- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện nửa căn chung cư và đâu là tiêu chuẩn đánh giá đàn ông: Đừng đo sự tử tế khi nhìn lúc anh ta tốt, hãy xem lúc bản thân tệ nhất, anh ta đối xử với bạn thế nào
Bạn phải hiểu rằng ưu điểm của anh ấy sẽ chỉ cho hạnh phúc hiện tại của bạn, nhưng khuyết điểm, sự tồi tệ của anh ấy sẽ mang đến cho bạn vô vàn rắc rối về sau.
- Sau khi đuổi vợ nội trợ "chỉ biết ăn, lười làm" khỏi nhà, chồng "lương tháng 40 triệu" thiệt hại nặng nề
- Chị gái chi li tính toán từng đồng với nhà ngoại, nhưng lại đem tiền của bố mẹ đẻ về xây nhà cho bố mẹ chồng vì lý do này
- Cuộc hôn nhân vỏn vẹn 90 ngày của "Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan thập niên 70": Bị chồng cũ sỉ nhục suốt 40 năm và cái kết không ngờ
01
An và bạn trai hiện tại quen nhau được gần một năm. Anh hơn cô 8 tuổi, chững chạc và ấm áp, rất ân cần với cô.
An là cô gái vô tư, một chút hồn nhiên xen lẫn mơ mộng. Trước khi gặp anh ấy, An đã có một mối tình không thành. Anh ta bạo lực, đa nghi, luôn làm cô mệt mỏi. An cảm thấy rất may mắn vì nhận ra sớm vấn đề để không lún sâu vào cuộc hôn nhân sai lầm.
Cô rất hài lòng về người đàn ông hiện tại. Anh tâm lý, hiểu chuyện lại sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm cùng cô. Có lẽ vì lớn tuổi hơn nên anh có nhiều kinh nghiệm xã hội, có thể cho An nhiều lời khuyên.
Nhưng hoàn cảnh gia đình An khá đặc biệt. Bố mẹ cô ly hôn khi cô còn nhỏ. An ở với bà ngoại, thi thoảng về chơi với bố mẹ. Họ đều đã tái hôn và có tư tưởng khá phương tây. Chính vì vậy An cần 1 người đàn ông cho cô cảm giác của gia đình, bù đắp những gì mà An mất mát trong suốt tuổi thơ.
Tranh minh họa
Bạn trai An không giàu có, cũng chẳng kiệt xuất gì nhưng chỉ cần đối xử tốt với cô là đủ rồi. Cô cũng không nặng nề chuyện chia sẻ 1 phần kinh tế với anh. Chẳng phải cô cũng là người sống trong sung sướng mà không có nổi 1 nụ cười trọn vẹn sao.
An dẫn anh về thăm nhà vài lần. Qua những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, cô hi vọng mọi người nhà cô cũng quý mến anh như cô từng yêu anh. Nhưng có vẻ điều đó không hề dễ dàng.
Khi An nói muốn kết hôn bố cô thẳng thừng phản đối anh chàng mà cô chọn. Ông đưa ra lý do, chỉ có đàn ông mới nhìn thấu được con người nhau. Nhưng dù sao ông vẫn tôn trọng con cái.
02
Như đã hứa ban đầu, bố An cho con gái 1 số tiền tương đương với nửa căn chung cư để cô chuẩn bị cho cuộc sống mới. Còn lại thì vợ chồng An phấn đấu.
Không ngờ bạn trai An lại không đồng ý. Giữa 2 người đàn ông ấy luôn có những rào cản vô hình, chỉ cần gặp nhau là tạo ra mối bất hòa. Từ ấy, anh hay gắt gỏng, khó chịu mỗi khi An tìm cách giải thích với anh về bố mình, để 2 người hiểu nhau hơn.
Quen nhau được gần 1 năm, An cảm thấy anh ấy không còn quan tâm đến cô nhiều như trước, thời gian dành cho cô cũng ít đi. Nhưng mỗi lần An hỏi anh đều trốn tránh trả lời: "Không sao cả".
Anh ấy hay nhậu nhẹt, lảng tránh những cuộc gặp và hời hợt với An. Cô buồn vô cùng, cảm thấy như cả bầu trời tình yêu cùng niềm tin sụp đổ.
Tranh minh họa
An nghĩ bố cô đã nói gì đó để anh nản chí mà bỏ cô nhưng khi đối diện với ông, An lại nhận được câu trả lời: "Bạn trai con không hề thay đổi. Chẳng qua con yêu nó quá mà không nhìn ra bản chất của nó thôi. Đàn ông đã kém cỏi thì tìm cách mà vươn lên, chứ không phải sĩ diện tự cao tự đại rồi đổ cho hoàn cảnh. Để vợ con mình phải khổ là thất bại lớn nhất của thằng đàn ông đấy. Bố từng trải qua bố biết".
Kết hôn là sự kiện trọng đại của cuộc đời, trong lòng An biết rõ anh không còn yêu cô nhiều như trước. Chẳng phải kẻ thứ 3 nào xen vào mà anh đang đấu tranh với chính mình, với sự giằng xé giữa tình yêu và thể diện. Sự thật này quá khó để vượt qua.
03
Thực ra chỉ người ngoài như bố An mới nhận ra bạn trai con gái mình không phải đối tượng tốt để kết hôn. Tất nhiên, đây không phải chỉ nhìn vào điều kiện gia đình, trong quá trình chọn bạn đời, kinh tế chỉ là một khía cạnh nhưng kinh tế có thể phản ánh nhiều vấn đề.
1. Thu nhập quá thấp
Khi ở bên nhau, bạn phải tiêu tiền nhiều, đồng nghĩa với việc thu nhập của người đàn ông ấy không chắc chắn. Thậm chí anh ta còn không có đủ lòng tự trọng để tiêu tiền của bạn gái một cách thoải mái và thanh thản. Và anh ta cũng chẳng biết làm thế nào để cải thiện điều đó.
2. Mặc cảm tự ti quá lớn
Đối với cha mẹ của cô gái, không có gì sai khi hỏi về tài sản sau kết hôn. Không thể mua được nhà là một chuyện, đề xuất đóng góp kinh tế cùng nhau lại là chuyện khác.
Anh bạn trai trong câu chuyện trên không hề nghĩ đến việc làm cách nào tạo ra nửa cái nhà còn lại. Thay vào đó, anh ấy sẽ chỉ chống trả sau khi bị "châm chích", chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lòng tự trọng mong manh của mình.
Tranh minh họa
3. Những thói quen xấu
Đi nhậu liên tục, về khuya, hút thuốc, uống rượu nhiều không phải là biểu hiện của 1 giai đoạn khủng hoảng tâm lý trong đàn ông đâu nhé. Đừng nghe anh ta đưa ra lý lẽ đó là cách giải tỏa giúp thoát khỏi bế tắc. Việc làm đó chỉ chứng minh 1 điều, anh ta có lối sống vô tổ chức và chả có tí ý chí nào vượt khó cho tương lai.
4. Tư tưởng thụt lùi, thiếu sự chăm chỉ
Anh ấy không thể kiếm tiền, chuyên môn chỉ hạn chế ở đồng lương ít ỏi? Không, là vì anh ấy không muốn kiếm nhiều tiền mà thôi.
Một người đàn ông thực sự muốn tốt cho cô gái họ yêu, cho gia đình nhỏ sau này sẽ không ngần ngại đi làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền sau giờ làm việc chính. Hoặc sẽ dùng thời gian rảnh để nghĩ cách phát triển bản thân thay vì nhậu nhẹt, chơi bời.
5. Không xem xét cảm xúc của bạn
Bây giờ anh ấy muốn cưới. Đó chưa chắc là tình yêu. Ví như anh chàng trong câu chuyện trên, anh ta hoàn toàn vô trách nhiệm trong quyết định của mình. Không xem xét xem mình có khả năng kết hôn hay chưa đã đề đạt. Thế có khác nào muốn nấu cả mâm cỗ mà vác túi không đi chợ.
Cứ cưới đi, yêu là phải cưới! - Đừng ôm cái tư tưởng ấy giữa thời buổi này, nó không cho bạn cơm ngon, áo đẹp đâu.
Đàn ông tốt hay không, có xứng đáng để đồng hành đường dài hay không không phải xem xét lúc cơ nhỡ, khó khăn anh ta đối xử với bạn như thế nào. Bạn phải hiểu rằng ưu điểm của anh ấy sẽ chỉ cho hạnh phúc hiện tại của bạn, nhưng khuyết điểm, sự tồi tệ của anh ấy sẽ mang đến cho bạn vô vàn rắc rối về sau.
Thực chất, con gái càng thiếu thốn tình cảm thì càng dễ gặp phải kẻ cặn bã, bởi chút ngọt ngào cũng có thể lấp đầy trái tim, bạn vô cùng dễ lợi dụng.
Và một mối quan hệ thực sự tốt thôi chưa đủ, cách đối xử chỉ là 1 phần. Bởi đàn ông tốt còn phụ thuộc vào bản lĩnh, tính cách, trình độ học vấn, gia cảnh của người đó.
Thế nên, chọn chồng là cả 1 bài toán cần sự chính xác cao, nếu đổ cho may rủi phần trăm thắng cuộc của bạn sẽ chỉ là con số 0 mà thôi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu49 phút trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu4 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu11 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu11 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu13 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.