- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỏ vợ nghèo lấy vợ giàu, đêm tân hôn tôi đờ người khi nghe cô ấy nói
Lúc chị sếp mặc váy ngủ sexy ra, tôi thật sự cũng không kìm lòng được vì nhìn vợ nóng bỏng quá. Đang lúc định kéo váy xuống thì sếp gỡ tay tôi ra lật bài ngửa.
Trước đây tôi cũng có vợ rồi. Vợ chồng tôi xuất phát điểm thấp nên cuộc sống nghèo lắm. Vợ tôi chỉ làm công nhân ở quê nhà, thu nhập 6-7 triệu/tháng. Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mặc dù ở trên thành phố đi làm nhưng làm sale cho 1 công ty, thu nhập chỉ được 12-15 triệu, chỉ đủ tiền thuê nhà trọ và ăn tiêu sinh hoạt. Thi thoảng tích cóp giỏi lắm mới gửi được 1 vài triệu về quê biếu bố mẹ hay đưa vợ.
Tới 2 năm trước, tôi quyết định nhảy việc sang làm sale cho công ty du học mới mặc kệ sự ngăn cản của vợ. Bên này công ty quy mô nhỏ nhưng rất đều việc. Chị giám đốc hơn tôi 7 tuổi nhưng cực kỳ phóng khoáng, trẻ trung và rất thoáng tính.
Do có sẵn ngoại hình đẹp trai, sáng sủa, lại ăn nói giao tiếp tốt và cũng có kinh nghiệm làm việc nên sang đây tôi được lòng sếp lắm. Đã vậy mỗi lần sếp đi gặp đối tác cứ cắt cử tôi đi cùng. Cuối tháng sếp thưởng hẳn cho 1 khoản hoa hồng khá lắm nên tôi càng phấn khởi, hăng say cống hiến quên thường xuyên về thăm vợ quê.
2 năm làm việc cùng nhau, dần dần tôi và sếp cũng rút ngắn khoảng cách và thân mật hơn rất nhiều. Ngoài là nhân viên với sếp, tôi với chị ấy còn là chị em thân thiết. Có 1 vài lần đi tiếp khách cùng nhau về, chị uống say còn cứ dựa vai rồi ôm tôi nữa. Lúc ấy chị gạ gẫm:
“Bạn có chịu đến với chị không, chị sẽ cho bạn nhiều thứ đáng giá hơn thế này”.
Ấy thế nhưng nhiều lần tôi muốn tiến tới qua đêm thì sếp lại không chịu. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, hay là do chị ấy từng ly hôn 1 đời chồng rồi, tuy họ chưa có con cái nhưng chắc là bị ám ảnh tâm lý hoặc chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới chăng.
Mấy tháng trước chị lại gợi ý cả 2 đứa đám cưới, chị sẽ cho tôi chức tổng giám đốc. Đường sự nghiệp của tôi sẽ thênh thang, không vất vả nữa. Nghĩ nát óc, tôi cũng về nhà quyết ly hôn vợ. Do những năm vừa rồi vợ chồng thống nhất kế hoạch để lo kinh tế gia đình nên 2 đứa vẫn chưa có con chung. Bởi thế, cuộc ly hôn của vợ chồng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.
2 tháng sau ly hôn, tôi quyết định cầu hôn với chị sếp già. 1 tháng sau đó, chị tăng chức cho tôi lên tổng giám đốc thì chúng tôi làm đám cưới.
Ngày cưới diễn ra rất hoành tráng tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Do có nhiều mối quan hệ với đối tác nên khách khứa đến dự rất đông. Cả ngày tiếp đón khách khiến 2 vợ chồng về tới nhà cũng đã mệt. Tôi đi tắm trước rồi nằm nghỉ đợi vợ tẩy trang, tắm giặt xong thì bắt đầu tân hôn.
Lúc chị sếp mặc váy ngủ sexy ra, tôi thật sự cũng không kìm lòng được vì nhìn vợ nóng bỏng quá. Đang lúc định kéo váy xuống thì sếp gỡ tay tôi ra lật bài ngửa:
“Chị có điều này muốn nói thẳng với bạn chồng này. Đó là chị có 1 khiếm khuyết khá lớn. Chị không có âm đạo và không có tử cung nên trước mắt không thể có con được tự nhiên. Vì không thể làm mẹ nên vợ chồng chị mới phải ly hôn. Do đó, vợ chồng nếu muốn có con sau này sẽ phải nhờ người mang thai hộ và chị phải tạo hình lại âm đạo. Vì thế bạn chồng đừng chê chị nhé”.
Nghe vợ mới cưới nói mà tôi chết lặng. Hóa ra là cuộc hôn nhân trước của chị thất bại là vì lý do này. Tôi bỗng ân hận và sợ hãi. Nhưng nếu ly hôn thì lại tiếc tiền của và cái chức tổng giám đốc vừa lên. Mà tôi cũng không hiểu lắm về dị tật không có âm đạo và tử cung của vợ. Liệu dị tật âm đạo thì có ảnh hưởng đến sinh con như lời chị ấy nói không? Và có cần thiết phải tạo hình âm đạo?
Dị tật không có âm đạo có ảnh hưởng đến việc sinh con sau này và có phải tạo hình âm đạo?
Dị tật không có âm đạo là bệnh bẩm sinh của đường sinh dục nữ và nguyên nhân chưa được xác định rõ ràng. Đa số những người bị di tật không có âm đạo cũng thường sẽ không có tử cung.
Phần lớn những người mắc dị tật này bộ phận sinh dục bên ngoài vẫn bình thường nhưng khoang âm đạo ngắn. Tuy nhiên, vẫn có thể có ống dẫn trứng và buồng trứng bình thường, do đó đặc trưng về giới tính của họ vẫn phát triển bình thường.
Những phụ nữ không may mắc hội chứng này bệnh nhân phát triển thể chất bình thường và chỉ đến viện khám vì không có kinh nguyệt hoặc sau nhiều năm không thể làm vợ, làm mẹ. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm sẽ phát hiện được dị tật này.
Để có đời sống bình thường, nữ giới mắc dị tật này cần được phẫu thuật tạo hình âm đạo. Theo đó, âm đạo của bệnh nhân được tạo hình bằng niêm mạc môi bé. Đây là phương pháp đạt được nhiều mục đích vừa tạo hình âm đạo, vừa làm đẹp vùng tầng sinh môn cho người bệnh.
Sau phẫu thuật, nếu bệnh nhân có buồng trứng bình thường vẫn có thể lấy trứng thụ tinh nhân tạo và nhờ mang thai hộ.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu2 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu3 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu14 giờ trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.