- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng tuyên bố: "Chúng ta đã lấy nhầm một nửa của người khác" rồi đưa đơn ly hôn, nhưng 1 năm sau anh ta phải nghẹn ngào thốt lên 3 từ lúc đêm muộn
Hảo cứ ngỡ cô sắp được nghe tin mừng của chồng cũ thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Sáng.
- Đi làm về bị dính mưa, tôi chạy vội vào nhà tắm để thay quần áo thì thấy cảnh tượng giật mình chỉ muốn ly hôn tắp lự
- Chán cảnh chồng nghèo, tôi đòi ly hôn thì anh đưa ra một thứ khiến tôi hối hận vô cùng
- Ly hôn nhưng chồng vẫn hào phóng cho vợ mượn nhà, song cô thẳng thừng từ chối còn tiết lộ thân thế hàng xóm đối diện làm anh "đứng hình"
Ai cũng mong muốn tìm được một nửa hoàn hảo của mình, sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp. Thế nhưng đó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trên bước đường mải miết đi tìm một nửa đích thực ấy, có nhiều lúc người ta chọn sai và rồi phải hối tiếc vô vàn.
Hảo (33 tuổi) chia sẻ cô và chồng ly hôn sau 4 năm chung sống, khi đó họ đã có con gái chung lên 3 tuổi.
"Tôi còn nhớ như in buổi tối hôm ấy. Chồng tôi đột ngột về nhà và bật thốt lên một câu hỏi khiến tôi lặng người: 'Em có nhận ra một điều là chúng ta đã lấy nhầm một nửa của người khác hay không. Anh không phải dành cho em và em cũng không phải dành cho anh. Chúng ta không phải một nửa hoàn hảo của nhau'. Khi đó tôi mới biết chồng đã có người khác bên ngoài...", Hảo nói.
Hảo và Sáng - chồng cô từng có thời gian yêu đương hơn 1 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Lúc yêu mọi thứ đều vui vẻ và suôn sẻ nhưng khi về chung một nhà, chẳng hiểu sao bao mâu thuẫn và xích mích cứ thế kéo đến, chồng chất ngày một nhiều.
Ảnh minh họa
Sáng trách Hảo thay đổi quá nhiều, chẳng còn chút bóng dáng của ngày xưa. Khi trước cô vui vẻ, dịu dàng, lạc quan và tươi sáng bao nhiêu thì giờ cô ngược lại hoàn toàn. Hảo của hiện tại cáu kỉnh, gắt gỏng, bỏ bê bản thân, cả ngày u uất và sầu muộn, chẳng thấy nở được một nụ cười. Sáng mệt mỏi và chán ngán không còn muốn về nhà sau giờ tan làm nữa.
Hảo thay đổi quá nhiều trong khi Sáng thì vẫn như trước. Chính vì thế anh thất vọng về vợ, cho rằng Hảo của hiện tại mới là bản chất thật của cô, còn khi xưa là cô "diễn" cho anh xem bởi biết Sáng thích mẫu phụ nữ như vậy.
Sáng chán vợ nên phải lòng người phụ nữ khác, ở cô nàng có tất cả những điều anh hằng mong ước. Cô ấy tươi sáng, lạc quan, vui tươi và chẳng bao giờ cằn nhằn, cáu kỉnh với anh. Cũng rất lãng mạn, thơ mộng, yêu đời, luôn dành cho anh những gì nhẹ nhàng, ấm áp nhất. Ở bên cô ấy anh được nở nụ cười thoải mái và thản nhiên - thứ mà mấy năm nay khi ở bên vợ anh chưa một lần có được.
"Anh ấy bảo nếu đã không phải một nửa của nhau thì hãy trả nhau về đúng vị trí của mình. Nghĩa là để anh ấy về với người phụ nữ mà anh ấy thương nhớ, còn tôi hãy đi tìm người đàn ông thực sự dành cho mình. Chồng đã nói đến đó, hơn nữa lòng dạ anh ấy đã đổi thay, tôi cũng chỉ còn cách ký đơn", Hảo cho biết.
Sau ly hôn Hảo nuôi con gái, Sáng nhận chu cấp hàng tháng. Đã là người đàn ông độc thân nên Sáng nhanh chóng dọn đến ở với người trong mộng. Anh muốn lập tức kết hôn để giữ chặt người phụ nữ ấy bên cạnh mình cả đời. Ngặt nỗi Sáng vừa ly hôn, tái hôn ngay dễ vấp phải những lời đàm tiếu không hay.
1 năm sau ly hôn Hảo và Sáng không gặp mặt lần nào, Sáng cũng không đến thăm con vì anh còn bận bịu vui duyên mới. Nhớ chuyển tiền chu cấp cho con hàng tháng dường như đã là hành động có trách nhiệm nhất mà Sáng làm được.
Hảo cứ ngỡ cô sắp được nghe tin mừng của chồng cũ thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Sáng. Đêm muộn hôm ấy nhìn số điện thoại chồng cũ hiện trên màn hình mà Hảo ngạc nhiên. Để rồi 3 từ Sáng thốt ra sau khi cô bắt máy lại càng khiến Hảo thẫn thờ hơn nữa.
"Anh sai rồi...", trong tiếng nấc nghẹn Sáng đã thốt lên với vợ cũ như vậy. Anh bảo anh sai khi khẳng định anh và Hảo là một nửa lệch lạc của nhau, rằng họ đã lấy nhầm một nửa của người khác. Anh sai khi nhận định người phụ nữ kia mới là tình yêu đích thực cả đời mình.
"Khi yêu đương anh ấy thấy đối phương quả thực là một nửa hoàn hảo nhưng về chung sống thì nhanh chóng nhận ra họ chẳng còn hoàn hảo với mình nữa. Tôi và cô nàng kia đều như vậy", Hảo tâm sự.
Ảnh minh họa
Bởi đơn giản một lẽ hôn nhân rất khác so với tình yêu. Hôn nhân mệt mỏi, khó khăn và trắc trở, hôn nhân là những gánh nặng và trách nhiệm. Trong khi Sáng không hề chia sẻ việc nhà, chăm con với vợ, anh sống tự do và vô tư lự như khi còn độc thân. Anh chỉ muốn hưởng thụ những mặt đẹp đẽ và ngọt ngào của hôn nhân mà chẳng màng tới trách nhiệm và điều mình phải gánh vác. Mọi thứ đẩy lên vai vợ, Hảo bất mãn và cáu gắt cũng là điều vô cùng dễ hiểu.
Khi về chung sống với người tình, Sáng vẫn để mặc cô ta dọn nhà, nấu cơm, giặt giũ, anh chỉ muốn được cô ta chăm sóc và chiều chuộng. Họ cãi nhau liên miên rồi cô nàng đó rời khỏi anh nhanh chóng với một câu bỏ lại: "Sai lầm khi yêu anh". Sau đó Sáng quen thêm một người nữa nhưng kết cục vẫn tương tự chẳng có gì khác.
Cuối cùng anh mới nhận ra lỗi ở anh chứ không phải ở Hảo. Chẳng ai có thể là một nửa hoàn hảo của ai nếu như hai người không cố gắng hòa hợp, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Nếu Sáng không thay đổi thì dù có sống bên ai cũng chẳng được dài lâu.
"Vậy à...", Hảo đáp lại Sáng nhạt thếch. Sau khi gây tổn thương sâu sắc cho cô, đi một quãng đường dài rồi trở về thốt lên hai chữ "hối hận" - đã chẳng còn lối nhỏ nào cho anh quay về nữa rồi.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Yêu16 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu21 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu21 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.