- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Năm lần bảy lượt tha thứ cho người yêu phản bội, cô gái ra quyết định sau cú điện thoại lạ, câu nói cuối cùng mới "chất chơi"
"Lần đó mình cũng làm ầm ĩ nhưng đâu vẫn vào đấy. Mình cũng có giới hạn, quyết định chỉ lần nữa là chấm dứt quan hệ thôi. Những lần lừa dối khiến kiên nhẫn của mình hết rồi", cô gái kể.
- Pha "quay xe" cực gắt của cô gái khi được bạn trai đưa về ra mắt rồi yêu cầu: "Sau cưới phải nhìn mẹ chồng mà sống"
- Vợ cũ tái hôn mời tôi, đám cưới thấy chú rể tôi gần như cười ra tiếng, thay phong bì mừng thành một mảnh giấy
- Lời thì thầm đêm tân hôn khiến chồng lĩnh ngay 1 cái tát, vợ thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm
Chẳng ai có thể dễ dàng tha thứ cho một hành động lừa dối, phản bội. Nhiều người hi vọng rằng tình yêu sẽ thật sự cảm hóa được đối phương. Thực tế cuộc sống đâu có vậy. Thói quen xấu thật sự khó bỏ, trong tình yêu, càng thói xấu thì càng
"Mình và người yêu bên nhau được hai năm. Vui có, buồn có, đau đớn, mệt mỏi có hết. Nói chung là trong một cuộc tình chẳng có ai là suôn sẻ mãi được. Cũng phải đôi ba lần cãi nhau, giận nhau thì mới làm cả hai hiểu nhau thêm được.
Người yêu mình là bác sĩ. Vì là một bác sĩ nên thời gian dành cho nhau cũng không có nhiều. Phải tranh thủ lắm hai đứa mới có thời gian gặp nhau được. Anh thì làm ở quê còn mình đang học trên Hà Nội.
Bài viết được đăng tải.
Mình không phải là một người con gái hoàn hảo. Nhưng mình đã dành cho người yêu mình mọi thứ tốt đẹp nhất. Trước khi quen nhau anh cũng có một đoạn tình trường khá kinh khủng và nghiệt ngã. Mình biết điều đó những vẫn chấp nhận để yêu mình hy vọng sẽ có một ngày nào đấy bản thân anh thay đổi.
Nhưng không, vào một ngày rất đẹp trời, đùng một cái sờ vào điện thoại mình phát hiện ra anh quen 4 người con gái.
Mình vẫn rất bình tĩnh. Mình ngồi xuống và hỏi quen lâu chưa, anh nói thật đi. Đấy cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình biết cảm giác bị 'cắm sừng' nó như nào.
Và rồi anh kể hết tất cả và kể cả những lần làm việc ấy... với chúng nó. Mình vẫn thực hiện đúng lời hứa và bỏ qua vì anh xin xỏ rất nhiều.
Nhưng từ lúc đó bản thân mình có cảm giác không an toàn nên làm gì mình cũng rất để ý. Một hôm 2 đứa đang đi chơi thì anh ấy có điện thoại, ai đó bảo là bị sốt. Anh ấy phũ phàng bảo người ta uống thuốc. Mình hỏi đó là ai anh bảo chỉ là bạn. Mình thấy nghi nghi nhưng anh không nói, mình tức nên đi xe về luôn.
Về anh ta giải thích rằng có con bé thích anh nhưng anh không thích lại. Mình không tin, chặn ngấm ngầm hết tất cả mọi phương thức liên lạc. Vài ngày thì anh mò lên xin lỗi mình. Thế là thương tình mình lại bỏ qua.
Mình biết bản thân nhu nhược nhưng yêu quá mà. Có hôm anh đang ngủ mình lấy trộm điện thoại. Vào đổi mật khẩu facebook sau đó lưu mật khẩu lại và tắt chế độ cảnh báo đi.
Đến hôm sau anh về thì mình vào facebook thấy nhắn tin với một con bé. Hoá ra là cả hai quen nhau trên game rồi tán tỉnh. Xong con bé này bảo em bị ngã xe thì bố này đòi mang thuốc lên cho với lại chụp ảnh anh xem có nặng không anh đến tiêm cho. Lần đó mình cũng làm ầm ĩ nhưng đâu vẫn vào đấy. Mình cũng có giới hạn, quyết định chỉ lần nữa là chấm dứt quan hệ thôi. Những lần lừa dối khiến kiên nhẫn của mình hết rồi.
Một lần hai đứa nằm nhà chơi với nhau thì có điện thoại. Một con bé nào đó gọi đến bảo rằng bạn của người yêu mình. Mình hỏi có chuyện gì thì nó bảo mình bật loa ngoài, nó nói luôn. Nhìn anh có vẻ hoảng hốt, mình bật luôn thì tiếng bên kia con bé gào to: 'Anh yêu ơi, hôm nay đúng lịch là anh qua nhà em cơ mà'.
Nói xong nó tắt máy, mình nghi nghi có vấn đề rồi nên quay sang tra hỏi. Có lẽ con bé kia biết mình là người yêu nên giở trò này. Anh ta lúng búng bảo rằng chỉ là bạn. Mình không tin, đuổi thẳng cổ ra ngoài. Anh ta thấy chưa bao giờ mình quyết liệt thế nên quỳ xuống xin lỗi.
Cả đêm hôm đấy mình thức trắng không ngủ được tí nào. Vì nghĩ lại tất cả những gì mình dành cho họ mà họ phản bội mình quá nhiều nên ức chế. Về nhà nó nhắn tin xin lỗi các kiểu, nhận anh sai đủ thứ trên đời. Nhưng mình mặc nhiên không bắt lời.
Mẹ anh ấy gọi điện cho mình nói chuyện hỏi đầu đuôi ra sao mình cũng nói hết. Bác ấy quý mình, mong mình làm con dâu. Thế nhưng mình thật vọng quá rồi
Anh ta tiếp tục làm phiền, mình nói thẳng một lần cuối rằng không muốn gặp lại bất cứ 1 lần nào nữa: 'Nếu anh không biết cách chung thủy, đối xử chân tình thì có lẽ bản thân anh sẽ tự đạp đổ hạnh phúc của mình thôi'. Nói xong mình cắt đứt toàn bộ, đường ai nấy đi dứt khoát.
Hai năm thanh xuân của mình coi như bỏ, không có gì phải tiếc nuôi. Coi như đi làm từ thiện hai năm.Bây giờ thì em lại thấy rất thoải mái và vui vẻ".
Một mối quan hệ đã lụi tàn, có quá nhiều thất vọng thì thật khó để vực lại nó. Khi yêu mà niềm tin chẳng còn thì duy trì tình yêu cũng chẳng mang đến kết quả khả quan nào. Nhiều người cho rằng bản thân mình có thể thay đổi được đàn ông nhưng thực tế cuộc sống lại nói khác. Hi vọng rằng, các cô gái sẽ tìm được người thật lòng yêu mình và trên hết, thật lòng chung thủy.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu7 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu11 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu14 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu17 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu18 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu18 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.