- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện tình chàng thấp - nàng cao và màn cầu hôn khiến bạn gái "vã mồ hôi"
Mới đây màn cầu hôn lãng mạn của một chàng trai dành tặng bạn gái trên phố đi bộ khiến cư dân mạng xôn xao. Nhưng không phải ai cũng biết câu chuyện tình đặc biệt của cặp đôi nàng cao - chàng thấp này.
Mới đây màn cầu hôn lãng mạn của một chàng trai dành tặng bạn gái trên phố đi bộ khiến cư dân mạng xôn xao. Nhưng không phải ai cũng biết câu chuyện tình đặc biệt của cặp đôi nàng cao - chàng thấp này.
Chuyện tình cặp đôi nàng cao - chàng thấp
Lê Duy Khánh, chàng trai sinh năm 1992, sống ở Hà Nội luôn tự ti về chiều cao chỉ có 1m57 nên luôn ngại ngùng trong chuyện yêu đương.
Vốn có niềm đam mê với âm nhạc, anh chàng đã tham gia vào một nhóm nhạc du ca đường phố tên Wanderers band. Và cũng nhờ âm nhạc mà anh đã có cơ duyên gặp người bạn gái hiện tại, Hải Yến sinh năm 1993, quê ở Hà Tây.
Anh chàng có ngoại hình sáng chỉ có duy nhất một điểm trừ đó là chỉ cao 1m57.
Cả hai gặp nhau lần đầu trong một buổi gặp mặt các thành viên trong nhóm, phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu tiên, nhưng chưa ai dám ngỏ lời.
Khánh chia sẻ vì bản thân cao chưa đến mét sáu mà bạn gái lại cao 1m62 nên đôi khi anh chàng cảm thấy rất tự ti trước mặt người thương, có những lúc ngại ngùng không dám tấn công. Thế nhưng chính những lúc ấy, Yến lại là người chủ động tạo cho anh cơ hội tiến gần đến cô hơn.
Ấn tượng với cô gái có nụ cười đặc biệt cùng cách nói chuyện mà Khánh nhận xét là “không giống ai”, anh chàng quyết tâm phải “cưa” được nàng.
Khi yêu, Khánh khá tự ti khi bản thân thấp hơn người yêu nhưng cô gái luôn biết cách động viên bạn trai.
Cuối cùng sau một tháng, Khánh cũng chiếm được trái tim của cô gái và hai người chính thức trở thành một cặp. Càng bên nhau, anh chàng sinh năm 92 lại càng thêm yêu mến cô bạn gái tự tin, chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi đi bên cạnh một chàng trai còn thấp hơn cả mình.
Khánh chia sẻ: “Bạn ấy luôn thể hiện tình cảm mà không ngại ngùng, luôn tự tin đi bên cạnh mình cho dù mình lùn hơn bạn ấy, mặc dù mình khá là tự ti; luôn nói lời động viên khi cảm nhận được là mình tự ti bằng câu: cám ơn anh đã đến bên em, ở bên cạnh em.”
Không chỉ vậy, cô bạn gái còn sẵn sàng từ bỏ sở thích đeo giày cao gót chỉ đến khiến bạn trai không tự ti về ngoại hình.
Đã có lúc Khánh bị gia đình bạn gái chê vì có chiều cao khiêm tốn.
Vì sự chênh lệch chiều cao nên khi yêu nhau, cả hai cũng phải giấu gia đình chuyện này vì lo ngại bố mẹ Yến sẽ phản đối. Thế nhưng anh chàng đã quyết định làm một việc trọng đại, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của “bố mẹ vợ tương lai”.
Màn cầu hôn lãng mạn nhưng khiến bạn gái sợ "xanh mặt"
Khánh đã quyết định thực hiện một màn cầu hôn thật ấn tượng sau 8 tháng yêu nhau.
Lên ý tưởng từ trước một tháng, chuẩn bị trong hai tuần, đến ngày trọng đại anh chàng hẹn cô bạn gái lên phố đi bộ rồi bí mật đi chuẩn bị mọi thứ từ hoa, nhẫn và ban nhạc đệm đàn, hát cùng những tờ giấy ghi lại tâm tư tình cảm của chàng trai.
Anh chàng chuẩn bị màn cầu hôn đặc biệt cho người bạn gái.
Màn cầu hôn lãng mạn của anh chàng đã thu hút rất nhiều người tò mò, ai cũng ngỡ anh chàng trốn trong con Pikachu to đùng cho đến khi Khánh đột nhiên xuất hiện ở phía sau cô gái khiến cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cầm chiếc nhẫn trên tay, Khánh ngỏ lời cầu hôn và nhận được sự đồng ý của người yêu.
Chàng trai nhờ bạn bè chuẩn bị một màn cầu hôn đầy lãng mạn với nhạc, hoa, và cả một con pikachu rất to. (Ảnh cắt từ clip)
Cuối cùng anh chàng cũng đã xuất hiện và cầu hôn bạn gái.
Khánh cho biết lúc ấy bạn gái anh vừa xấu hổ vừa lo lắng khi xung quanh có nhiều người bàn tán, khiến cô gái càng thêm sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Khánh kể: "Bạn ấy hạnh phúc, bất ngờ và thấy sợ. Vì trong quá trình cầu hôn đám đông nói là hình như nhầm người. Bạn ấy hồi hộp, lo lắng, sợ quá quá nên đổ mồ hôi rất nhiều, mặt thì đỏ lên."
Nhưng sau đó khi hiểu ra mọi chuyện, Yến rất hạnh phúc và bất ngờ trước tình cảm của bạn trai.
Chàng "soái ca" có chiều cao khiêm tốn chia sẻ về lý do cầu hôn công khai: "Mình nghĩ con gái luôn thiệt thòi, dù người đàn ông hoàn hảo đến đâu cũng có lúc khiến người mình yêu thương buồn. Nên mình luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu, dù yêu hay cưới. Và mình muốn tạo một kỉ niệm đáng nhớ trước khi tiến tới hôn nhân với bạn ấy."
Hiện tại cả hai đang dự đính cuối năm nay sẽ chính thức về chung một nhà.
Theo Khám phá
-
Yêu6 giờ trướcCó thể tôi đã bị ảnh hưởng một chút về mặt tâm lý. Việc vợ tôi trở thành mẹ khiến tôi cảm thấy bối rối.
-
Yêu10 giờ trướcMột cuộc hôn nhân dù khởi đầu đẹp đến đâu mà tồn tại những điều sau thì sớm muộn cũng xuất hiện vấn đề lớn.
-
Yêu13 giờ trướcCả 3 người đã trải qua một thời thanh xuân đáng nhớ với nhau. Đó là những kỷ niệm và chia sẻ không thể nào quên được.
-
Yêu23 giờ trướcChẳng nàng dâu nào muốn biến mình trở thành một 'cô con dâu hoàn hảo' chỉ vì có thể làm quần quật tất cả mọi việc.
-
Yêu1 ngày trướcNếu không hiểu được 2 "quy luật ngầm" này, người vợ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi sau khi kết hôn.
-
Yêu1 ngày trướcSự khác biệt về ham muốn tình dục là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí dẫn đến ly thân, ly hôn giữa các cặp vợ chồng.
-
Yêu1 ngày trước- Ngay khi vụ đánh ghen lột đồ, cắt tóc ở Bình Dương đang ầm ĩ thì ở diễn biến khác, ca sĩ Hiền Hồ tiếp tục bị tẩy chay, phải hủy show. Thực sự, hiện tại hay quá khứ đều không buông tha cho kẻ thứ 3.
-
Yêu1 ngày trướcTrong hôn nhân, có những điều bạn phải giữ vững bằng được bởi nó là một trong những điều làm nên sự hạnh phúc của mối quan hệ.
-
Yêu1 ngày trướcBốn năm sau khi con trai và con dâu cũ ly hôn, tới khi con trai tôi qua đời vì tai nạn giao thông tôi mới gặp lại con dâu cũ.
-
Yêu2 ngày trướcDù nhiều người khuyên và chồng đang đau đớn quằn quại nhưng người vợ vẫn nhất quyết không cho chồng tiêm thuốc giảm đau.
-
Yêu2 ngày trướcKhi biết tôi từng ly hôn và có một đứa con, bố mẹ anh phản đối kịch liệt.