- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Coi mẹ chồng như mẹ ruột nhưng không được bà coi như con gái, đó là vì tôi chưa làm được 3 điều này
Dù tôi đối tốt với mẹ chồng thế nào thì tôi luôn cảm thấy bà không coi tôi như con gái.
Khi mới bước chân vào hôn nhân, tôi tin rằng mẹ chồng nào cũng mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp với con dâu, người con dâu nào cũng muốn coi mẹ chồng như mẹ mình. Tôi không phải ngoại lệ, vì chẳng gì bằng khi các thành viên trong gia đình hòa hợp. Khi đó, gia đình sẽ ngập tràn tiếng cười, cuộc hôn nhân của tôi cũng ấm áp, hạnh phúc hơn.
Nhưng, dù tôi đối tốt với mẹ chồng thế nào thì tôi luôn cảm thấy bà không coi tôi như con gái. Tôi luôn thắc mắc và bất mãn, nhưng cho tới gần đây tôi mới chợt nhận ra là do tôi chưa làm được 3 điều này.
1. Đừng tiết kiệm lời yêu thương, tỏ lòng biết ơn
Tôi là nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định. Mẹ chồng đã nghỉ hưu, bà giúp tôi chăm con, dọn dẹp nhà cửa nấu ăn. Trong lòng tôi rất biết ơn những gì mẹ chồng làm cho mình nên thỉnh thoảng sẽ mua một vài món quà nho nhỏ tặng mẹ.
Nhưng ngược lại, tôi cảm thấy mẹ chồng không coi tôi như con gái. Bà cất dành rất nhiều tiền riêng, ở nhà tôi mẹ tính toán chi li, chưa bao giờ bỏ tiền túi của mình ra mua thứ gì cả, đều nói tôi mua. Điều này khiến tôi rất bối rối và buồn phiền.
Một hôm tôi tình cờ nghe mẹ chồng gọi điện nói chuyện với ai đó. Mẹ nói: “Con dâu chỉ coi tôi như giúp việc thôi, thi thoảng mua tặng tôi chút quà gọi là trả công, phần thưởng chứ có được lời nào bày tỏ biết ơn đâu. Một ngày nào đó nếu tôi không còn sức mà làm việc, không biết nó có chăm sóc cho tôi không”.
Nghe xong những lời này tâm trạng tôi như rơi xuống đáy vực sâu. Từ tận đáy lòng, tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ. Nhưng vì tính tôi ít nói, với mẹ ruột hiếm khi bày tỏ tình cảm nên với mẹ chồng tôi cũng gần như không nói lời yêu thương, động viên, quan tâm bà khi nào.
Hành động quan tâm tuy rất cần thiết, nhưng có những lời nói không nên tiết kiệm, đặc biệt là những lời yêu thương dành cho người thân yêu của mình. Đôi khi bố mẹ chẳng cần quà cáp cao sang đâu, chỉ cần lời hỏi thăm, quan tâm của con cái thôi cũng đủ khiến lòng bố mẹ ấm áp rồi.
2. Đừng cãi vã với chồng trước mặt mẹ chồng
Chẳng người mẹ nào muốn vợ chồng con cái bất hòa, cãi vã cả. Nếu con trai và con dâu cãi nhau, tin rằng người làm bố làm mẹ nào cũng sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu giúp con trai, họ sợ con dâu nghĩ mình bênh con trai vì đó mới là con ruột. Nếu nói giúp con dâu, trong lòng bà cũng không dễ chịu chút nào.
Bạn nên nhớ rằng, mẹ chồng đã sinh ra và nuôi dưỡng chồng bạn. Nếu vợ chồng cãi nhau trước mặt mẹ chồng, sẽ làm mẹ chồng bạn xót con, tổn thương và khó chịu. Lúc hai vợ chồng mâu thuẫn, mẹ chồng có thể bênh vực bạn, nhưng tình cảm mẹ chồng nàng dâu có thể sẽ xa cách từ từ, khó được nguyên vẹn như trước.
Khi chúng ta thực sự học cách đặt mình vào vị trí của người khác và quan tâm đến cảm xúc của mẹ chồng thì mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu sẽ dễ dàng hòa hợp hơn rất nhiều. Mà vấn đề giữa vợ chồng không nên để bố mẹ can thiệp quá nhiều, nếu có sự tham gia của hai gia đình thì đôi khi vấn đề sẽ phức tạp hơn đấy.
3. Đừng suy diễn, phức tạp hóa vấn đề
Sau khi lấy chồng, tôi luôn ám ảnh với việc hiếu kính bố mẹ chồng, cũng vì vậy mà tôi rất hay suy diễn rồi tự trách, tủi hổ. Chẳng là chồng tôi có một cô em gái đã đi lấy chồng, thi thoảng vợ chồng cô vẫn về đây thăm bố mẹ chồng. Mỗi lần về cô đều mang theo rất nhiều quà cáp nên mẹ mừng lắm, khoe khắp làng trên xóm dưới.
Nhưng tôi lại chẳng vui nổi. Tôi luôn nghĩ em chồng muốn thể hiện với mình, còn mẹ chồng coi trọng con gái hơn con dâu, bởi khi tôi tặng quà bà có vui nhưng không đến mức như lúc nhận quà của con gái.
Buồn bực kể với chồng, anh mới phân tích rằng cô đi lấy chồng năm mới về quê vài lần, mang nhiều quà một chút là lẽ đương nhiên. Còn mẹ, lâu ngày mới gặp lại con nên mới mừng như vậy, đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.
“Đó là em chưa nghe mẹ khen em với hàng xóm. Đi đâu bà cũng nói tốt về em, rồi dặn dò anh phải chăm sóc, quý trọng em đấy. Mẹ luôn coi em như con gái, chẳng là em không cảm nhận được nên mới nghĩ vậy thôi”. Nghe chồng nói, tôi nghĩ có lẽ bản thân đã suy diễn quá nhiều rồi.
Những vấn đề trong cuộc sống, đôi khi đừng suy diễn quá nhiều, đừng phức tạp mọi thứ lên. Đôi khi cứ nghĩ đơn giản một chút, bạn sẽ thấy nhiều điều tích cực và ấm áp hơn, còn nghĩ nhiều quá đôi khi chỉ thấy những điều không hay.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcCó điều, vợ tôi biết một mà chẳng biết 2. Năm ngoái, tôi phát hiện vợ đã 2 lần phản bội mình. Và đó là người yêu cũ của cô ấy.
-
Yêu6 giờ trướcHai chữ 'làm dâu' thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng đằng sau đó là cả 'nghệ thuật sống'.
-
Yêu7 giờ trướcNghe mẹ nói mà tôi im lặng không thể nói được nữa, vợ chồng tôi đúng là “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử”. Khoa đúng là chàng rể tốt và còn tốt hơn người con gái như tôi.
-
Yêu7 giờ trướcAnh trai và chị dâu lấy nhau 5 năm vẫn chưa có con, đi khám thì bác sĩ nói do chị từng mổ u xơ tử cung nên khó có con. Nhưng mới đây khi dọn phòng hộ anh chị, tôi mới rụng rời khi phát hiện sự thật.
-
6 ngày trước
-
Yêu18 giờ trướcNhiều người bày tỏ sự khó hiểu không biết ai mới là cô dâu trên khán đài.
-
Yêu20 giờ trướcTrước đó hai vợ chồng chị đã ly hôn, nhưng sau đó vì còn tình cảm chị lại quay về với chồng cũ, để rồi giờ đây lại nhận quả đắng.
-
Yêu23 giờ trước'Cái tôi' quá lớn không giúp phụ nữ hạnh phúc hơn, ngược lại, còn là căn nguyên của muôn vàn khổ đau.
-
Yêu1 ngày trướcVì có thể dễ dàng ôm được người đẹp về nhà, anh Trí rất vui.Vài ngày đầu sống chung, cả hai sống vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcMới lấy vợ có hơn năm mà tôi đã chán tận cổ, thật đúng lấy vợ nghèo trăm cái chán nản theo.
-
Yêu1 ngày trướcBất cứ người vợ nào rơi vào tình huống trớ trêu này đều cảm thấy khó chấp nhận sự thật, cảm giác oán giận có thể mất đi sự tôn trọng lẫn nhau.
-
Yêu1 ngày trướcMấy người bạn của con tôi cứ trêu, nói rằng tôi chuẩn bị khăn gói mà lên ở với con hưởng thú vui tuổi già. Tôi cũng không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Thế nhưng không ngờ, những lời nói đùa ấy lại bị con dâu để ý.
-
Yêu1 ngày trướcĐang ở cữ mà nhiều lúc tôi muốn điên lên, ức chế với bố mẹ chồng cổ hủ lạc hậu vô cùng.
-
Yêu1 ngày trướcNhững dấu hiệu lạ giữa chồng và chị giúp việc U40 trong nhà đã khiến cô vợ sinh nghi.
-
Yêu1 ngày trước"Cô đã nhận cái hạnh phúc đó mấy chục năm rồi, bây giờ cô làm ơn trao cái hạnh phúc đó cho mẹ con con đi", tiểu tam đề nghị.