- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết xuất thân bạn gái của con trai, tôi liền khuyên chia tay nhưng bị con từ mặt
Vì hai đứa nó mới yêu nhau được nửa năm, tình cảm còn chưa đậm sâu nên tôi khuyên con trai dứt luôn kẻo sau này rước lấy khổ vào người.
Con trai năm nay 28 tuổi, tôi giục con lấy vợ từ lâu rồi mà mãi chẳng thấy nó dắt cô nào về ra mắt cả. Sốt hết cả ruột! Chính vì vậy cách đây hơn tuần, nghe con trai báo dẫn bạn gái về ra mắt, tôi cười ngoác miệng tới tận mang tai.
Tôi đi làm tóc tút tát lại bản thân một chút, mua rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây, còn đi chợ mua tôm, cua, thịt bò và làm nhiều món ngon khác để thết đãi nàng dâu tương lai. Để nấu ăn ngon hơn, tôi còn xem rất nhiều video trên mạng nữa. Thấy cảnh này, chồng tôi không khỏi cười nhạo một phen:
- Ở với bà nhiều năm như vậy rồi, giờ tôi mới thấy bà căng thẳng như thế đấy. Hồi tôi lấy bà cũng chẳng thấy bà cẩn thận, lo toan thế.
- Nhà có mỗi mụn con, con dâu thì sau này cũng là con gái chúng ta. Tôi phải tạo ấn tượng tốt với con bé một chút chứ.
Ngày con trai dẫn bạn gái đến nhà, tôi nhìn cái ưng luôn. Người yêu con tôi tên Ly, con bé ăn mặc lịch sự, cao ráo, xinh xắn, lại còn chu đáo chuẩn bị quà cáp cho vợ chồng tôi nữa.
Giống như các bậc phụ huynh khác, tôi cũng hỏi con bé về một số thông tin cá nhân như quê quán, nghề nghiệp, tuổi tác,… Người yêu của con vui vẻ trả lời. Nhưng, khi hỏi đến gia cảnh bố mẹ làm gì, nhà có mấy anh chị em thì Ly lại ngập ngừng, như thể không muốn nói.
Thấy phản ứng của con bé, tôi càng thêm tò mò nên hỏi lại. Kết quả, câu trả lời của Ly lại khiến tôi kinh ngạc không thôi.
Hóa ra, bố mẹ con bé đã ly hôn khi nó mới 7 tuổi. Năm ấy bố Ly đi làm ăn xa rồi ngoại tình, nên mới ly hôn. Sau đó, bố Ly lấy vợ mới rồi sinh con, định cư ở đấy luôn, không về quê nữa.
Mẹ Ly buồn bực đã gửi con bé cho ông bà ngoại chăm sóc rồi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Bên đó, cô ta cũng tìm được chồng mới nên định cư luôn bên đó.
Vợ chồng tôi nghe mà vừa choáng váng vừa thấy thương con bé bị thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Tuy gia đình thuộc hàng khá giả nhưng tôi không quan tâm nhà bạn gái của con trai giàu hay nghèo, bố mẹ ra sao, miễn là tính cách con bé tốt thì chúng tôi vẫn đón nhận.
Thấy Ly đáng thương như vậy, tôi cũng muốn bù đắp, cho con bé một mái nhà ấm áp. Thế nhưng, sau bữa cơm ngày hôm đó, tôi lại thay đổi thái độ, khuyên con trai chia tay gấp.
Sở dĩ như vậy vì trong bữa cơm ngày hôm đó, điện thoại con trai tôi đổ chuông nên nó đi ra ngoài nghe. Không ngờ Ly lại đi theo ra ngoài rồi hai đứa cãi nhau. Con trai tôi tuy nghe cuộc gọi từ sếp ở công ty, nhưng ngặt nỗi đó là sếp nữ nên Ly nghi ngờ ghen tuông, mắng nó không tiếc lời mặc dù khi đó đang ở nhà tôi.
Sau đó, con trai tôi phải dỗ dành mãi hai đứa mới làm hòa. Quả thực, những lời Ly nói rất khó nghe, lại chẳng kiêng nể gì chúng tôi. Cảm thấy như vậy không được nên tối hôm đó, sau khi Ly về tôi đã khuyên nhủ con trai chia tay. Dù gì hai đứa mới yêu nhau nửa năm, tình cảm chưa quá sâu đậm, đau ngắn còn hơn đau dài. Nào ngờ, con trai lại trách ngược tôi:
- Ly từ nhỏ thiếu thốn tình cảm nên mới sợ bị phản bội giống mẹ cô ấy, đó là lẽ đương nhiên. Đáng nhẽ mẹ phải thông cảm và yêu thương cô ấy nhiều hơn chứ, tại sao lại ép con chia tay? Con tin cô ấy sẽ dần thay đổi, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình.
Nói qua nói lại, con trai đòi từ mặt tôi nếu gia đình tiếp tục ép nó chia tay bạn gái. Thật không ngờ chỉ vì một đứa con gái mà nó lại ngỗ ngược như vậy. Đã mấy ngày rồi nó không về nhà, tôi phải làm sao đây?
Mà thiết nghĩ, tôi cấm cản con đến với một người con gái như Ly có gì là sai chứ? Biết rằng Ly không thể thay đổi xuất thân của mình, nhưng tính cách con bé nóng nảy, hay ghen tuông, trong lời nói không tôn trọng con trai tôi như thế là không được. Mới về ra mắt con bé đã dám làm như thế, vậy sau này về làm vợ làm dâu sẽ còn như thế nào nữa.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu1 giờ trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu2 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu4 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu20 giờ trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu21 giờ trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu1 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng chia hai phe tranh cãi về câu chuyện cô gái không chịu cùng người nhà bạn trai rửa bát trong lần đầu ra mắt, khiến anh nhắn tin trách móc.
-
Yêu1 ngày trướcMiệng anh thề thốt sẽ chia tay với bồ, thế nhưng ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau anh đã cặp với người khác rồi. Tuyệt vọng, tôi làm đơn ra tòa, anh lại quyết không ký.