- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái bị "tóm gáy" khi ngày nhắn tin 2 tiếng với bạn trai người khác và cú chốt cực gắt của "đương kim bạn gái" khiến kẻ thứ 3 câm nín
Liên tục cho rằng khi chưa nói yêu đương gì với đối phương thì chưa phải là hành vi sai trái. Cô nàng bị "chính thất" xử lý triệt để.
- Nếu có những dấu hiệu này thì hãy thôi bao biện cho người ấy, 90% bạn đã quay vào ô "lấy nhầm chồng" thật rồi
- Đối mặt với chuyện ngoại tình của chồng, đây là cách đúng đắn nhất của người phụ nữ thông minh
- Chồng ngoại tình với đồng nghiệp nữ, tôi đi theo đến khách sạn, rồi bối rối không nói nên lời khi nhìn thấy cô ta
Với nhiều kẻ thứ ba, họ luôn ngây thơ nghĩ rằng bản thân mình chỉ nói chuyện với chồng hoặc bạn trai người khác là chưa có tội. Tuy nhiên, đâu phải khi hai bên bị phát hiện "trai trên gái dưới" rồi mới bị kết án ngoại tình? Đôi khi việc nhắn tin với tần suất kinh khủng hay các cuộc nói chuyện dai dẳng hằng ngày cũng là một bằng chứng "buộc tội".
Mới đây, một dân mạng đăng tải bài viết bóc phốt kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của mình.
"Nó phá hoại tình cảm của người khác, nó xin lỗi thì có lành được không? Lúc nói chuyện với người yêu mình sao nó không thấy quá đáng, lúc mình chửi lại bảo mình quá đáng", cô gái bức xúc.
Bài viết được đăng tải.
Tiếp đó, cô kể về hành trình nói chuyện qua lại trên mức bạn bè của bạn trai và cô gái trẻ.
"Hai tháng qua chúng nó ngang nhiên quan tâm nhau, nói chuyện còn nhiều hơn nói với người yêu. Hỏi han các kiểu đủ thứ, mình mới chửi nó được 2 ngày nó đã kêu. Người yêu tao mà ngày nào sáng tối cũng hỏi han. Ngày nào cũng nhắn tin, sáng đi làm nhắn, không ngủ được nhắn, ăn trưa nhắn, ăn gì nhắn, rảnh nhắn, ngủ dậy nhắn, nằm trên giường chưa dậy nhắn, tối nhắn, đi ngủ nhắn, đêm nhắn…
Giờ nào cũng thấy đang nhắn tin với nhau. Bạn bè bình thường nhỉ. Xong còn tỏ ra ngây thơ, không biết gì cả. Giả vờ tốt đẹp để chơi trò xen ngang tưởng tao không biết gì hay sao".
Đây là bài viết do cô "đương kim bạn gái" bóc phốt kẻ thứ ba. Không thể chấp nhận việc người yêu mình và một cô gái khác dành quá nhiều thời gian bên nhau, cô đã hành động ngay lập tức.
Cô bạn gái chủ động nhắn tin hỏi tội.
Đính kèm với câu chuyện là đoạn tin nhắn giữa hai cô gái. Cô bạn gái đương nhiên lớn tiếng chửi bới, chất vấn kẻ thứ ba chen vào tình yêu của mình. Riêng cô nàng kia liên tục kêu oan và xin lỗi.
"Mình không nói chuyện nữa mà. Mình sai khi nói chuyện với người yêu bạn nhưng mình không có ý định gì hết. Cho nên bạn đừng hiểu nhầm như thế.
Cũng chỉ là nói chuyện bạn bè thôi. Nếu mình có ý định thì mình đã không thiếu gì cơ hội để gần với người yêu bạn", cô nàng kia phân trần.
Ngay lập tức, những lời này như "thêm dầu vào lửa", cơn tức giận của cô người yêu lại càng tăng lên hơn. Nói như thế như một sự thách thức vậy. Cô bắt đầu màn chửi bới liên tiếp.
"Chúng mày nhắn tin với nhau hằng ngày hai tháng trời. Mày nghĩ tao ngu à, la liếm thì đi chỗ khác không tao đánh đấy", cô bạn gái nói thẳng.
Cho dù kẻ thứ ba có liên tục xin lỗi, nói rằng không hề có ý định gì nhưng cô bạn gái không tin. Theo cô thì nếu không có ý định, không có mục đích nhắn tin cho nhau làm gì.
"Thứ nhất, mình đang nói chuyện với bạn rất tử tế. Thứ hai, chính vì mình biết như vậy là sai nên mình không còn nói chuyện và kết bạn với người yêu bạn. Thứ ba, mình đã xin lỗi thì tất nhiên mình không muốn chuyện này đi quá xa.
Vậy nên bạn và người yêu đừng làm phiền tới mình nữa. Bạn cũng nên nói rõ ràng với người yêu bạn và bảo đừng dính dáng gì tới mình. Cuối cùng thì xin lỗi bạn vì đã làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai bạn", cô gái kia giải thích rõ ràng.
Đáp trả lại, cô bạn gái kiên quyết nói một lần cho rõ.
"Thứ nhất tao không thích tử tế với trà xanh.
Thứ hai tao xóa mày từ lần trước rồi bây giờ mày dám quay lại.
Thứ ba chúng mày coi tao là không khí à mà hằng ngày nói với nhau nhiều thế. Nếu sợ đi quá xa thì lúc tao xóa mày đi, mày đáng ra phải hiểu.
Và điều cuối cùng thì mày phá hoại cho đổ vỡ xong mày xin lỗi à", cô gái gay gắt.
Cuộc trò chuyện giữa cả hai rất gay gắt.
Đến cuối cùng, kẻ thứ ba vẫn tiếp tục lươn lẹo, nói rằng anh bạn trai đó cũng không ra gì. Chớp lấy thời cơ, "chính thất" nói thẳng: "Nó không ra gì cũng không đến phiên mày. Nó nhắn tin hay không nhưng mày lựa chọn trả lời thì tao chửi mày là đúng".
Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau khi đọc xong câu chuyện. Một số người cho rằng sự việc cũng chưa đến mức nặng nề, hai bên nên nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Tuy nhiên, phần đông đều thấy kẻ thứ ba biết đối phương có người yêu nhưng vẫn chen ngang, nhắn tin suốt ngày thì bị "dằn mặt" là điều dễ hiểu.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu17 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu21 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu3 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.