- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng cũ đột ngột dọn ra khỏi nhà và nguyên nhân cuộc đời éo le của vợ
Cuộc sống tồi tệ của một người không hẳn do người khác gây ra mà do chính họ. Chỉ có nâng cao nhận thức về bản thân mới tự cứu được mình, thay vì sa vào "vũng lầy tự cho mình là đúng" không lối thoát.
- Người phụ nữ 15 năm loay hoay trong cuộc hôn nhân độc hại và lời khuyên "đừng bỏ đôi chân vì một đôi giày"
- Bạn trai vừa tốt vừa giàu nhưng gia đình anh ấy thuộc 3 kiểu này thì bạn nên cân nhắc
- "Bị “chăn rau” thì sao? Tôi không thấy thiệt thòi”, người phụ nữ 44 tuổi nói với chồng sau khi ngoại tình với trai trẻ kém 20 tuổi
Một người phụ nữ gửi thư kể rằng cô ấy đã nghĩ mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp khi chồng cũ dọn ra khỏi căn nhà hai vợ chồng đang thuê. Nhưng khi anh ta thực sự rời xa, cô ấy lại cảm thấy rất đau lòng.
Cô và chồng cũ ly hôn đã ba năm, nhưng ly hôn xong người chồng vẫn không ra khỏi nhà mà sống trong căn nhà thuê cùng cô và hai con trai. Mục đích ban đầu của việc ly hôn là xem chồng cũ có thay đổi hay không, nhưng cô rất thất vọng vì anh ta không khác trước, hai người vẫn ít nói chuyện với nhau, không có điểm gì chung. Chồng cũ không bao giờ chủ động xin lỗi, dỗ dành cô khi họ cãi vã, và họ thờ ơ với con cái của chính họ.
Mọi thứ vẫn như trước khi ly hôn, khác biệt duy nhất là trên tay họ đã có thêm tờ giấy ly hôn.
Người phụ nữ chịu đựng ba năm, cảm thấy cuộc sống như thế này là quá đủ rồi. Trước khi chồng cũ dọn ra ngoài, hai người cãi nhau rất to. Cô hét lên: "Chỉ cần anh dọn đi để tách hẳn nhau ra. Anh đi rồi tôi mới có cuộc sống tốt".
Tình cảm của cô với chồng cũ rất phức tạp. Gốc gác, gia cảnh chồng cũ không tốt, lấy anh ta cô đã phải chịu thiệt thòi nhiều. Hôn nhân không phải bến đỗ bình yên mà đã khiến cô phải chịu quá nhiều đau khổ, phần lớn là bị tra tấn về mặt tinh thần. Sau khi kết hôn, cô không còn cười nhiều như trước.
Chồng cũ không mắc lỗi gì nghiêm trọng nhưng anh ta không chăm sóc con cái, không quan tâm đến vợ, không biết vợ nghĩ gì. Hai người giao tiếp không hiệu quả dẫn đến cãi vã nhiều hơn. Cô và bố mẹ chồng cũ đã ba bốn năm không gặp, ngay cả lễ Tết cũng chỉ có chồng cũ của cô về nhà nội, bỏ lại mẹ con cô.
Khi anh ta rời đi, cô vô cùng tức giận. Tại sao anh ta đi ngay mà không quỳ trước mặt cô van xin? Dù chỉ một lần, chỉ cần anh ta khóc lóc thảm thiết trước mặt cô, cô sẽ tha thứ.
Nhưng không, anh ta "dứt tình ra đi" khiến cô mất phương hướng hoàn toàn.
Khi kết hôn với chồng cũ, là cô ấy muốn thoát khỏi môi trường gia đình gia trưởng, bị bố mẹ đánh mắng suốt ngày. Cô coi hôn nhân là vị cứu tinh, cảm thấy rằng chừng nào kết hôn, cô sẽ được sống một cuộc sống bình thường.
Vì không có sự lựa chọn tốt trước hôn nhân nên cô không lấy được chồng tốt. Gia cảnh anh ta nghèo, bố mẹ anh không có học thức, mẹ còn có bệnh về thần kinh. Nhưng lúc đó, cô nghĩ rằng hai người họ còn trẻ, có thể tự mình sống tốt trong tương lai.
Nhưng cô đã thua trong ván cược này. Bây giờ hai người thật sự chia tay như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy quá đau lòng, không cam tâm với việc đã cho đi quá nhiều những năm qua, và tuổi trẻ của mình bị lãng phí một cách vô ích.
"Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy?", người phụ nữ ấy hỏi. Thực ra câu trả lời nằm ở chính bản thân cô ấy. Nếu nhận thức của cô ấy tốt hơn một chút thì cuộc sống của cô ấy không đến nỗi tồi tệ như vậy.
Thiếu thốn tình cảm
Cuộc sống từ nhỏ bất hạnh khiến cô ấy muốn dùng hôn nhân để thay đổi vận mệnh của mình, nhưng lại bỏ qua một yếu tố quan trọng nhất: Hôn nhân có thể hạnh phúc không tùy thuộc vào việc bạn kết hôn với người như thế nào, gia đình ra sao.
Coi hôn nhân như "cứu tinh" nhưng lại không biết gì về hôn nhân, suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản khiến cô ấy lựa chọn sai ngay từ đầu. Hy sinh rất nhiều nhưng không đòi hỏi nhận được sự cảm kích từ chồng và gia đình chồng, cũng chính là cô ấy đã không biết yêu bản thân mình.
Về nhận thức, cô ấy cũng là người nông cạn. 3 năm trước cô ấy kết hôn như trò đùa, 3 năm sau vẫn coi chuyện ly hôn như trò đùa, ly hôn chỉ để "xem chồng cũ có thay đổi không" và vẫn thuê nhà ở cùng nhau, bản thân không muốn ly hôn nhưng lại muốn dùng ly hôn để ép chồng cũ sửa đổi.
Cô ấy không hiểu rằng, sau ly hôn, điều kiện sống không thay đổi, thì chẳng có lý do gì chồng cũ của cô phải thay đổi. Cô đã có những nỗ lực mà bản thân cho là rất cố gắng vì cuộc hôn nhân, nhưng không có gì thay đổi, vì cô "kê đơn không đúng thuốc". Chị em hãy nhớ một điều: Lấy nhầm chồng rồi, ly hôn thì nên ở riêng đi.
Làm gì mới đúng?
Những phụ nữ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân nhưng lấy lại được khả năng kiểm soát cuộc sống của chính họ và đang lèo lái cuộc sống rất tốt cho rằng sẽ dễ dàng giải quyết nếu bạn có tinh thần hoàn toàn độc lập, không còn phụ thuộc vào ai, biết yêu thương bản thân.
Hãy để chồng cũ chu cấp tiền nuôi con, bạn nuôi con sống tốt cuộc sống bình thường của một người hai con, chấp nhận sự thật đã ly hôn, đừng quan tâm về những gì người khác nghĩ, chỉ quan tâm đến bản thân bạn và chỉ xem xét làm thế nào bạn có thể khiến bản thân và con cái của mình có một cuộc sống tốt hơn.
Đừng quay lại, một khi bạn quay lại, cuộc sống đau khổ trước đây vẫn ở đó, đẩy bạn vào bế tắc. Trên thực tế, có rất nhiều người bất hạnh không hẳn nguyên nhân do người khác, mà do chính họ.
Nếu người khác không yêu bạn, bạn vẫn nên yêu bản thân mình, và dành tình yêu thương cho con cái, tìm kiếm và cảm nhận tình yêu thương từ mối quan hệ với cha mẹ của chính bạn và các con bạn.
Theo Dân trí
-
Yêu34 phút trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu12 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu15 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu19 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu22 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu23 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu2 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.