- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cặp đôi vợ 65 tuổi – chồng kém 41 tuổi xôn xao MXH: Nhân vật chính lên tiếng!
Đến giờ, chị Hoa và chồng ngoại quốc đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Họ chấp nhận và bỏ qua những lời đàm tiếu này kia từ người đời.
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện tình yêu cùng hình ảnh của người phụ nữ 65 tuổi và chàng trai ngoại quốc kém 41 tuổi gây xôn xao. Trong hình ảnh, cặp đôi ngồi sát bên nhau, nở nụ cười hạnh phúc, thậm chí còn dành những cử chỉ âu yếm và yêu thương. Ngoài ra, giấy chứng nhận kết hôn của cặp đôi cũng được cộng đồng mạng “truyền tay” rồi bàn tán.
Cặp đôi ngồi sát bên nhau, nở nụ cười hạnh phúc, thậm chí còn dành những cử chỉ âu yếm và yêu thương.
Theo tìm hiểu, cô dâu tên Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, hiện sinh sống tại Đồng Nai), còn chàng trai là Aziz Ur Rehman (24 tuổi, đến từ đất nước Pakistan). Cả hai nên duyên qua Facebook rồi tiến tới hôn nhân dưới sự ngỡ ngàng của người thân và bạn bè.
Chị Hoa cho biết, chị và chồng quen nhau cách đây 2 năm thông qua mạng xã hội. Khi ấy Rehaman chủ động kết bạn với chị trước. “Trong lần trò chuyện đầu tiên, anh ấy đã tỏ tình với tôi. Tôi liền bảo nhận chị em vì cậu nhỏ tuổi quá, không thể làm người yêu được. Anh liền không chịu và đòi tự tử. Đến lần thứ 3 anh tỏ tình, tôi cảm nhận rõ sự chân thành nên đã chấp nhận với suy nghĩ: hai người cách nhau xa, có gặp đâu mà lo”, chị Hoa nhớ lại.
Giấy chứng nhận kết hôn của chị Hoa và chồng ngoại quốc.
Sau khi yêu 2 tháng, Rehman quyết tâm về Việt Nam để gặp mặt người yêu nhưng không có đủ tiền. Mãi một năm sau, anh mới bắt đầu chuyến đi đến Đồng Nai, Việt Nam tìm gặp “bạn gái” quen qua mạng. Khi ấy, chị Hoa có suy nghĩ rằng Rehman về gặp, thấy chị già sẽ chấp nhận từ bỏ. Ngờ đâu, chàng trai người Pakistan lại càng thương chị hơn. Thậm chí, Rehman còn muốn đăng ký kết hôn, trở thành chồng hợp pháp của chị.
“Khi anh ngỏ lời muốn làm chồng, chăm sóc tôi nốt quãng đời còn lại, tôi ngỡ ngàng và xúc động lắm. Tôi cảm nhận rõ sự chân thành từ trái tim anh nhưng không thể tự ý quyết định đăng ký kết hôn được. Bởi tôi còn có 5 cô con gái nên làm gì cũng phải hỏi ý kiến của các con.
Ban đầu, các con phản đối gay gắt lắm! Nhưng khi gặp Rehman, chúng thấy được sự chân thành mà anh dành cho tôi nên đã đồng ý và chúc phúc cho cả hai. Thật sự, tôi cảm ơn các con rất nhiều”, chị Hoa tâm sự.
Cặp đôi quen nhau thông qua mạng xã hội.
Hiện tại, Rehman đang sinh sống cùng chị Hoa tại Đồng Nai. Hàng ngày anh đi làm thợ hồ, kiếm tiền phụ giúp vợ trang trải cuộc sống. Lúc rảnh, anh thường vào bếp nấu những món ăn ngon cho vợ và các con cháu của vợ thưởng thức.
“Sống chung với anh, tôi có nhiều điều trăn trở lắm, ví dụ như mình không thể sinh con được. Một lần, tôi từng thắc mắc với anh sao không cưới vợ trẻ để sinh con đẻ cái. Anh liền nói rằng không cần con bởi có nhiều cháu rồi”, chị Hoa bày tỏ.
Chị Hoa và chồng ngoại quốc đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Họ chấp nhận và bỏ qua những lời đàm tiếu này kia từ người đời. Chị bảo chỉ cần chị và chồng có cuộc sống vui vẻ, viên mãn là đủ, còn ngoài kia sóng gió ra sao chị sẽ cố gắng vượt qua.
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Yêu5 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu9 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu9 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu13 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu17 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.