpan nói rằng đó là "một mất mát không cố ý". Cô không những không thừa nhận mình sai mà còn cãi nhau lớn với chồng, rồi bế con về nhà bố mẹ đẻ, từ chối gặp trực tiếp He Bin. Hành động này của vợ quả là quá sức chịu đựng của He Bin, anh yêu cầu một cuộc họp gia đình có sự tham gia của người làm chứng là tổ trưởng tổ dân phố.
Liu Panpan không phủ nhận kết quả xét nghiệm. Cô biết đứa trẻ không phải con của chồng mình từ đầu, nhưng nói rằng đây chỉ là một sai lầm vô tình của bản thân.
Về việc quá thờ ơ với chồng sau khi kết hôn, Liu Panpan bày tỏ mình không muốn giả vờ thân thiết với một người mà bản thân không thích.
Không yêu mà cưới
Liu Panpan từng tổn thương trong tình yêu trước khi gặp He Bin. Cô biết rõ rằng mình sẽ không yêu ai cả đời này nữa, nên khi gặp He Bin cô cũng không hề có chút tình cảm nào.
Nhưng mẹ của Liu Panpan không muốn thấy con gái mình độc thân cả đời. Bà hy vọng con gái có thể tìm được người ở bên phần đời còn lại. Vì lý do này, mẹ của Liu Panpan ngày nào cũng thúc giục khiến cô rất mệt mỏi.
Trước áp lực của mẹ, Liu Panpan và He Bin đã đến với nhau. Nhưng vì không có tình yêu, sau khi kết hôn, cô đã phản bội chồng và kết quả là có thai với nhân tình ngoài ý muốn.
Mẹ của Liu Panpan nói rằng bà cảm thấy rất hối hận về sự việc xảy ra nhưng giờ không biết làm cách nào. Bà chỉ có thể hy vọng rằng hai người sẽ không ly hôn. Nếu con rể muốn, bà sẵn sàng đưa ra một khoản bồi thường cho tổn thất tinh thần của con rể.
Nhưng điều này không làm thay đổi suy nghĩ của He Bin. Anh cho rằng sự việc không còn là một vấn đề nhỏ nữa mà đã chạm vào nguyên tắc mấu chốt của bản thân. Hành động của vợ là sự bôi nhọ nhân phẩm của anh với tư cách người chồng, He Bin cho biết sẽ không bao giờ tha thứ cho vợ.
Theo Dân trí
-
Yêu2 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu4 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu15 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu19 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu22 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu2 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.