- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cái kết có hậu của cô gái vay tiền phẫu thuật cho bạn trai “mặt lưỡi liềm”
Một đám cưới nhỏ có sự chúc phúc của gia đình hai bên là cái kết có hậu của anh Vũ Đình Thục và chị Ngô Thu Thảo (Giao Thủy, Nam Định) sau gần 10 năm yêu nhau.
Một đám cưới nhỏ có sự chúc phúc của gia đình hai bên là cái kết có hậu của anh Vũ Đình Thục và chị Ngô Thu Thảo (Giao Thủy, Nam Định) sau gần 10 năm yêu nhau.
Vũ Đình Thục (25 tuổi, Giao Thủy, Nam Định) là một chàng trai may mắn khi có bạn gái hiểu, tâm lí và hết mực thương mình. Tình yêu của anh chị chứng tỏ rằng ngoại hình, đó không phải tiêu chí cản trở một tình yêu đích thực. Ngay cả khi anh xấu nhất, nghèo khó nhất thì bạn gái Ngô Thu Thảo (24 tuổi) vẫn hết mực thương yêu anh.
Từ bé, anh Thục đã có hai xương hàm chênh lệch nhau hơn 2,2 cm, không thể khép kín suốt 24 năm qua. Điều đó, cũng làm anh gặp anh gặp không ít bất lợi trong cuộc sống. Vốn học chuyên ngành sư phạm, việc phát âm không tròn vành rõ tiếng khiến anh không xin được việc khi ra trường.
Từ ngày yêu nhau, anh Thục và chị Thảo đã bị gièm pha bởi chênh lệch quá nhiều về ngoại hình. Chị, một người con gái yêu kiều, từng là ước mơ hạnh phúc của bao chàng trai trẻ. Còn anh, một chàng trai mồ côi, bị móm nặng, phát âm méo mó. Cha mẹ chị cũng vì thương con mà ngăn cấm tình yêu của đôi trẻ.
Anh Vũ Đình Thục và chị Ngô Thu Thảo lúc học cấp 3. |
Anh chị yêu nhau từ ngày học cấp 3, nhiều lúc cùng sánh bước trên sân trường không ít bạn bè chỉ trỏ kèm theo những lời trêu ghẹo. Hơn ai hết, chị là người thương anh, sợ anh mặc cảm khi bị mọi người gọi là “chàng trai có khuôn mặt lưỡi liềm”.
Ước nguyện giúp anh thay đổi ngoại hình thúc đẩy chị viết thư cầu cứu một trung tâm thẩm mỹ. Trong thư chị viết: “Trong 6 năm yêu nhau, có thời gian rảnh, anh ấy đạp xe chở em đi dạo phố với lưng áo ướt sũng. Anh ấy đã khóc vì nói không thể cho em một tình yêu như những cô gái khác. Nhiều lần vì mặc cảm, anh ấy muốn chia tay nhưng em vẫn kiên quyết.
Khuôn mặt anh Thục lúc chưa phẫu thuật. |
Hiện giờ gia đình em vẫn chưa đồng ý. Tình cờ em biết đến trung tâm như một cứu cánh. Em tha thiết xin bác sĩ hỗ trợ chúng em một phần để làm quà tặng nhân kỷ niệm 6 năm yêu nhau. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ. Mong phép màu sẽ đến với chúng em. Em rất yêu và mong muốn có thể lấy anh ấy để bù đắp những thiệt thòi”.
Đám cưới sau gần 10 năm yêu nhau
Nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên đẹp hơn, cũng không ít người tìm đến “dao kéo” để chỉ mong có gương mặt bình thường như mọi người. Anh Thục là một trường hợp như vậy.
Một bức thư được viết từ cõi lòng đã thuyết phục được các bác sĩ ở một trung tâm thẩm mỹ tại TP.HCM. Cộng với số tiền tiết kiệm, chị Thảo vay thêm bạn bè 50 triệu đồng để tân trang khuôn mặt cho người yêu.
Anh Thục cho hay, mặc dù gia đình anh cũng có gen di truyền bị móm nhưng mình bị nặng nhất. Vì hai hàm không khớp nhau nên ăn uống cũng khó khăn, rất khó cho việc nhai. Rồi công việc, phát âm chậm thì không sao nhưng cứ nói nhanh là không rõ, điều này rất khổ cho việc giảng bài trên lớp.
Đám cưới sau gần 10 năm yêu nhau. |
Suốt tháng ngày nằm viện, chị cũng đồng hành cùng anh. Các bác sĩ tại trung tâm thẩm mĩ thăm khám và nhận định đây là một ca khó. Cuộc phẫu thuật cũng được coi là thành công, anh có một khuôn mặt hoàn toàn khác, mềm mại hơn.
Sau một năm phẫu thuật, giờ đây, trò chuyện với chúng tôi, anh Thục nói từ từ, phát âm rõ ràng. Nhưng, niềm vui lớn nhất là theo thời gian, tình cảm chân thành của cả hai dành cho nhau cũng thuyết phục được bố mẹ chị Thảo.
Một đám cưới nhỏ trước sự chúc phúc của họ hàng, bạn bè hai bên diễn ra vào ngày 27/5 vừa qua. Cả hai đã ra trường, chị Thảo là giáo viên dạy Hóa một trường cấp 3 ở Giao Thủy. Còn anh Thục đi làm cho doanh nghiệp bên ngoài.
Cuộc sống của vợ chồng trẻ vẫn đầy chông gai trước mắt nhưng cả hai tin rằng bằng sức trẻ, tinh thần cố gắng sẽ giúp họ vượt qua. |
“Nói là ổn thì chưa, khó khăn về nhiều mặt nhưng cả hai chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình là người may mắn khi có một người vợ như Thảo. Từ lúc yêu tôi cô ấy đã thiệt thòi, cô ấy luôn là người hy sinh thầm lặng, ủng hộ tôi về mặt tinh thần”, anh Thục cho biết.
Theo Giadinh.net-
Yêu15 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu19 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu19 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu23 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.