- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
CEO Đại Nam "thét ra lửa" nhưng tự nhận từng khổ sở vì 1 nhân vật, ông Dũng lò vôi phải đóng cửa công ty 10 ngày, thuê 500 vệ sĩ bảo vệ vợ
Trước khi chính thức song hành cùng ông Dũng, bà chủ Đại Nam đã có thời gian 4 năm "sống lê lết" bên đời người đàn ông tài giỏi.
- Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng
- Phát hiện đoạn clip thác loạn trong máy chồng cùng tin nhắn: “Có ‘hàng’ mới ngọt nước anh ơi”, vợ xử lý cao tay
- Khi nhớ nhau, đừng chỉ nói “em nhớ anh” nữa, nói với nhau thế này, làm anh ấy si mê hơn
Thời gian qua, câu chuyện về CEO Đại Nam và ông Dũng “lò vôi” vẫn gây chú ý trên mạng xã hội. Ngoài những câu chuyện bên lề thì rõ ràng, cuộc hôn nhân của họ có nhiều điều khiến người ta phải chú ý, theo dõi.
Ai cũng biết, trước khi đến với nhau, cặp đôi đều có những đời vợ, đời chồng cũ. Hiện tại, họ đã có 15 năm ở bên nhau và xây dựng được cơ ngơi khổng lồ.
Trên mạng xã hội vẫn xuất hiện những bài đăng cho rằng bà Hằng chính là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của ông Dũng cùng vợ cũ.
Suýt bị tạt axit trong hôn lễ
Trong một lần tâm sự, bà Hằng có chia sẻ câu chuyện về chuyện tình yêu và hôn nhân của mình.
Theo đó, hồi mới quen biết nhau, bà biết bên cạnh ông Huỳnh Uy Dũng có đến 3 người phụ nữ khống chế ông. Ấy là thời gian mà Đại Nam đang được xây dựng ngổn ngang, trong gia đình ông vẫn có vợ và con cái. Tuy nhiên, ông Dũng chỉ biết làm chứ không quan tâm gì.
Sau này, khi gia đình biết ông Dũng quen bà Phương Hằng thì gia đình đã lên kế hoạch để phế chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông.
Bà Nguyễn Phương Hằng từng kể về 4 năm không danh phận bên cạnh ông Dũng.
Tuy nhiên, đêm đó ông Dũng về giấu xe ở hang núi rồi lên phòng. Lúc đó, ông biết vợ và hai con đang muốn hất cẳng. Tờ giấy phế chức đang được đánh máy ở đó, ông đã lấy và xé toang.
Sau đó là hàng loạt những câu chuyện khó khăn xảy đến với cả hai người.
“Người ta tung tin anh Dũng mê tôi, lấy tiền của công ty cho tôi. Ở công ty chuyển đi một đồng cũng có lí do chứ không phải tự nhiên. Lúc đó tôi đang giúp đỡ, lê lết bên đời anh Dũng.
Họ tung tin tôi là vợ bé của một ông trùm, là gái giang hồ. Lúc đó, tôi thấy không thể bỏ anh Dũng được nên quyết định giúp đỡ. Chỉ có một mình tôi ngược dòng bao nhiêu năm bên đời anh Dũng”, bà chủ Đại Nam kể.
Phải đến 4 năm sau, khi ông Huỳnh Uy Dũng ly hôn vợ cũ sau những cố gắng hàn gắn bất thành thì bà Hằng mới không còn là “người đi bên lề” nữa.
Thêm một câu chuyện khi họ chuẩn bị tổ chức đám cưới thì có người đã lên kế hoạch tạt axit bà.
“Cũng may con nhỏ người làm nghe được bàn tán xôn xao. Nó ra chợ kiếm người quen của ông Dũng rồi nói. 11 giờ đêm người ta lên người ta kể chuyện bên đó tổ chức tạt axit tôi ngay giữa đám cưới. Sáng hôm sau, anh Dũng thông báo đóng cửa Đại Nam 10 ngày, thuê 500 vệ sĩ bảo vệ đám cưới”, bà Hằng kể.
Bà Phương Hằng từng có 4 năm sống "lê lết" bên đời ông Dũng.
Bà cũng cho biết thêm hồi đó đi ra đường cứ có 4-5 vệ sĩ vây quanh, tất cả đều là võ sĩ đai đen hết cả. Đám cưới từ 10 nghìn khách giảm còn 4 nghìn vì lí do an ninh. 500 bảo vệ được thuê đã canh chừng đám cưới của họ suốt 2 ngày 2 đêm để ngăn chặn những nguy cơ.
“Cuộc tình của tôi với anh Dũng đi vào lịch sử. Chúng tôi không biết phải làm sao, buông không được, đến với nhau không xong. Nó kéo dài đến 4 năm sau anh mới ly hôn”, bà chủ Đại Nam cho hay.
Mối quan hệ của chồng với vợ cũ
Bà cũng chia sẻ rằng bây giờ kể lại câu chuyện thì dễ bị ông Dũng trách hoặc ông sẽ buồn vì nhắc lại chuyện đã qua. Tuy nhiên, ngày đó không có công chúng, chỉ có một mình bà đối đầu tất cả, bà muốn cho mọi người hiểu rõ.
15 năm sống với ông Huỳnh Uy Dũng, bà chưa từng làm gì sai hoặc gây tai tiếng với chồng mình. Kể cả ở bên ngoài xã hội cũng không ai có thể chê trách bà được.
Bà Hằng ngậm ngùi: “Trước đó tôi sống không bằng chết, có những câu nói họ nói tôi xong tôi đi không có nổi, phải lết luôn vì tra từ điển cũng không có đâu. Hồi đó tôi non, còn hồn nhiên lắm. Tôi nghe xong giống như bị điên trong một khoảnh khắc. Não mình đứng lại không biết khóc hay cười. Tôi từng sống như điên dại, lê lết bên đời anh Dũng”.
Cuối cùng, bà cũng hé lộ mối quan hệ của chồng với vợ cũ. Từ đầu đến cuối, ông Dũng chưa bao giờ là người bạc tình bạc nghĩa với vợ con.
“Đến giờ đừng bao giờ đụng tới vợ con của anh Dũng cho dù đã ly hôn. Anh Dũng vẫn luôn bảo vệ vợ cũ dù không còn là gì với nhau nữa chứ không bao giờ bênh tui… Tui kể ra tất cả đều là sự thật hết, không đúng tui sống không yên với ông Dũng đâu", bà chủ Đại Nam chia sẻ.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu7 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu20 giờ trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.
-
Yêu2 ngày trướcDựa trên cung hoàng đạo của mỗi người, dưới đây là một số đặc điểm hành vi mà người ấy có thể bộc lộ khi ngoại tình.