- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng ngoại tình bị phát hiện còn bao biện: "Đàn ông ai chẳng thế" nhưng ngay sau lời tuyên bố của vợ, anh đuối lý "xuống nước"
"Ức cái chồng em thừa nhận chuyện ngoại tình nhưng anh không nhận lỗi mà đưa ra lý lẽ ngang ngược không chấp nhận nổi...", người vợ kể.
- Cuộc võ mồm nảy lửa giữa con gái chính thất - con gái nhân tình, bài học đằng sau vụ ngoại tình ở tuổi ngũ tuần và giá trị đạo đức bị đảo lộn
- Nhân tình tung giấy chứng nhận độc thân của anh chồng ngoại tình để thoát tội cướp chồng, chị dâu chính thất nói một câu khiến em dâu mát mặt
- Phát hiện chồng giám đốc ngoại tình, cô vợ có màn "vạch mặt" cực chất và pha xử lý nhẹ nhàng nhưng hiệu quả bất ngờ
Ngoại tình từ lâu đã trở thành câu chuyện chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ chỗ nào. Cũng vì thế mà với nhiều người đàn ông dù đã có gia đình nhưng họ vẫn coi việc ra ngoài trăng hoa, ong bướm là chuyện bình thường, mặc định vợ phải chấp nhận. Giống anh chồng trong cậu chuyện mới được chia sẻ trong một diễn đàn xã hội dưới đây. Tuy nhiên, phản ứng của vợ anh mới thực sự thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Người vợ kể: "Kết hôn 3 năm, sống hết lòng vì chồng cuối cùng em lại quay về vạch xuất phát, cũng may còn có đứa con làm chỗ dựa tình thần. Nghĩ mà buồn quá các chị ạ.
Ảnh minh họa
Từ yêu tới cưới, em luôn tin tưởng chồng. Mặc dù anh nhà em làm xây dựng, thường xuyên phải xa nhà, thậm chí có đợt còn đi mấy tháng mới về.
Nói thật, phụ nữ chúng mình xa chồng ai mà chẳng nhớ, chẳng lo. Đã vậy còn phải chăm con 1 mình vất vả lắm chứ. Có điều vì tương lai gia đình mà phải chấp nhận. Với lại theo quan điểm của em, vợ chồng là phải tin tưởng nhau, làm sao có thể theo sát từng bước giữ chân nhau.
Thời gian gần đây chồng em làm gần nhà, thi thoảng mới phải ngủ lại công trường vài đêm để giám sát công nhân đổ cốt pha. Vợ chồng được ở cạnh nhau em cũng mừng.
Song cách đây khoảng chục ngày, anh ấy gọi điện về báo sẽ ở lại công trường. Tất nhiên, em quen với việc chồng không về đêm nên tuyệt đối không nghi ngờ. Vậy mà vừa cho con ngủ xong, 1 người bạn thân thời đại học gửi cho em 1 loạt ảnh chụp cảnh chồng em ôm ấp 1 người đàn bà vào nhà nghỉ của vợ chồng cô ấy. Nhận ra anh, cô ấy lập tức nhắn cho em.
Thật sự lúc ấy em sốc. Vì vướng con không lao tới đó bắt gian được em đành gọi điện. Ban đầu anh vẫn còn vòng vo bảo đang ở công trình, tới khi em đọc địa chỉ nhà nghỉ, số phòng, gửi cả ảnh anh mới chịu im lặng phóng xe về nhà gặp vợ.
Đêm ấy hai đứa có trận cãi nhau to. Ức cái chồng em thừa nhận chuyện ngoại tình nhưng anh không nhận lỗi mà đưa ra lý lẽ ngang ngược không chấp nhận nổi. Anh ấy bảo: 'Đã là đàn ông, chuyện ra ngoài gái gú là chuyện bình thường, có gì mà em cứ phải làm toáng lên. Đúng là anh chơi bời nhưng anh vẫn đảm bảo trách nhiệm với gia đình. Anh chưa từng để em với con chịu thiệt thòi, thiếu thốn thứ gì so với người ta. Thế còn chưa đủ hay sao mà em còn đòi hỏi, bắt bẻ gì anh nữa?'.
Ôi, thái độ của chồng làm em suy sụp hẳn. Thật sự có chết em cũng không thể tin anh lại lối suy nghĩ như thế. Đến lúc ấy em mới ngỡ ngàng nhận ra trước giờ mình đã tin lầm người. Ức quá em bảo: 'Với anh đàn ông ra ngoài ăn nằm cùng đàn bà khác là chuyện thường song với tôi thì đó là chuyện không thể chấp nhận với bất cứ lý do gì.
Thật nực cười khi anh ngoại tình mà vẫn đảm được bảo trách nhiệm với vợ con. Anh nghĩ tôi cần gì ở một người chồng?... Lẽ nào chỉ là tiền và một tờ giấy đăng ký kết hôn hợp pháp?... Cái tôi cần là người chồng chung thủy, biết trân trọng mái ấm gia đình. Anh có làm được điều ấy cho vợ con không mà dám khẳng định vẫn thực hiện tròn bổn phận của người chồng?. Nếu anh đã coi chuyện ngoại tình là bình thường thì chúng ta nên chấm dứt ở đây. Đời này không bao giờ có chuyện tôi chấp nhận 1 người chồng phản bội'.
Miệng nói, tay em lấy giấy viết đơn. Tới lúc ấy sắc mặt anh mới thay đổi từ đỏ sang tái nhợt vì anh quá hiểu tính em, nói là làm và một khi ý đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.
Ảnh minh họa
Cả đêm ấy anh năn nỉ van xin vợ cho cơ hội sửa sai nhưng một lời em không đáp lại. Hiện tại em đã đưa con về ngoại sống, tạm thời ly thân. Nghĩ mà chán quá các chị ạ".
Phụ nữ vốn bao dung, giàu lòng vị tha, họ có thể hi sinh mọi thứ vì chồng, chấp nhận mọi khuyết điểm của người đàn ông mình yêu, riêng sự phản bội thì không. Theo dõi câu chuyện, hầu hết mọi người đều hiểu cho nỗi lòng của người vợ, họ tán thành cách xử lý từ cô bởi suy nghĩ của người chồng là không thể chấp nhận được.
Trong cuộc sống hôn nhân chung thủy là yêu cầu, đòi hỏi đầu tiên quyết định hạnh phúc vợ chồng vậy mà anh chồng này lại xem thường nó. Vợ anh thất vọng, quyết định ly hôn là điều mà ai cũng hiểu được.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu9 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu22 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.