- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chê vợ cục mịch không nữ tính, chồng 1 mực ly hôn để cưới người tình nóng bỏng, tái hôn được vài tháng anh cay đắng nhận ra sai lầm
"Ngay sau khi bỏ vợ, tôi kết hôn luôn với người tình. Những ngày đầu tái hôn, vợ mới nũng nịu, nhẹ nhàng khiến tôi luôn có cảm giác mình là người hùng trong lòng cô ấy...", người chồng kể.
- Bố chồng năm nay 67 tuổi, từ sau khi mẹ chồng qua đời vì bệnh tật, ông thường xuyên hẹn gặp phụ nữ trên mạng xã hội
- Bí mật trong chiếc điện thoại vạch trần sự thật về người chồng “hoàn hảo”, vợ trẻ bấn loạn không biết nên ly dị hay tiếp tục
- Từ phim Hương vị tình thân: 7 hình mẫu đàn ông khác biệt trong cách tán gái và bạn sẽ phải tâm đắc vì "trùm cuối" không ngờ
Lòng tham, sự ích kỷ khiến người ta không biết thế nào là đủ cũng như không biết trân quý hạnh phúc mình đang có trong tay. Tới khi mất rồi mới nhận ra thì tất cả đã muộn. Đó cũng chính là tâm sự của người chồng trong câu chuyện dưới đây.
Chuyện anh kể như sau: "Tôi kết hôn lần đầu năm 2013. Vợ tôi tính nết quyết đoán, độc lập. Trong cuộc sống gia đình, em luôn tự chủ làm hết mọi việc mà không cần tới sự giúp đỡ của chồng.
Song cái gì cũng có 2 mặt của nó, cũng chính vì vợ quá tháo vát, cá tính quá mạnh nên nhiều lúc tôi thấy cô ấy giống như 1 người đàn ông hơn là 1 phụ nữ. Chẳng bao giờ tôi thấy vợ diện váy áo điệu đà, cũng chẳng thoa phấn bôi son như những người phụ nữ khác bên ngoài. Thi thoảng tôi giục vợ làm đẹp thì em lại bảo: 'Em làm gì có thời gian mà trang điểm. Cả một núi việc, 1 đống người đợi em phục vụ kia. Hay anh chịu khó về đỡ vợ việc nhà đi rồi em sẽ có thời gian làm đẹp'.
Bài chia sẻ của người chồng
Nhiều lần như thế, tôi chán chẳng buồn nhắc nữa vì nghĩ vợ bản tính cứng nhắc đàn ông. Em cứ vin lý do như thế chứ phụ nữ ai lấy chồng chẳng phải làm những việc như vợ tôi mà họ vẫn đẹp đó thôi".
Cứ như thế, anh chồng này bắt đầu thấy chán vợ. Anh chê cô cứng nhắc không có vẻ nữ tính, không quyến rũ, không ngọt ngào như đàn bà trong thiên hạ. Những gì anh muốn, vợ không có thì anh sẽ ra ngoài tìm. Rồi anh chính thức ngoại tình, cặp với 1 cô nàng nóng bỏng, điệu đà đúng như những gì anh khao khát. Cô ta yểu điệu, nũng nịu làm anh tan chảy mỗi khi ở bên. Cuối cùng để được toàn tâm toàn ý sống bên ả, anh quyết định về bỏ vợ.
"Khi tôi đưa ra yêu cầu ly hôn, vợ tôi khá sốc. Tôi nói thẳng rằng vì bản thân không còn cảm xúc với vợ. Vậy là cô ấy đồng ý ký đơn mà không rơi 1 giọt nước mắt.
Ngay sau khi bỏ vợ, tôi kết hôn luôn với người tình. Những ngày đầu tái hôn, vợ mới nũng nịu, nhẹ nhàng khiến tôi luôn có cảm giác mình là người hùng trong lòng cô ấy. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau tôi bắt đầu chán ngấy bởi vợ mới của tôi quá nhõng nhẹo, trái ngược hoàn toàn với vợ cũ.
Nếu trước đây, tôi chỉ việc thảnh thơi lo cho sự nghiệp thì trong cuộc hôn nhân thứ 2 này, tôi vừa phải kiếm tiền, vừa phải lo việc nhà và tìm cách chăm chiều ý vợ.
Vợ mới của tôi cũng đi làm có lương nhưng tiền kiếm được bao nhiêu đổ cả vào son phấn làm đẹp. Tiền tôi đưa cho cô ấy bao nhiêu cũng không đủ. Đã vậy cô ta còn tuyên bố nói không với việc bếp núc nên đi làm về, muốn ăn cơm tôi phải tự xắn tay nấu nướng còn không thì đi ăn hàng.
Đặc biệt sau khi sinh con, vợ mới của tôi toàn đùn con để chồng chăm, cũng không cho con bú vì sợ xấu ngực. Đêm thằng bé khóc tôi phải ngồi bế tới sáng chứ vợ một mực không dỗ con.
Khi con tròn 2 tháng, vợ tôi bỏ thằng bé ở nhà đi du lịch với bạn cả tuần. Tôi không đồng ý cô ta bảo: 'Tôi không ngu như vợ cũ của anh. Chỉ cô ta mới đi chôn thanh xuân cho chồng con thôi. Tôi phải sống cho bản thân mình'.
Cô ta đi, tôi phải nghỉ việc trông con. Những lời vợ mới nói làm tôi cay đắng hiểu vì sao vợ cũ của mình lúc nào cũng như đàn ông. Cô ấy vì tôi mà xốc vác, làm thay phần chồng thì tôi lại chê trách em giống đàn ông cục mịch. Tôi chỉ ích kỷ nghĩ tới ham muốn, đòi hỏi của bản thân mà chưa từng biết nghĩ cho em, chưa từng biết trân trọng những hi sinh vất vả của vợ dành cho mình. Tiếc rằng giờ này tôi mới nhận ra thì cũng đã quá muộn".
Sai lầm người chồng trên mắc phải không phải là hi hữu, bởi thực tế không ít người đàn ông vì quá tham lam, ích kỷ mà không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, tới khi mất rồi mới tiếc than thì cũng quá muộn.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu7 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu8 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu12 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.