- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cãi nhau với chồng, con gái riêng 8 tuổi của anh nói 1 câu khiến người phụ nữ sững sờ
Nghe câu nói đó của con gái riêng của chồng, người phụ nữ như rơi vào hầm băng.
Nếu quyết định lấy một người đàn ông có con riêng, bạn không chỉ phải đối mặt với mối quan hệ vợ chồng mà còn phải đối mặt với rào cản giữa mẹ kế-con chồng. Đó là một điều rất khó khăn mà nhiều người đôi khi dành cả đời cũng không thể vượt qua rào cản đó được, thậm chí còn có thể bị ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng.
4 năm trước, chị Phùng (sống tại Trung Quốc) được giới thiệu với anh Hạ - người đàn ông đã ly hôn và có một cô con gái. Khi đó, con gái của anh Hạ là Thiến Thiến mới 4 tuổi. Tuy nhiên, chị không hề chê bai anh Hạ mà đồng ý lấy anh làm chồng, đồng thời đối xử với con riêng của chồng rất tốt.
“Người ta nói, công sinh không bằng công dưỡng, nên khi lấy anh, tôi luôn coi con gái riêng của chồng như con gái ruột của mình. Tôi luôn cố gắng hết sức để con được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Nói không ngoa chứ tôi đã dành cả thể xác lẫn tinh thần để chăm chút cho Thiến Thiến.
Để nuôi dạy con bé thật tốt, không muốn nó phải suy nghĩ nhiều rồi tổn thương nên tôi không muốn có con ruột. Mặc dù chồng đã nhiều lần thuyết phục nhưng tôi nhất quyết không sinh thêm con nữa”, chị Phùng chia sẻ.
Chị Phùng cho biết, dù chị đối xử tốt với con riêng của chồng thế nào thì đứa bé vẫn xa cách với chị.
Mặc dù coi con gái riêng của chồng như con ruột, nhưng chị Phùng luôn cảm thấy giữa hai người dường như bị một bức tường vô hình ngăn cách. Chị Phùng nói, con gái không muốn tâm sự, nói gì với chị và dừng như mỗi ngày đều muốn tránh mặt chị.
“Có khi tôi nấu đồ ăn ngon cho con bé, nhưng nó lại thầm phàn nàn với bố là đồ ăn tôi nấu cho nó rất tệ, không nuốt nổi”, chị Phùng buồn bã nói.
Chị cho biết thêm, chị tự nhận thấy mình là người hiền lành, không dễ nổi nóng. Bình thường chị sẽ không bao giờ cãi nhau với chồng. Nhưng cách đây không lâu, vợ chồng chị đã xảy ra cãi vã vì anh Hạ không muốn để chị về thăm bố mẹ đẻ.
Đáng nói, trong lúc cãi nhau với chồng, Thiến Thiến lại chạy đến tủ quần áo của mẹ kế, lấy hết đồ trong tủ ra ném xuống đất. Sau đó, bé gái còn chỉ thẳng vào mặt mẹ kế quát lớn: “Nhanh thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây đi”.
Nghe câu này của con gái, chị Phùng như rơi vào hầm băng. Chị không thể ngờ mình dành hết tâm huyết để chăm bẵm con mà con lại đối xử với mình như vậy.
Thiến Thiến lấy quần áo của mẹ kế ném xuống đất.
“Tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Làm mẹ kế thực sự rất khó. Bây giờ con bé mới 8 tuổi. Tôi đang nghĩ, 8 tuổi mà nó còn dám đối xử với tôi như vậy, khi lớn hơn chút nữa thì không biết nó còn quá quắt tới mức nào nữa. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy mình nhất định phải có con ruột, nếu không hoàn cảnh của tôi trong cái nhà này sẽ ngày càng khó khăn”, chị Phụng buồn bã chia sẻ.
Câu chuyện thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận, một số thắc mắc tại sao anh Hạ lại không muốn cho chị về thăm bố mẹ đẻ, số khác lại cảm thông thay cho hoàn cảnh mẹ kế của chị.
Một số người bình luận: “Tôi cũng là mẹ kế, tôi từng coi con gái riêng của chồng như con ruột, nhưng con bé lại không có một chút tình cảm nào với tôi. Thật buồn!”, “Làm mẹ kế thực sự rất khó. Một số đứa trẻ sẽ không coi trọng bạn ngay cả khi bạn dành cả tấm lòng đối tốt với nó đâu”, “Tại sao anh chồng lại không muốn cho vợ về thăm bố mẹ đẻ, thật vô lý. Thái độ của con gái với vợ như thế thì người chồng cũng phải xem lại bản thân mình”,…
Giắt túi những bí kíp để có hôn nhân hạnh phúc bên người đàn ông đã ly hôn và có con riêng
Nếu đã quyết tâm lấy người đàn ông đã ly hôn và có con riêng, phụ nữ nên nhớ những bí quyết sau để có hôn nhân hạnh phúc:
- Tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh ta ly hôn để có cái nhìn khách quan. Không ai chắc chắn được rằng lịch sử sẽ không lặp lại, bạn cần phải biết lý do đổ vỡ để rút ra bài học cho mình.
- Xác định rõ tình cảm của bạn, xem bạn có thật sự yêu người đó hay không hay chỉ đang “cắm nắng” vì có được sự quan tâm, chiều chuộng và cảm giác ấm áp mà anh ấy mang lại. Nếu bạn thật sự yêu con người của anh ấy thì hãy tiến đến hôn nhân, còn không thì đừng làm cả hai tổn thương.
- Sẵn sàng chấp nhận sự hiện diện của người vợ cũ, vì họ từng là vợ chồng, lại có con chung nên việc cấm gặp gỡ là điều không thể.
- Học cách yêu thương con riêng của anh ấy, nếu đứa trẻ ở với mẹ thì không được ngăn cấm bố con họ gặp nhau. Nếu trực tiếp chăm sóc con riêng của chồng, hãy cố gắng kiễn nhân và bao dung, dành tình yêu thương cho đứa trẻ đó.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu9 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu14 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.