- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng giàu có thể nuôi 30 đứa trẻ nhưng lại không muốn vợ sinh con riêng cho mình
Là người hướng thiện chồng tôi còn gây một quỹ thiện nguyện và nhận làm cha nuôi của khoảng 30 đứa trẻ vùng cao khó khăn hoặc mồ côi cha mẹ.
Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm nay nhưng vẫn chưa có em bé. Mặc dù tôi rất khao khát được làm mẹ nhưng chồng lại không muốn có con. Không phải do chúng tôi gặp trục trặc trong chuyện ấy và sức khỏe của vợ chồng hoàn toàn bình thường. Vợ chồng tôi cũng có thu nhập ổn định, thậm chí anh còn kiếm được khá nhiều tiền mỗi tháng.
Tôi là cô giáo dạy đàn nên rất bận rộn. Chồng tôi làm sale cho một tập đoàn nước ngoài rất áp lực. Với thu nhập kiếm được, chúng tôi được ở nhà lầu, đi xe sang và thường xuyên đi du lịch hưởng thụ thành quả mình làm ra. Với vợ anh lúc nào cũng yêu quý, tôn trọng. 2 chúng tôi hợp nhau trong mọi chuyện và nhất là hòa hợp chăn gối.
Nhưng bao năm vợ chồng, anh vẫn giữ nguyên thái độ không muốn sinh con. Ban đầu anh lấy lý do vợ chồng mới cưới không nên có con sớm vì sợ hôn nhân đổ vỡ khi cả 2 có thêm em bé lúc chưa sẵn sàng. Sau đó, anh lấy lý do chưa có chỗ đứng trong công việc, không còn tâm trí muốn sinh con. Lúc lại kêu công việc nhiều áp lực, stress quá nên sợ sinh con sẽ giảm sút năng lượng.
Thấy chồng vòng vo đưa ra nhiều lý do trì hoãn việc có con, tôi đã hỏi thẳng thì anh cũng thú nhận:
“Anh chỉ thích cuộc sống vợ chồng son, chẳng cần con cái. Chỉ cần vợ chồng thương nhau, làm lụng dành tiền để nghỉ hưu sớm rồi đưa nhau đi vòng quanh thế giới. Như vậy với anh đã là hạnh phúc rồi”.
Thấy anh nói vậy, tôi bảo thẳng:
“Nhưng em muốn được làm mẹ, muốn được mang thai sinh nở như mọi phụ nữ khác. Chúng ta sẽ sinh dù chỉ 1 đứa con cũng được anh nhé”.
Anh lại nói ngay:
“Em đừng tưởng mang thai và sinh nở đơn giản thế. Em đã nghĩ đến việc sức khỏe suy giảm hẳn khi mang thai chưa? Sau sinh còn dễ bị trầm cảm, lãnh cảm, trục trặc chuyện ấy. Vợ chồng lúc ấy không hạnh phúc em hiểu không? Với lại anh không muốn em phải khổ sở, vất vả, xấu xí vì sinh con cho chồng”.
Tôi không thể nói lại với anh được nhưng không thể hiểu nổi một người đàn ông hoàn hảo như anh lại không muốn sinh con. Bởi thực tế nhiều người thiếu trước hụt sau về kinh tế, nhiều người hiếm muộn họ vẫn cố để có 1 đứa con của riêng mình. Còn anh có khả năng nuôi cả được 30 đứa trẻ khác nhưng lại không muốn có đứa con của riêng mình thì lạ thật.
Vì chuyện này thi thoảng vợ chồng tôi lại tranh luận và có chút mâu thuẫn. Như mấy hôm vừa rồi đi thăm cô bạn thân mới sinh về là khao khát làm mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi đòi sinh con thì chồng bảo:
“Nếu nhất quyết muốn có con thì mấy hôm nữa đợi anh thu xếp công việc xong chúng ta cùng đến bác sĩ khám rồi lấy trứng, tinh trùng sang Thái thuê người mang thai hộ. Anh không muốn vợ phải hao tổn sức khỏe vì sinh con cho anh. Chỉ cần bỏ ra 1-2 tỷ để mua sức khỏe sau này cho vợ thì vẫn còn rẻ chán”.
Trời ơi, tôi không thể tin nổi tại sao chồng có thể nghĩ ra phương án như vậy nữa. Bản thân tôi khao khát được trải nghiệm cảm giác thiêng liêng khi mang thai và làm mẹ mà chồng thì lo vợ tổn hại sức khỏe. Đã vậy từ giờ tôi sẽ không để anh chủ động đeo bao cao su tránh thai nữa. Tôi sẽ lén lút chọc thủng bao cao su để bị nhỡ có bầu cho anh rơi vào thế bị động, buộc phải chấp nhận. Không biết bao cao su thủng lỗ nhỏ liệu có thai không.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu6 giờ trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu11 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu17 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.