- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị nói kháy chuyện cưới 3 năm chưa có bầu, em chồng giúp tôi đáp vài câu khiến họ hàng bên chồng phát ngượng
Biết tôi hiếm muộn, mấy người họ hàng bên chồng không những không cảm thông, chia sẻ mà còn móc máy.
Cuối tuần trước, gia đình tôi về quê chồng ăn giỗ. Khi đang ngồi nhặt rau với mấy cô, mấy thím bên chồng, tôi đã bị mọi người nói kháy chuyện cưới 3 năm mà chưa có con.
“Ơ thế vợ chồng cái Vy không đẻ đi hả cháu. Tính cả tuổi mụ là năm nay cháu cũng 33 rồi ấy nhỉ. Đã lấy chồng muộn lại còn đẻ muộn, sau này già con bé tí, lúc đấy mới biết thế nào là vất vả. Con nhà cô 27 tuổi đã đẻ 2 đứa con, đứa lớn 4 tuổi rồi”, cô chồng tôi nói.
Thím chồng thấy vậy cũng góp vui: “Cái Nhàn con nhà bà Nhài bên xóm 2 đấy chị có biết không? Lấy chồng mấy năm chẳng đẻ được nên bị chồng bỏ, giờ về nhà ngoại ở rồi”.
Thậm chí, cả hai người họ còn thì thầm với nhau: “Hay là cá rô đực”. Nghe mấy cô mấy thím nói, tôi vừa buồn lòng, vừa bực mình mà không dám cãi, dù gì cũng là phận con cháu.
Ngồi đơm xôi ở trong nhà, Thuý - em chồng tôi nghe thấy chị dâu bị móc máy liền ra đối đáp với mấy người họ hàng.
“Chị cháu còn đang phấn đấu sự nghiệp nên chưa thích đẻ thôi cô với thím ạ. Năm kia anh chị vừa mua nhà 4,5 tỷ, sang năm dự định tậu thêm xe hơi rồi mới sinh em bé”, Thuý nói.
“Các chị giờ cứ thích sự nghiệp, chứ con cái mới là quan trọng. Ngoài 30 rồi không đẻ đi đợi đến lúc tịt lại bảo giá như”, cô Thoa tiếp lời.
“Nhưng có công việc ổn định, có tích luỹ rồi sinh con cũng tốt mà cô. Nuôi nấng, dạy dỗ một đứa trẻ đâu phải dễ. Thời này làm gì có chuyện trời sinh voi trời sinh cỏ đâu cô.
À, thế em Hoa nhà cô dạo này sao rồi ạ? Cách đây hơn tháng em ấy vừa vay cháu 3 triệu để đưa con đi viện. Cháu thấy em nó kêu ca lắm, bảo đẻ dày quá, con nhỏ nheo nhóc nay ốm mai đau. Vợ thì thất nghiệp, chồng lương được hơn chục triệu, tháng nào cũng tiêu âm tiền, phải vay thêm. Nó bảo biết vậy từ từ hãy đẻ đứa thứ 2 cho đỡ vất vả”, cái Thuý nhà tôi không chịu thua.
Nghe đến đây, cô Thoa mặt bắt đầu hơi ngượng ngượng, không nói thêm gì.
Bản thân tôi kết hôn 3 năm nhưng mới “thả” gần 1 năm nay. “Thả” 6 tháng không có tin vui, đi khám thì bác sĩ cho biết tôi bị kinh nguyệt không đều. Tôi đang trong quá trình điều trị, cũng mong sớm có em bé.
Thực ra các cô, thím bên chồng tôi nói cũng không hẳn là sai. Chỉ có điều cách nói của họ khiến tôi nghĩ ngợi. Có nhiều cách để hỏi thăm, góp ý về vấn đề này, tại sao cứ phải làm cho người khác cảm thấy tổn thương? Chuyện tôi bị kinh nguyệt không đều, mẹ chồng cũng đã có lần kể với mấy cô, mấy thím. Họ biết chuyện nhưng vẫn cố ý hỏi như vậy để khiến tôi phải suy nghĩ.
Nhưng thôi, suy cho cùng, họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, còn mình sống thế nào là việc của mình. Tôi nghĩ thoáng ta như vậy để giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan, chăm sóc tốt cho gia đình, hoàn thành công việc là được.
Kinh nguyệt không đều ảnh hưởng thế nào đến khả năng mang thai?
Bình thường, chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ dao động từ 25 đến 35 ngày và trung bình trong khoảng 28 ngày. Nếu như độ dài chu kỳ kinh nguyệt thay đổi liên tục, chẳng hạn như kinh nguyệt đến sớm hơn 25 ngày hoặc muộn hơn 35 ngày, thậm chí là mất kinh nguyệt trên 6 tuần thì có thể coi đây là tình trạng kinh nguyệt không đều.
Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng kinh nguyệt không đều: Đang trong giai đoạn mới dậy thì hoặc tiền mãn kinh; Tránh thai bằng phương pháp nội tiết tố (uống thuốc tránh thai, cấy que tránh thai,...); Giảm cân quá mức trong thời gian ngắn hoặc thừa cân, béo phì; Tập thể dục cường độ cao, không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý; Thường xuyên bị căng thẳng, áp lực quá mức hoặc bị trầm cảm; Mắc bệnh lý nào đó (hội chứng buồng trứng đa nang, bệnh tuyến giáp); Viêm nhiễm phụ khoa;...
Kinh nguyệt không đều có ảnh hưởng tới quá trình mang thai, điều này có thể khác nhau tùy vào từng nguyên nhân gây bệnh. Phụ nữ bị kinh nguyệt không đều vẫn có thể rụng trứng, do đó họ vẫn có khả năng mang thai song việc thụ thai khó khăn hơn bình thường.
Chị em bị kinh nguyệt không đều cần đi khám sớm để tìm ra nguyên nhân, điều trị kịp thời, tăng cơ hội thụ thai.
Để dễ dàng thụ thai, chị em bị kinh nguyệt không đều cần theo dõi sự rụng trứng; Quan hệ tình dục đều đặn; Duy trì cân nặng hợp lý; Thói quen sống lành mạnh; Ăn uống lành mạnh, đủ chất; Giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan, tránh căng thẳng; Khám phụ khoa định kỳ.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu1 giờ trướcỞ đời vẫn có những người sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình như con rể hụt của bố mẹ tôi.
-
Yêu7 giờ trướcBà không thể tin được, khi đến tuổi nghỉ hưu, các con đều đã lập gia đình và ra ở riêng thì hai vợ chồng lại có thể nảy sinh nhiều mâu thuẫn đến thế.
-
Yêu11 giờ trướcKhông lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...
-
Yêu11 giờ trước“Một bàn tay vỗ không thành tiếng”, hạnh phúc vợ chồng, tổ ấm gia đình bền vững phải được vun đắp, dựng xây từ hai phía.
-
Yêu1 ngày trướcBác khuyên cháu giữ bình tĩnh, sao cho con tim của mình thật ấm và cái đầu của mình thật lạnh để ngồi lại cùng chồng tìm ra giải pháp hợp tình, hợp lý nhất mà níu giữ hạnh phúc hôn nhân còn quá mới mẻ đối với các cháu hiện nay.
-
Yêu1 ngày trướcĐã bao giờ bạn có cảm giác “người lạ chung giường” với người mà chỉ thời gian ngắn trước đây đã khiến bạn có thể gác lại mọi thú vui… chỉ để được ở bên người ấy càng nhiều càng tốt?
-
Yêu1 ngày trướcĐến chương trình "Bạn muốn hẹn hò" tìm người yêu, cô gái sinh năm 2001 xinh đẹp khiến đàng trai ấn tượng, vừa gặp đã bày tỏ mong muốn kết đôi.
-
Yêu1 ngày trướcBạn đừng đổ lỗi cho tình yêu sét đánh. Bởi biết bao nhiêu cặp vợ chồng thuận hoà, yên ấm, sống với nhau đến đầu bạc răng long mà xuất phát từ say nhau ngay cái nhìn đầu tiên đấy.
-
Yêu2 ngày trướcYêu qua mạng suốt 4 năm, cặp đôi lần đầu gặp mặt vào tháng 9 năm nay và quyết định làm lễ dạm ngõ sau 1 tuần gặp gỡ.
-
Yêu2 ngày trướcBà không thể tin được, khi đến tuổi nghỉ hưu, các con đều đã lập gia đình và ra ở riêng thì hai vợ chồng lại có thể nảy sinh nhiều mâu thuẫn đến thế.
-
Yêu3 ngày trướcChọn váy cưới, trao vàng cưới, chăm sóc lúc ốm đau,... tất cả những điều mẹ đẻ chưa kịp làm, Kim Quyên đều được mẹ chồng bù đắp.
-
Yêu3 ngày trướcTrước khi cưới tôi được mẹ chồng tiết lộ nhà có nhiều đất cát, tiền bạc.
-
Yêu3 ngày trướcKhông hiểu sao chàng trai chưa biết mặt, chưa biết tên ấy lại làm con tim tôi xao xuyến đến thế. Một ngày không lên mạng để chuyện trò, tâm sự là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Đắm say với tình ảo tôi không còn tha thiết với chồng như trước nữa. Tôi quyết định gặp người tình trong mộng của mình vào một tối trời vào thu rất lãng mạn…
-
Yêu3 ngày trướcBê bối đời tư ồn ào nhất của bóng đá Anh những tháng gần đây liên quan đến chuyện ngoại tình của hậu vệ Kyle Walker.