- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng báo đi ăn với bạn nhưng vừa lướt Facebook vợ phát hiện ngay điểm không khớp cùng màn ra tay nhanh như chớp
"Hôm ấy nhà mình đang chuẩn bị ăn tối thì anh bạn kia gọi. Chồng mình lập tức đứng lên đi, anh ấy còn đưa điện thoại cho vợ nhìn...", người vợ kể.
- Tay chơi sành sỏi bị "dắt mũi" khó tin bởi cô PGA "cáo già": Những thú vui thân xác phải mất mát mới bàng hoàng nhận ra
- Tra hỏi vì biểu hiện lạ của chồng sắp cưới trong buổi gặp bạn bè, cô nàng hủy hôn ngay tức khắc sau câu xỉa xói: “Tôi chịu đựng cô quá nhiều"
- Màn bóc mẽ lời nói dối cực cao tay của một “cô vợ”, câu kết luận cuối cùng mới khiến người đàn ông phải "vái lạy" vì đẳng cấp!
Không có bí mật nào là mãi mãi, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, sự dối trá phản bội dù có khéo che giấu tới đâu cũng sẽ có ngày bị phanh phui. Khi đó quan hệ đôi bên chính thức được đặt dấu chấm hết.
Từng bị chồng quay lưng phản bội, mới đây 1 người vợ trẻ đã vào mạng xã hội chia sẻ câu chuyện buồn của mình.
Cô kể: "Chồng mình kinh doanh tự do, công việc của anh ấy bận rộn, thường xuyên vắng nhà. Từ ngày lấy nhau, mình đã quen với cảnh nuôi con 1 mình, vợ chồng có khi cả tuần không ăn cùng nhau nổi 1 bữa cơm. Hôm nào anh ấy cũng đi tới 9, 10h tối mới về. Mẹ con mình ăn trước, anh về ăn sau hoặc có hôm ăn bên ngoài rồi về tắm giặt lên giường ngủ. Cuối tuần anh ấy cũng chẳng ở nhà.
Bài chia sẻ của người vợ
Chồng mình có một người bạn thân hay cùng anh ấy hợp tác làm ăn. Thi thoảng chồng mình lại mời vợ chồng anh chị đó tới nhà dùng cơm. Mỗi lần anh đó gọi điện rủ đi cà phê là bất chấp sáng hay tối, muộn mấy chồng mình cũng đi. Mình thấy chồng lo việc làm ăn nên cũng không bao giờ tham gia ý kiến. Chỉ cần chồng bảo đi gặp anh kia bàn việc là mình kệ".
Hết mực tin tưởng và dốc lòng hi sinh làm hậu phương cho chồng, chưa bao giờ cô nghi ngờ hay than vất vả. Cô vẫn tin anh giống mình, tất cả đều một lòng chăm lo cho tổ ấm. Anh vắng nhà thường xuyên, cô cũng tự động viên bản thân rằng anh như thế là vất vả vì cuộc sống của vợ con. Cho tới khi phát hiện thực ra chồng không hề đơn giản như mình nghĩ thì cô mới hiểu rằng mình đã đặt niềm tin sai chỗ.
"Hôm ấy nhà mình đang chuẩn bị ăn tối thì anh bạn kia gọi. Chồng mình lập tức đứng lên đi, anh ấy còn đưa điện thoại cho vợ nhìn rồi bảo: 'Đây này em xem đi, anh L. nhắn anh ra bàn chuyện làm ăn chứ có phải đi chơi đâu'. Vậy là mình lại thui thủi ngồi ăn 1 mình. Ăn xong con ngủ rồi mình lướt facebook đọc chút tin tức, thế nào lại thấy anh bạn thân của chồng khoe ảnh đang cùng vợ về quê nội chơi. Mình cứ để im, gần 12h đêm chồng mình mới về còn kể rằng hai anh em bàn việc lâu quá, muộn mới xong'.
Đợi chồng ngủ, mình lấy máy của anh ấy kiểm tra lại số liên lạc trên zalo cũng như danh bạ điện thoại. Quả đúng như mình nghi ngờ, hóa ra chồng mình dùng tên anh bạn kia làm 'vỏ chắn', số liên lạc là của người đàn bà khác. Như thế mỗi khi ả ta gọi tới, mình sẽ không nghi ngờ, còn anh thì thoải mái dắt xe đến với ả.
Biết bị chồng dắt mũi, đêm ấy mình không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau là chủ nhật, mình ra ngoài từ sớm khi chồng còn chưa dậy. Tới 10h không thấy vợ đâu, chồng mình mới gọi thì mình bật luôn facetime cho anh ấy thấy mình đang ngồi với cô bồ của anh. Chồng mình không ngờ lúc đêm biết số liên lạc kia, mình đã giả là anh ấy, nhắn tin hẹn hò với bồ của anh rủ cùng nhau ăn sáng.
Ả tới trước đợi, thấy mình, ả đứng lên định về ngay nhưng bị dọa cho vài câu là xanh mặt ngồi im. Chồng mình thấy vợ ngồi với người tình, biết không chối cãi được nữa đành phải im lặng nhận tội.
Ảnh minh họa
Khi sự thật được vạch trần, trắng đen rõ ràng mình chỉ thấy thất vọng, chính xác là cảm giác hẫng hụt, không còn chút niềm tin nào ở chồng. Với ả đàn bà kia, mình không đánh ghen cũng chẳng muốn đôi co bởi suy cho cùng, nếu chồng mình không có lòng, ả làm sao có cơ hội. Chỉ tiếc rằng mình đặt niềm tin nhầm chỗ, tin sai người để chồng phản bội suốt 2 năm mà không hề hay biết. Hôm ấy về, mình quyết định ly hôn".
Trong hôn nhân sự chung thủy, chân thành luôn là điều quan trọng cốt yếu để tạo dựng một mái ấm hạnh phúc. Nhất là phụ nữ, họ càng yêu càng tin sẽ càng hi vọng bạn đời cũng sẽ dành cho vợ sự tận tâm, son sắc. Ngược lại khi biết bản thân bị chồng phản bội, sự tuyệt vọng, mất niềm tin sẽ khiến trái tim phụ nữ trở nên sắt đá mà sẵn sàng buông bỏ giống như sự lựa chọn dứt khoát của cô vợ trong câu chuyện trên chẳng hạn.
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Yêu4 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu15 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.