- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai 10X ở TPHCM cưới vợ hơn 14 tuổi, cha mẹ hết lòng ủng hộ
Sinh năm 2000, anh Tài muốn cưới vợ hơn mình 14 tuổi và đã có con riêng. Cha mẹ anh vẫn vui vẻ chào đón con dâu.
Chị Trần Thị Mai Mai (38 tuổi, TPHCM) về làm dâu nhà bà La Thể Hoàn (TPHCM) trong hoàn cảnh đặc biệt. Chị đã có con riêng với người bạn trai cũ trước khi đến với anh Trần Minh Tài. Chưa hết, chị còn hơn anh Tài 14 tuổi.
Anh chị quen biết nhau từ lâu qua công việc nhưng phải đến tận năm 2020, cả hai mới trò chuyện thân mật với nhau qua mạng xã hội.
Trước đó, chị Mai là ca sĩ, chuyên hát nhạc nước ngoài. Từ sau khi sinh con, chị chuyển qua làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu.
Thời điểm đó, dịch Covid-19 ập đến, chị rời mối quan hệ cũ với hai bàn tay trắng. Khi chị lên mạng xã hội chia sẻ cảm xúc buồn bã của mình thì anh Tài vào hỏi thăm, động viên.
Không những thế, anh tự nguyện mỗi tháng gửi cho chị 5 triệu đồng để mua sữa cho con. “Anh bảo anh cho mượn, khi nào có thì trả”, chị Mai kể.
Điều khiến chị xúc động hơn cả là để có được số tiền đó, anh đã phải làm một công việc nguy hiểm, đó là mai táng cho người chết vì dịch bệnh.
Tấm lòng của Tài khiến chị Mai cảm động và yêu anh lúc nào không hay.
Chị Mai khẳng định, chị rất khó khăn về tài chính khi cặp đôi đến với nhau
Chị nói, có một số người cho rằng anh Tài đến với chị vì tiền. Tại chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 414, chị chỉ muốn kể câu chuyện này ra cho mọi người cùng hiểu. Từ khi quen anh, anh chính là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất cho 2 mẹ con chị.
Sau một thời gian yêu nhau, Tài về thưa chuyện với mẹ. Ở nhà, anh là con trai cưng của bà Hoàn (48 tuổi). Hai mẹ con có chuyện gì cũng tâm sự với nhau và bà Hoàn rất chiều con trai.
Khi Tài nói, anh thương một người nhưng người ta lớn hơn anh nhiều tuổi, bà Hoàn hỏi “nhiều là bao nhiêu?”. Câu trả lời “14 tuổi” khiến bà thoáng giật mình. Sau đó, anh tiết lộ thêm “cô ấy đã có con riêng”.
Quả thực, hoàn cảnh của chị Mai có thể khiến bất cứ bà mẹ chồng nào cũng phải băn khoăn, thậm chí là phản đối quyết liệt.
Chị Mai sinh năm 1986, trong khi Tài sinh năm 2000. Con dâu chỉ kém mẹ chồng 10 tuổi. Bố đẻ chị Mai thậm chí còn nhiều hơn ông nội anh Tài 1-2 tuổi.
Sau một hồi suy nghĩ và trao đổi với nhau, vợ chồng bà Hoàn quyết định đồng ý mối quan hệ này và coi đó là “duyên nợ”.
Bà chỉ nghĩ rằng, con trai mình đã cố gắng thuyết phục bố mẹ như vậy, chứng tỏ con đã quyết định rồi và con rất thương người ta. “Con hạnh phúc là tôi hạnh phúc”, bà Hoàn nói.
Bà Hoàn nhanh chóng đồng ý cho con trai lấy vợ nhiều hơn 14 tuổi
Ngày đầu tiên về ra mắt gia đình chồng, chị Mai vẫn có cảm xúc như gái mới lớn với nhiều lo lắng và rụt rè. Bố mẹ chồng và ông bà nội của chồng sống chung một nhà nên chị được gặp cả đại gia đình ở đây.
Chị còn nhớ lời bà nội nói với chị: “Nội biết thằng Ty (anh Tài) có ý định với con. Nội không biết trước đây con thế nào nhưng về đây, con cháu trong nhà có cái gì thì con và con của con có cái đó, không ai phân biệt đối xử. Con chỉ cần quan tâm đến ý kiến của ông bà nội, ba mẹ chồng và chồng con là được, những người khác nói gì đừng quan tâm”.
Khi biết con trai quyết định lấy chị Mai, bố đẻ anh Tài cũng nói với con trai rằng: “Quyết định lấy người ta, tức là con phải coi như mình vô sinh để thương con trai người ta như con ruột của mình”.
Đến giờ, nghĩ lại, chị Mai vẫn còn xúc động. Và đúng như lời nhắc nhở của bố, anh Tài yêu thương con trai riêng của vợ không khác gì con đẻ. Trong mắt cậu bé, ông bà nội và ba Tài cũng là số 1.
Sau khi kết hôn, bà Hoàn cho 2 vợ chồng ra ở riêng. Là người phụ nữ hiện đại, bà có tư tưởng phóng khoáng và cởi mở. Bà không đặt nặng việc con dâu phải nấu nướng mỗi ngày cho chồng con.
Vì bản thân còn đang đi làm nên bà hiểu khi về nhà, ai cũng mệt. Bà luôn bảo con dâu, hôm nào không nấu được thì ra ngoài ăn.
Mẹ chồng, con dâu rất hợp ý nhau trong việc rủ nhau ra ngoài ăn quán. Bà cũng chưa từng bắt con dâu phải lễ nghĩa với nhà chồng như tuýp mẹ chồng truyền thống.
Tuy vậy, chị Mai vẫn luôn được gia đình chồng đánh giá là người chu đáo, biết quan tâm tới mỗi thành viên trong gia đình.
Nàng dâu chia sẻ, cả ông bà nội lẫn bố mẹ chồng đều là những người có tư tưởng hiện đại. Cũng vì thế mà chị mới được chào đón về làm dâu dễ dàng như vậy và mới có cuộc hôn nhân viên mãn như ngày hôm nay.
“Em thật may mắn khi được làm dâu của mẹ, may mắn khi làm vợ của anh Tài. Đến giờ, 2 mẹ con em được đầy đủ như vậy là nhờ anh đã làm việc rất chăm chỉ - có những hôm 23h mới về đến nhà. Anh nói với em là ‘em yên tâm, anh không giàu có nhưng anh sẽ bù đắp cho em’” – chị Mai tâm sự.
Theo VietNamNet
-
Yêu5 giờ trướcHôn nhân nào cũng đầy rẫy những vấn đề cả thôi! Là cách ta sửa chữa. Chịu sửa chữa và biết cách sử dụng.
-
Yêu1 ngày trước'Anh ấy giống như một chàng trai trẻ khi nói về tình dục', cô cho biết.
-
Yêu1 ngày trướcMang thai và sinh con là hành trình kỳ diệu nhưng cũng đầy thử thách, nhất là khi người mẹ phải đối mặt với những thay đổi lớn về thể chất lẫn tinh thần. Đây là thời điểm người chồng cần đồng hành, hỗ trợ, sẻ chia, thể hiện tình yêu thương để cùng chào đón thành viên mới trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.
-
Yêu1 ngày trướcPhút chia tay, ông bố ôm chầm con gái bật khóc. Khoảnh khắc người bố mếu máo, lấy tay gạt nước mắt khiến nhiều người xúc động.
-
Yêu1 ngày trướcSự xuất hiện của người giao hàng (shipper) cùng đơn hàng khiến cô dâu, chú rể và cả hôn trường bất ngờ.
-
Yêu1 ngày trướcVào đúng vào đêm Giáng sinh, mẹ gọi điện thông báo cho cô bà đã đính hôn nhưng khi biết danh tính cha dượng mới thì cô chết lặng.
-
Yêu1 ngày trướcPhát hiện ra chồng ngoại tình là cú sốc lớn với người phụ nữ, khiến hôn nhân của họ rơi vào khủng khoảng. Dưới đây là những gợi ý giúp chị em mạnh mẽ vượt qua tổn thương, tránh gây tổn hại cho bản thân và con cái khi bỗng nhiên hôn nhân mắc "căn bệnh ung thư" này.
-
Yêu2 ngày trướcSau 13 năm chung sống bên nhau, tiền làm ra đều đưa hết cho vợ, khi bị đuổi khỏi nhà, ông không có gì trong tay.
-
Yêu2 ngày trướcVợ chồng cô đã ly hôn, nhưng rồi hối hận nên cô xin quay lại.
-
Yêu2 ngày trướcNói “thích em” ngay từ lúc mở rào tình yêu và thể hiện nhiều hành động lãng mạn nhưng tới phút cuối, đàng trai vẫn không bấm nút hẹn hò khiến đàng gái có phần hụt hẫng.
-
Yêu3 ngày trướcChỉ một năm sau khi chia tay vì bị chồng bạo hành, chị Viên quyết định tái hôn với anh ta, lý do là con cái cần sự nuôi dưỡng của cả cha và mẹ.
-
Yêu3 ngày trướcGặp phải tình trạng khó ngủ ở tuổi 54, chị Trần Thị Liễu (ở Vĩnh Phúc) đã tìm cách cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình. Một giải pháp mang lại hiệu quả bất ngờ với chị, đó là ngủ riêng phòng với chồng.
-
Yêu3 ngày trướcCô gái trẻ cho biết mình mới hẹn hò người đàn ông này được 10 tháng nhưng đã thường xuyên bị bạo hành.
-
Yêu3 ngày trướcCặp đôi không ngờ họ nên duyên vợ chồng sau 20 năm đóng vai cô dâu chú rể trong một buổi văn nghệ ở trường mẫu giáo.