- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngay sau ly hôn với người chồng giàu có, anh ta đưa tôi một thẻ ngân hàng đề nghị tái hôn, kiểm tra số dư, tôi thề không bao giờ chấp nhận
Thư cầm lấy thẻ ngân hàng và kiểm tra số dư, số tiền bên trong thật khó tin. Cô tức giận quay đầu bỏ đi và nói với chồng cũ rằng cô sẽ không bao giờ tái hôn với anh ta!
Thư gặp Vũ năm 23 tuổi. Vũ hơn cô 10 tuổi, tuổi còn trẻ nhưng đã có sự nghiệp thành công, tự mình thành lập một công ty Internet, đến giờ công ty vẫn còn rất thịnh vượng.
Vũ là một người giàu, có xe, có nhà, hẳn nhiên được nhiều cô gái thích nhưng sau khi gặp Thư, anh lại theo đuổi cô. Tất nhiên cũng bởi Thư có vẻ ngoài xinh xắn, nếu không Vũ đã không theo đuổi. Dưới sự “bám đuôi” quyết liệt của anh, cuối cùng Thư cũng đồng ý. Hai người dọn về ở chung chỉ sau một tháng hẹn hò. Chưa đầy nửa năm thì cưới.
Thư khi ấy mới chỉ là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học, lại kết hôn ngay nên cô chưa từng ra ngoài tìm việc làm. Sau kết hôn, mỗi tháng Vũ sẽ đưa vợ 15 triệu tiền sinh hoạt phí cho cả nhà, không được xin nhiều hơn.
Lấy nhau rồi, Thư mới biết chồng mình thực sự rất kén chọn, chi li. Anh kiếm nhiều tiền như vậy nhưng lại ngại chi tiêu cho vợ. Vũ giải thích rằng vì bắt đầu từ hai bàn tay trắng nên anh không bao giờ tiêu xài hoang phí, ngoại trừ lúc thực sự cần thiết.
Nghe thật nực cười!
Bố mẹ chồng cũng không thích Thư lắm, vì cô không chịu sinh con ngay sau kết hôn. Theo quan điểm của họ thì cưới con dâu danh chính ngôn thuận về chủ yếu là để “nối dõi tông đường”. Điều này làm Thư có cảm giác rất uất ức, chẳng hóa ra cô chỉ là công cụ sinh đẻ cho nhà chồng. Vì vậy, Thư càng ương ngạnh uống thuốc tránh thai. Cô không muốn có con sớm như vậy, ít nhất phải đợi đến năm 25 tuổi. Không khó đoán khi kết hôn được một năm, bố mẹ chồng vì chuyện sinh con này mà cãi nhau Thư, thậm chí còn yêu cầu Vũ phải ly hôn.
Cho đến một lần khi đi mua sắm, Thư thấy chồng mình ôm một người phụ nữ trong tay, họ đến một cửa hàng để mua đồ trang sức rất thân mật. Thư thấy chồng mình mua cho người phụ nữ kia một bộ trang sức đắt tiền mà không hề do dự! Trong khi đó, món trang sức duy nhất anh mua cho cô từ khi họ kết hôn đến nay chính là nhẫn cưới!
Thư tức giận đến mức lao vào tát chồng hai cái. Sau đó dứt khoát đệ đơn ly hôn. Cô ghét đàn ông ngoại tình, bởi vì cha cô cũng từng ngoại tình, cô tận mắt chứng kiến và cảm nhận rõ ràng ông đã làm tổn thương mẹ mình thế nào. Bởi vậy, một khi đàn ông ngoại tình, cô sẽ không bao giờ chấp nhận anh ta nữa.
Vũ cũng rất dứt khoát ly hôn với Thư.
Nhưng buồn cười là ngày thứ hai sau ly hôn, Thư đi khám bệnh thì phát hiện có thai. Cô quên mất rằng mình đã không uống thuốc tránh thai được một thời gian vì sức khỏe không tốt.
Thư gửi phiếu báo thai cho Vũ. Trong vòng một giờ anh ta đã đến bệnh viện đón cô, đưa cho cô một thẻ ngân hàng và cầu xin cô tái hôn vì đứa con!
Thư cầm lấy thẻ ngân hàng và kiểm tra số dư, nhưng chỉ có 200 triệu trong đó. Số tiền này không bằng một phần nhỏ trong khối tài sản lớn của anh ta. Đến nước này mà chồng vẫn còn keo kiệt, tính toán với Thư đến vậy. Cô tức giận quay đầu bỏ đi và thẳng thừng nói với chồng cũ rằng cô sẽ không bao giờ tái hôn với anh ta!
Thực ra Thư chưa bao giờ nghĩ đến việc tái hôn với Vũ. Cô gửi phiếu báo thai chỉ để xem phản ứng của anh ta thế nào sau khi biết cô có bầu. Kết quả là cô càng ghét anh ta hơn!
Mặc dù chồng và gia đình chồng không ra gì nhưng đứa con trong bụng không có tội. Sự xuất hiện của đứa trẻ cũng làm kế hoạch bay nhảy cho đến năm 25 tuổi của Thư bị “phá sản” nhưng từ lúc biết có sinh linh nhỏ bé đang dần lớn trong bụng mình, Thư quyết định sẽ sinh đứa con này. Hai mẹ con cô sẽ cùng nắm tay nhau, tiến về phía trước.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu3 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu4 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu16 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu19 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu23 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu2 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.