- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bồi đắp tình yêu gia đình qua Tết
Mùa Xuân đẹp hơn, ý nghĩa hơn; Tết ấm áp hơn, tươm tất hơn, rộn ràng hơn, trọn vẹn hơn... khi có bàn tay chung lo của chồng, của vợ, của các con.
Khác với nhiều người "không thích Tết", anh Hoàng Ngọc Dần (SN 1974) lại rất thích Tết. "Tôi luôn nhìn Tết ở góc độ tích cực. Với tôi, Tết là dịp để đại gia đình đoàn viên, sum vầy. Tết còn là dịp để bồi đắp tình yêu gia đình cho các con", anh Dần chia sẻ.
Anh Dần cho biết, anh hay kể với cậu con trai năm nay học lớp 10 và cô con gái học lớp 8 về những cái Tết ấu thơ của bố; kể về ước mơ của bao đứa trẻ thế hệ 7X lúc nào cũng mong Tết, thèm Tết để được may áo mới, được ăn bánh chưng và bao món ngon khác mà cả năm, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ít được ăn…
Với anh Dần: "Khi kể cho các con nghe về những cái Tết tuổi thơ của mình, tôi rất hạnh phúc khi cảm nhận được sự đồng cảm ở các con. Tôi lập gia đình và có con muộn. Các con đều thuộc "gen Alpha", khó mà tưởng tượng ra được cuộc sống trước đây của bố nhưng tôi tin, qua ký ức của tôi, các con sẽ có sự rung động, yêu thương, trân trọng gia đình hơn".
Giữ nếp quen, cứ mỗi đận Tết về, anh Dần lại hào hứng kéo các con vào việc nhà, như một cách để "giữ lửa" không khí Tết của gia đình. Ngày bé, nhà đông anh chị em, kinh tế khó khăn nên từ trước Tết khoảng 2 tháng, bố mẹ anh Dần đã tự trồng rất nhiều loại hoa xung quanh nhà để đón Tết.
Điều đó dần trở thành thói quen của tất cả anh chị em trong nhà. Sau này lớn lên, lập gia đình, anh Dần vẫn giữ thói quen ấy. Năm nào cũng vậy, cứ khoảng cuối tháng 10 là anh ngắt lá cây mai, cây đào ở góc vườn để hoa nở đúng Tết.
Để kéo con vào việc, anh hay rủ con gái đi mua hoa, mua cây về chưng Tết. Những ngày cận Tết, vợ chồng con cái cùng nhau sắp đặt, dọn dẹp nhà cửa, vừa để "làm mới" ngôi nhà, vừa để tạo không khí Tết.
Anh Hoàng Ngọc Dần cùng con gái trang trí cây quất đón Tết
Có năm, mải việc, đến khi con gái nhắc, anh Dần mới nhớ ra là chưa tuốt lá cây đào để căn hoa đón Tết. Được con gái nhắc việc, anh Dần hạnh phúc vô cùng vì "như vậy là con đã ngấm dần một thói quen, một công việc ngày Tết".
"Tết giờ quý nhất ở cái không khí chứ cuộc sống đủ đầy, sự ăn uống có đáng là bao. Trước đây, trước Tết từ 2 tháng, bà và mẹ tôi đã gom góp mua dần từng lạng măng, miến, mộc nhĩ cho Tết.
Gạo nếp, đỗ xanh nhà trồng được, mẹ cho vào chum, buộc kín bảo quản vài tháng, để dành đến Tết gói bánh chưng. Còn giờ, chỉ loáng cái ra chợ, vào siêu thị hoặc đi chợ online là có từ A đến Z. Nhưng nếu cái gì mình cũng mua sẵn thì không khí ấm áp của ngày Tết sẽ bị mai một.
Thế nên, khi cả gia đình cùng chung tay lo Tết, mỗi người một việc, tình thân sẽ được gắn bó, bền lâu. Các con tôi trưởng thành trong thời đại AI nhưng sẽ chẳng có con robot thông minh nào thay thế được tình cảm vợ chồng, cha mẹ - con cái. Bởi vậy, dưỡng tâm hồn cho các con, để các con gắn bó với gia đình, yêu Tết là điều vô cùng quan trọng", anh Hoàng Ngọc Dần chia sẻ.
Xuất phát từ cách nhìn đó, những năm công việc không quá bận, anh Dần thường tổ chức gói bánh chưng để các con có cơ hội cảm nhận hương vị Tết. Anh Dần cho biết, gói bánh chưng mất khá nhiều thời gian nhưng với anh, đó là dịp tốt để các con, các cháu có cơ hội thẩm thấu hương vị Tết, hiểu thêm về phong tục, tập quán của cha ông.
Trong lúc ngồi gói bánh chưng, những câu chuyện "ngày xưa" đầy kỉ niệm được nhắc đến, giúp con trẻ được tiếp cận với kí ức của thời ông bà, cha mẹ một cách rất tự nhiên.
Nói đến Tết, sở dĩ ta hay liên tưởng đến người phụ nữ vì sự tảo tần, vun vén trong gia đình. Nhưng thực ra, vai trò của người đàn ông trong Tết cổ truyền cũng rất quan trọng. Tết dành cho tất cả mọi người, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ.
"Hơn 50 năm tuổi đời, tôi vẫn nhớ hình ảnh bố tôi mỗi năm Tết đến lại quét vôi ve, tân trang nhà cửa (trước không có sơn như bây giờ - PV). Tôi cùng anh trai sắp xếp, kê dọn lại đồ đạc; các chị em gái thì bày biện, cắm hoa, tự xào mứt Tết.
Năm nào mấy bố con cũng đi chọn mua cành đào, hoa thược dược, hoa violet về cắm. Bố tôi luôn là người đảm nhận việc lau bàn thờ, bày mâm quả. Nhớ nhất mỗi chiều 30 Tết, bà và mẹ lui cui nấu mâm cơm tất niên, còn mấy bố con đi tảo mộ, mời các cụ về ăn Tết…
Ông bà và bố tôi đã về thế giới của tổ tiên nhưng mỗi dịp Tết đến, kỉ niệm ùa về, tôi lại cay cay sống mũi. Lớn lên, tôi nhận ra, trong gia đình, đàn ông cũng luôn cùng gánh vác việc nhà với phụ nữ.
Vì yêu con, yêu gia đình, người đàn ông chẳng nề hà việc gì, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh, tình nguyện làm những việc vất vả, nặng nhọc để vợ con được nhàn hạ, hạnh phúc. Và từ điều ấy, tôi cũng nhận ra rằng, cùng một công việc nhưng nếu cả hai vợ chồng, hay tất cả các thành viên trong gia đình chung tay làm thì sự gắn kết, thấu hiểu, yêu thương sẽ được bồi đắp bền chặt hơn rất nhiều. Đấy mới là sự sẻ chia thực sự, bình đẳng trong gia đình thực sự", anh Dần bày tỏ.
Theo phụ nữ Việt Nam
-
Yêu17 giờ trước"Con dâu của chúng ta hãy đi đi. Con còn trẻ trong khi cháu gái của chúng ta đã lớn rồi." - hai ông bà nói với con dâu.
-
Yêu22 giờ trướcTrước toà, khi thấy chồng nằng nặc đòi lại sính lễ, dù biết vô lý, cô vẫn tuyên bố tự nguyện hoàn trả 272 triệu đồng tiền sính lễ.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi nhiều nàng dâu "chiến tranh" với chồng để Tết được về nhà đẻ, tôi đây chỉ mong con dâu mình ăn Tết ngoại một lần để thân già có được vài ngày thảnh thơi.
-
Yêu1 ngày trướcMọi thứ khác xa tưởng tượng của tôi về cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Riêng mùng 1 Tết, vợ chồng tôi phải đi mừng thọ 30 nhà trong làng.
-
Yêu2 ngày trướcChồng không chỉ hẹn gặp một mà đến 2 người yêu cũ vào dịp Tết để ôn lại kỷ niệm.
-
Yêu2 ngày trướcNhững ngày Tết của tuổi thơ tôi, gian bếp nhà tôi như một phân xưởng nhỏ, rộn ràng. Hồi đó, gia đình tôi gồm ba mẹ và tôi sống chung với ông bà ngoại cùng với dì trong căn nhà cấp bốn lợp tôn, trần la - phông ván ép, chung quanh rợp bóng cây xanh.
-
Yêu3 ngày trướcChồng ngoại tình, dù đau khổ nhưng tôi vẫn vì con mà vị tha cho chồng một cơ hội để sửa sai.
-
Yêu4 ngày trướcLấy vợ Đà Nẵng được 3 năm, chàng rể Tây ao ước được trải nghiệm Tết xưa như trong ký ức của vợ. Anh cũng bất ngờ với tục xông đất ngày Tết, thấy nó 'phức tạp và khó hiểu'.
-
Yêu5 ngày trướcVui vì có quý tử sau nhiều ngày chờ mong, thế nhưng trong lòng ông vẫn có chút hoài nghi khi thấy con trai càng lớn càng không có điểm nào giống mình.
-
Yêu26/01/2025Ngay lần đầu quen nhau qua mạng xã hội, cặp đôi đã trò chuyện đến 2h sáng. Không lâu sau đó, họ chính thức hẹn hò.
-
Yêu26/01/2025Từ trước đến giờ Christine chưa từng tham dự một vũ hội nào được tổ chức tại trường, nên khi được mời, trông em rất phấn khởi. Thoạt đầu, tôi có chút hoang mang và ngạc nhiên không hiểu tại sao David lại mời em gái tôi chứ không phải một cô gái nào khác.