- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái Việt làm dâu xứ Hàn và chuyện được bố mẹ chồng cho tiền tiêu vặt hàng tháng
Có lẽ, không ít cô gái trẻ thường cảm thấy e dè hoặc không thích sống chung với bố mẹ chồng, đặc biệt là bố mẹ chồng người ngoại quốc. Thế nhưng, cô gái Việt này thì hoàn toàn khác.
Tình yêu không thắng nổi khoảng cách nếu không nhờ tình yêu thương của bố mẹ chồng
Đó là điều mà cô nàng Thảo Nguyễn, nickname: Thảo Pi khẳng định, khi chia sẻ về quyết định yêu và cưới một chàng trai người Hàn Quốc của mình.
Cô gái 25 tuổi quê ở Hoà Bình này hiện đang sinh sống và học tập tại Seoul, Hàn Quốc. Chồng Thảo Pi là người Hàn, năm nay 28 tuổi, cũng đang là sinh viên.
Thảo Pi và chồng quen nhau khi đang là du học sinh tại Philippines
Chia sẻ về cơ duyên khiến họ gặp gỡ và yêu nhau, Thảo Pi cho biết cô và chồng mới cưới gặp nhau tại đất nước Philippines, khi đó họ là bạn học cùng lớp của nhau. Ban đầu, cô luôn duy trì tình cảm ở mức bạn bè và chưa một lần mảy may có ý nghĩ rằng mình sẽ yêu chàng trai người Hàn Quốc.
Cô gái Việt có nằm mơ cũng không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ làm dâu xứ Hàn
"Chưa bao giờ mình nghĩ bọn mình có thể yêu nhau, huống gì là một đám cưới. Đợt anh ấy tán tỉnh, mình đã không đồng ý vì rất ngại yêu xa, mới nói bừa là anh có theo về Việt Nam thì em yêu, ấy vậy mà anh ấy theo mình về thật!
Yêu nhau mới mấy tháng mà suốt ngày đòi cưới. Mình cũng nghe mọi người nói là bố mẹ chồng Hàn rất khó tính nên sợ lắm.
Mình quyết định sang Hàn du lịch cũng là thăm gia đình người yêu luôn và thật sự mình rất bất ngờ vì bố mẹ người yêu mình quá tuyệt vời, dễ tính, vui vẻ, còn đáng yêu nữa. Vậy nên mình mới yên tâm, tiếp tục yêu anh ấy..." – Cô dâu Việt chia sẻ.
Sau hơn một năm yêu nhau, họ quyết định làm đám cưới
Là cô gái trẻ, lại một mình sống ở một đấ nước xa xôi, làm dâu xứ người với biết bao điều lạ lẫm về văn hóa, lối sống..., khiến Thảo Pi không ít lần cảm thấy e dè, ngại ngần.
Thế nhưng, cảm giác hoang mang, do dự ấy chỉ thoáng qua phút chốc rồi nhanh chóng được dập tắt bởi tình cảm yêu thương chân thành mà chồng cùng gia đình chồng dành cho cô.
Thảo Pi kể lại: "Nhớ lần đầu hai bên gia đình nói chuyện, mẹ anh cứ ôm mình khóc như kiểu con gái sắp đi lấy chồng ấy! Lo mình sang Hàn không biết có hợp đồ ăn không, mùa đông Hàn lạnh không biết có chịu được không, mình nhớ nhà thì phải làm sao... Xong mẹ cũng trấn an mình là đừng lo, cứ khi nào nhớ nhà thì lại về. Vậy là sau hơn 1 năm yêu nhau, bọn mình làm đám cưới".
Chuyện bố chồng cho tiền tiêu vặt hàng tháng, sửa giày cho con dâu...
Sau đám cưới, Thảo Pi sang Hàn Quốc sinh sống và tiếp tục việc học của mình. Ban đầu, do mọi thứ còn quá mới mẻ, cô gái Việt lại chưa biết tiếng Hàn mà chỉ chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh nên gặp khá nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống mới.
Cuộc sống mới mẻ ở Hàn Quốc khiến cô gái Việt gặp nhiều khó khăn
Nhưng nhờ sự yêu thương của gia đình nhà chồng đã khiến cô vượt qua tất cả
"May sao cả bố mẹ và em chồng đều dễ tính và rất quý mình, nên mình cũng thoải mái và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở đây.
Đi lấy chồng rồi mà mình toàn ngủ dậy muộn, mẹ chồng thì không cho làm việc gì luôn, thật sự còn chiều mình hơn mẹ đẻ nữa.
Nhớ nhất có hôm giày mình bị bong nên hỏi chồng lọ keo ở đâu để dán lại, thấy vậy cả bố chồng và chồng đều không cho mình làm, hai bố con ngồi lại lọ mọ dán giày cho mình.
Bố chồng và chồng "xung phong" dán giày cho con dâu!
Mùa đông vừa rồi lúc nào mình đi ra ngoài thì bố mẹ chồng cũng ra xem mình mặc có đủ ấm không, người đưa tất chân, người mang găng tay cho mình, sợ con dâu ốm.
Đặc biệt là lúc đầu mới sang đây, vì không muốn xin tiền cả hai bên gia đình nên mình có đi vay một khoản tiền để kinh doanh và chỉ nói với chồng thôi, nhờ chồng giữ bí mật, không được nói cho bố mẹ.
Nhưng không hiểu sao sau đó bố mẹ cũng biết, họ nói mình là không phải đi vay tiền ai, bố mẹ sẽ cho, vì bố mẹ coi mình như con gái nên không được ngại, nếu cần tiền thì cứ nói. Lúc đấy mình đã khóc như mưa vì xúc động, nhưng vẫn quyết không lấy tiền của bố mẹ chồng vì muốn tự lực cánh sinh thôi" – Thảo Pi chia sẻ.
Bố chồng - nàng dâu thân thiết như bố đẻ và con gái
Câu chuyện của cô gái Việt làm dâu xứ Hàn khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ. Cô chia sẻ rằng bố mẹ chồng luôn đối xử với cô không khác gì con gái ruột chứ không phải con dâu. Chính từ sự yêu thương, đùm bọc của họ đã khiến cô thoải mái, cởi mở hơn khi làm dâu nơi đất khách, và cuộc sống gia đình lúc nào cũng êm ấm, hạnh phúc.
Riêng với bản thân mình, Thảo Pi cho rằng ở Hàn Quốc hay Việt Nam thì chuyện bố mẹ chồng – nàng dâu vẫn luôn là vấn đề muôn thuở, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh": "Ở đâu cũng có người này người kia, người Việt mình có rất nhiều gia đình chiều con dâu, nhưng cũng không ít gia đình nghiêm khắc, chuyện bất hòa giữa mẹ chồng, nàng dâu là điều không tránh khỏi.
Bên này cũng thế, nhưng bản thân may mắn khi được gia đình chồng yêu thương nên mình nghĩ cứ sống đúng với con người mình, sống tốt, thật thà, biết lắng nghe thì sẽ được mọi người quý mến thôi".
Với
Thảo Pi, được sống trong gia đình nhà chồng có sự yêu thương, chia sẻ
giữa các thành viên là điều hạnh phúc quá lớn lao với cô. Và cô cũng bày
tỏ sự mong muốn hạnh phúc này sẽ mãi bền chặt theo thời gian.
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu2 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu4 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu6 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu13 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu13 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu14 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.