- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng bảo cả nhà về ngoại nghỉ lễ 2/9, tôi khóc như mưa khi biết lý do
Chồng tôi nói dịp nghỉ lễ 2/9 này cả nhà sẽ về thăm ông bà ngoại. Tôi cũng không hiểu tại sao bình thường lễ tết chồng sẽ bảo về bà nội nhưng lần này lại thay đổi như thế.
Hồi chúng tôi mới yêu nhau chứ chưa cưới, mẹ chồng đã rất quan tâm đến tôi. Bà thường giục chồng tôi rủ tôi đi cà phê, mua sắm vào cuối tuần, rồi ngày sinh nhật năm nào bà cũng gửi quà cho tôi.
Sự chăm sóc của mẹ dành cho tôi lớn đến mức mà chồng tôi còn nhiều lần thắc mắc bảo đâu phải mình kém cỏi gì mà mẹ lại phải săn đón con dâu tương lai như thế.
Khi bàn tính chuyện cưới xin, mẹ chồng cũng để tôi thích gì chọn nấy. Phòng cưới mẹ chi tiền, tôi đi chọn luôn các thứ nội thất lẫn chăn, ga, gối...
Và cả khi đã chính thức làm dâu của mẹ, tôi vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi đã "lời" được một người mẹ chồng như thế. Chuyện hai vợ chồng, bà cũng hay đứng ra bênh vực con dâu.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm và cũng đã có một cô công chúa nhỏ. Hai vợ chồng sinh sống tại thủ đô nên gần như cứ mỗi dịp nghỉ lễ tết, vợ chồng tôi lại kéo nhau về bà nội.
Lý do một phần vì chồng tôi là con trưởng, phần khác vì bố chồng nhớ cháu nên cứ gần đến dịp lễ lại gọi điện hỏi chúng tôi bao giờ cho cháu nội về với ông... nên dù có nhớ bố mẹ đẻ tôi cũng cố chịu, không về ngoại.
Nhà bố mẹ đẻ cách thủ đô 300km còn nhà chồng chỉ cách 100km. Tính ra một năm chỉ có 2 lần là tôi được về nhà mẹ đẻ mà thôi.
Thế nên cứ mỗi dịp nghỉ lễ tết trong năm là chẳng cần nói tôi cũng biết chồng mình mặc định là về nhà ông bà nội. Vậy mà kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, dù tôi đã lên kế hoạch mua quà cáp cho ông bà nội nhưng chồng lại bảo cả nhà về nhà ngoại.
Khi tôi tròn mắt thắc mắc lý do tại sao thì nhận được điện thoại từ mẹ chồng. Bà bảo rằng lúc chiều bà mới gọi điện cho chồng tôi dặn dò năm nay nghỉ lễ 2 vợ chồng sắp xếp thời gian về thăm ông bà ngoại cho ông bà đỡ tủi.
Mẹ chồng cũng bảo xin lỗi tôi vì lâu nay chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình nên cứ nhớ con, nhớ cháu là gọi bảo chúng tôi về mà không nghĩ đến việc ông bà ngoại cũng thế. Từ giờ cứ lần này về quê ngoại thì lần sau sẽ về nội, đan xen như thế để cho công bằng.
Bà cũng bảo có chuẩn bị một ít quà biếu bố mẹ tôi và ngày mai sẽ gửi xe khách xuống. Con gái đi lấy chồng là bố mẹ thiệt thòi lắm nên bà khuyên tôi phải hiếu thảo với bố mẹ đẻ.
Tôi khóc như mưa khi nghe những lời này từ mẹ chồng, khóc vì cảm thấy quá hạnh phúc khi có người mẹ chồng tâm lý, khóc vì gia đình nhà chồng cũng hiểu cho cảm xúc của người con gái đi lấy chồng xa.
-
Yêu9 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu13 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu13 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu17 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.