- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng nghỉ việc nửa tháng mà vợ không biết, đến khi rõ lý do, cô chết điếng với rắc rối hiển hiện và đơn ly hôn đến sau sự kiện "con dao kề cổ"
Nói thì ai mà chẳng nói được nhưng làm được hay không lại là một chuyện rất khác. Đàn ông mà không có trách nhiệm thì người khổ nhất chính là vợ và con cái họ mà thôi.
- Yêu 3 tháng được bạn trai liên tục tặng quà, cô gái vui mừng tưởng ga lăng nhưng sự thật phơi bày lại cay đắng không tưởng
- Vô tình vào nhà vệ sinh cùng tình cũ của chồng sắp cưới, cô gái chết điếng trước tiếng cười ha hả và câu nói lộ ra bí mật
- Sinh con nửa tháng sau ngày chồng mất, nghe bác sĩ bên ngoài phòng sinh nói chuyện, tôi quyết định ở giá cả đời
Trong hôn nhân, hai vợ chồng cần nhất là sự tôn trọng dành cho nhau. Chẳng người vợ nào muốn chồng bỏ qua mình, quyết định những công việc lớn hết cả. Vấn đề nào cũng vậy, hai bên trao đổi để đi đến một quyết sách phù hợp là điều nên làm.
Đôi khi, một ông chồng có thói hư tật xấu. Vợ đã bỏ qua thì nên chỉn chu, suy nghĩ lại và bắt đầu lại cuộc đời mình. Nếu họ vẫn chìm sâu trong những điều sai lầm thì hôn nhân chấm dứt chỉ là chuyện sớm muộn.
Người chồng nghỉ việc không ai biết và lý do đằng sau
Mới đây, một cô vợ đăng tải bài viết kể về cuộc hôn nhân tan vỡ. Cô chia sẻ rằng cả hai ly hôn sau 7 năm bên nhau.
Họ cưới nhau từ năm 24 tuổi và hiện tại có một cô con gái. Nếu như những nhà bình thường, cuộc sống cứ vậy sẽ bình lặng trôi nhưng cô không được hưởng điều đó. Bắt đầu từ năm thứ 3 sau hôn nhân, chồng cô bắt đầu đổ đốn.
Cô kể: “Lấy nhau về 2 năm đầu bình yên, chúng tôi đều là những con người có công việc ổn định thu nhập tốt đủ để có cuộc sống đầy đủ, có của ăn của để. Rồi một ngày tôi nhận được tin chồng mình đã xin nghỉ việc nửa tháng rồi mà tôi không hề hay biết”.
Ảnh minh họa.
Rõ ràng, chuyện công việc vô cùng quan trọng. Vậy mà ông chồng không rõ điều gì lại đưa ra quyết định lớn ấy mà người chung chăn gối với anh lại chẳng mảy may biết tin. Để đến khi rõ lí do đằng sau, cô càng đau đớn hơn nữa vì sự thật chấn động:
"Tôi tra hỏi thì anh thú nhận, hiện tại anh nợ rất nhiều tiền. Nếu không chuyển chỗ làm thì ngày nào chủ nợ cũng đến đòi mà hiện giờ anh không còn khả năng trả.
Tôi thất vọng về chồng mình. Anh cũng không còn là một cậu bé mới lớn, cũng không phải bị áp lực tiền bạc gì mà lại lao vào làm con nghiện bóng bánh”.
Khi đó, cô vợ vẫn chưa bất lực với chồng, muốn giúp đỡ anh trải qua quãng thời gian khó khăn rồi làm lại tất cả. Cô đang mang sổ tiết kiệm trả nợ cho chồng. Chồng cũng hứa với gia đình hai bên sẽ không bao giờ chơi bời như thế nữa. Nhưng lời hứa có được thực hiện hay không mới là qua trọng nhất.
Hành động bị lặp lại và quyết định lớn của cô vợ
Vậy nhưng câu chuyện chẳng dừng lại ở đó. Ông chồng liên tiếp khiến cô vợ thất vọng vì nhiều việc làm quá đáng hơn.
“Nhưng rồi mọi thứ, từ cái nhẫn cái dây chuyền vàng của hồi môn, đến cái xe đang trả góp đều bán và đã có lúc tôi đã phải tự đi vay mượn để trả nợ cho chồng.
Mới hồi đầu năm, anh ý cầm dao kề cổ thề trước mặt mọi người sẽ là lần cuối. Tôi đã phải cắn răng bỏ nốt số tiền tôi kiếm được từ dự án mà tôi định mua bảo hiểm cho con để trả nợ”, cô vợ kể.
Ảnh minh họa.
Sau liên tiếp những lần mù quáng giúp chồng gánh nợ, người phụ nữ đau khổ đến tột cùng. Nhìn đến con gái, cô càng chắc nịch hơn với ý định của mình vì người đàn ông chẳng thể nào thay đổi. Cô kể tiếp:
“Và đến lần này tôi bất lực và sụp đổ thật rồi, người ta cứ nói chỉ gái gú, vũ phu, gia trưởng mới đáng bỏ chồng. Nhưng với tôi chẳng gì bằng lẽ ra con tôi được ăn một bữa sáng no hơn, mặc bộ đồ đẹp hơn lại phải chịu thiệt chỉ vì bố nó nướng hết vào những trận bóng.
Tôi cũng không còn gì để trả nợ được nữa khi mà nợ tôi vay để trả cho chồng còn chưa hết, tôi nộp đơn ly hôn, đồng thuận bán nhà chia đôi để lấy tiền trả hết nợ rồi tự nuôi con.
Sẽ là một hành trình mới hai mẹ con tôi đi cùng nhau”.
Một khi sức chịu đựng có hạn, phụ nữ sẽ tự đứng lên lấy lại sự tự do và tự chủ của bản thân mình. Người chồng của cô không làm tròn trách nhiệm vợ chồng, không để ý đến hạnh phúc và sự đủ đầy của con cái. Anh ta lần này đến lần khác dẫm lên sự tín nhiệm, tin tưởng của vợ mình.
Đôi khi, ly hôn đâu phải là kết thúc. Ly hôn để cách phụ nữ tìm cơ hội làm lại cuộc đời. Sẽ chẳng có gì đau khổ hơn khi bạn phải buộc mình bên cạnh một người đàn ông vô trách nhiệm với chính cuộc đời mình và cuộc đời của người thân.
\ THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Yêu1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu4 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu5 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu6 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu18 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu21 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu2 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.