- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng thuê giúp việc xinh đẹp về chăm con, nửa đêm thấy anh trong phòng cô ấy tôi bật cười
10h tối đêm đó, tôi tỉnh giấc lại không thấy chồng đâu, dù rõ ràng con đang ngủ với tôi. Tôi vội vàng chạy sang phòng chị Hằng kiểm tra, đúng là chồng tôi ở trong ấy.
Vào cái đêm 20 ngày sau khi sinh con, vì mệt quá tôi đã nằm ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, chồng bàn với tôi thuê giúp việc về để chăm sóc hai mẹ con. Vừa hay ở quê anh có một người họ hàng xa chưa có việc làm. Tôi đồng ý luôn và thầm biết ơn trước sự quan tâm tinh tế của chồng.
Nhưng khi chị giúp việc đến nhà, trong lòng tôi lại cảm thấy bất an. Chị ấy tên Hằng, tuy hơn vợ chồng tôi mấy tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp, tính tình dịu dàng nên ngay lần đầu tiên gặp mặt chị tôi đã cảm thấy hơi lo lắng.
Đêm đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng thì thầm ở phòng bên cạnh. Đó là phòng của chị Hằng. Vợ chồng tôi bố trí ngay bên cạnh phòng ngủ của mình vì ban đêm chị sẽ chăm con tôi. Đáng ngạc nhiên hơn là khi đó chồng không nằm trên giường. Tôi nghĩ ngay đến khả năng chồng đã sang phòng chị Hằng nên chạy vội sang. Quả đúng như tôi đoán, chồng ở đây thật.
Mở cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến tôi choáng váng. Chị Hằng đang ngồi ở mép giường bế con tôi, còn chồng đứng ngay bên cạnh, sát rạt vào người chị.
Thấy tôi, họ cũng ngạc nhiên lắm. Sợ vợ hiểu lầm, chồng vội vàng giải thích:
- Em đừng hiểu lầm nhé. Anh đang chuẩn bị bế con lên để dạy chị ấy cách vỗ ợ hơi cho trẻ.
Tuy nhiên, nỗi nghi ngờ trong lòng tôi vẫn không thể biến mất. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mối quan hệ giữa chồng và chị giúp việc phức tạp hơn tôi tưởng không? Vì nhà người ta chỉ thuê giúp việc khoảng 10 triệu là cùng, chồng tôi lại chi hẳn 15 triệu.
Ngày tháng trôi qua, tôi nhận thấy mối liên hệ giữa chồng và chị Hằng ngày càng thân thiết hơn. Họ cùng nhau chăm sóc đứa trẻ, cùng nhau trò chuyện và thậm chí còn cùng nhau cười đùa. Những nghi ngờ trong lòng ngày càng sâu hơn khiến tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng và sợ hãi chồng thay lòng đổi dạ.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định hỏi dò chị Hằng. Nhưng khi hỏi chị có bí mật gì với chồng tôi không, chị thẳng thắn trả lời rằng cả hai không có bí mật gì cả, bình thường nói chuyện chỉ xoay quanh chủ đề chăm con thôi.
Sao tôi có thể tin được chứ? Tôi cần tìm câu trả lời, tôi cần lấy lại niềm tin vào chồng. Vì vậy, tôi quyết định tự mình chăm sóc con, để xem khi ấy giữa chồng và chị Hằng có gần gũi với nhau nữa hay không.
Trong những ngày đích thân chăm sóc con, tôi mới thấy được sự vất vả và tận tâm của chị Hằng. Mỗi đêm khuya, chị đều dậy đúng giờ để cho con tôi ăn, thay tã, dỗ bé ngủ,… Nhưng mỗi sáng chị đều dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho vợ chồng tôi. Giờ được đích thân trải nghiệm tôi mới thấy phục chị Hằng.
Rồi 10h tối đêm đó, tôi tỉnh giấc lại không thấy chồng đâu, dù rõ ràng con đang ngủ với tôi. Tôi vội vàng chạy sang phòng chị Hằng kiểm tra, đúng là chồng tôi ở trong ấy. Cửa phòng không khóa và hai người đang nói chuyện với nhau.
Lúc này tôi chắc nịch hai người có gì đó với nhau rồi nên bật điện thoại lên, ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa hai người để hết đường chối cãi. Thế nhưng những lời chồng nói lại khiến tôi sững sờ.
- Chắc vợ em ghen, nghĩ giữa em và chị có chuyện gì đó nên mấy hôm nay đòi chăm con. Mà cô ấy vất vả quá, lại có triệu chứng trầm cảm sau sinh nên em hơi lo. Mai em sẽ lựa lời nói với vợ để buổi tối chị đón bé sang ngủ cùng nhé, làm phiền chị nhiều rồi. Chị yên tâm, em sẽ trả thêm cho chị, không bạc đãi chị đâu. Mà sau này em cũng sẽ hạn chế nói chuyện với chị hơn một chút, nhưng chị có vấn đề gì khúc mắc thì cứ nhắn tin hỏi em nhé.
Khi thấy chồng chuẩn bị rời đi, tôi vội vã về phòng. Khi thấy chồng quay lại giường ngủ, tôi hỏi anh thẳng anh tại sao qua phòng chị Hằng giờ này. Ấp úng chồng nói:
- Anh thấy em có vẻ ghen, nên nhân lúc em ngủ thì anh mới dám nói chuyện riêng với chị về việc để chị đưa con mình sang đó ngủ. Em đừng nghĩ lung tung, chuyện thật sự chỉ có thế thôi, anh không dám nói dối em nửa lời đâu. Trước anh hay qua phòng chị ấy vì không yên tâm, đồng thời chỉ cho chị ấy một số cách chăm con như vỗ ợ hơi thế nào, thay bỉm xong thì làm sao,… vì chị ấy không biết mấy chuyện này. Còn về trả lương cao hơn chẳng qua vì nhà chị khó khăn, thấy chị thật thà, chăm con mình chu đáo nên anh mới thoáng tay một chút.
Nhìn dáng vẻ chồng rối rít giải thích tôi bật cười. Lần này tôi tin anh thật, cũng cảm thấy ấm áp vì biết rằng chồng luôn nghĩ cho mình.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcTrở về sau chiến tranh với đôi mắt mù lòa, bàn tay bị cụt, tưởng chừng người thương binh Trần Trọng Thụy sẽ phải sống lẻ loi trọn đời, nhưng chuyện tình như cổ tích đã đến với anh khi gặp lại cô mậu dịch viên xinh đẹp.
-
Yêu15 giờ trướcChuyến du lịch "bão táp" của gia đình bắt đầu từ ngày thứ 2.
-
Yêu1 ngày trướcTôi biết là mẹ lỡ lời. Nhưng giờ chị dâu tương lai đã mất lòng rồi, không muốn tiếp tục quen anh tôi nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCô dâu thường chọn một số bạn nữ đặc biệt để làm phù dâu cho mình trong đám cưới; thường đó là những cô gái chưa chồng; vì sao lại như vậy?
-
Yêu1 ngày trướcHôn nhân vốn đã mong manh mà bão thì thổi suốt. Vậy mà chẳng mấy người chịu gia cố nó. Toàn đợi bão đến mới chèo chống neo giữ…
-
Yêu2 ngày trướcGiận dữ và ghen tuông khi biết vợ cũ có người yêu mới sau 7 năm ly hôn, gã đàn ông ở Giang Tô, Trung Quốc xông đến cửa hàng của cô, đánh đập tàn nhẫn.
-
Yêu2 ngày trướcNghe lý do chạy xe xuyên đêm của nam tài xế trẻ tuổi, 2 nữ hành khách xúc động, động viên bằng cách thưởng 220.000 đồng.
-
Bố vợ khen anh rể làm lương tháng 50 triệu, chỉ một hành động sau đó của chồng tôi khiến ông hối hậnYêu2 ngày trướcKể từ đó về sau, bố vợ không còn so sánh tôi với anh rể nữa.
-
Yêu3 ngày trướcĐể tưởng nhớ người yêu đã mất vì tai nạn và thay anh chăm sóc mẹ già, cô gái Đài Loan (Trung Quốc) quyết định tổ chức đám cưới ma với đủ nghi lễ truyền thống.
-
Yêu3 ngày trướcTôi không hiểu vì sao chồng một mực muốn vợ từ bỏ công việc lương cao, đến khi biết sự thật thì vỡ lẽ.
-
Yêu3 ngày trướcNghe những lời mẹ nói, tôi xúc động không sao kiềm chế được.
-
Yêu3 ngày trướcDù bố chồng có cho cả gia tài, tôi cũng không nhận.
-
Yêu3 ngày trướcMột cặp đôi đã ly hôn chỉ 3 phút sau khi ký vào giấy đăng ký kết hôn tại tòa án, vì chú rể xúc phạm cô dâu.
-
Yêu3 ngày trướcVợ nói đúng 1 câu, chồng giao nộp hết tiền bạc, không có nổi 50 ngàn biếu bố mẹ