- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con dâu bầu vẫn kiếm 40 triệu/tháng bị mẹ chồng chê ít học, không bằng chị dâu làm công sở
Dù vất vả nhưng mỗi tháng nhờ tự bán và đổ buôn cho các cửa hàng giày mà tôi cũng kiếm được khoảng 40-50 triệu đồng/tháng. Vào các mùa lễ Tết doanh số còn cao hơn nhiều.
Học hết cấp 3 do bố mẹ không có điều kiện cho ăn học nên tôi ở nhà đi bán hàng quần áo thuê cho người ta. Hơn 2 năm bán hàng cho một cửa tiệm, tôi đã học được cách tìm nguồn hàng, nhập hàng, bán hàng và quản lý đơn hàng. Do đó tôi xin nghỉ làm để bán giày thể thao online.
Nhờ biết lấy hàng tận gốc giá rẻ, kiểu dáng thời trang và bán ra giá hấp dẫn nên việc mua bán rất thuận lợi, cho doanh thu khá. Suốt 5 năm bán hàng, tôi cũng xây được cho bố mẹ căn nhà gần 2 tỷ để báo hiếu và mở thêm được 2 cửa hàng trên phố ngoài bán online.
Ngay từ lúc yêu chồng bây giờ, tôi đã nói rõ công việc của tôi. Chồng tôi cũng bảo nghề nào cũng là nghề, chỉ cần làm ăn lương thiện là được. Nhưng khi anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, biết tôi chỉ là đứa bán giày oline, mẹ anh đã mát mẻ công việc không ổn định, giờ phải học lên cao mới được. Khi thấy tôi nói thích việc bán hàng thì bà ghét lắm, phản đối mối quan hệ của 2 đứa. Bà còn bảo:
“Bác muốn con dâu học đại học, làm công sở hay cơ quan nhà nước càng tốt chứ không muốn nhà có con dâu ít học, buôn bán đầu đường xó chợ”.
Tự ái lắm nhưng vì 2 đứa yêu nhau, hơn nữa tôi cũng đã có bầu trước cưới nên cuối cùng buộc bố mẹ anh phải cho cưới. Ngày đến nhà tôi ăn hỏi, mẹ chồng vẫn cao ngạo:
“Do cái Phương có bầu trước cưới nên chúng tôi mới phải tổ chức đám cưới sớm như này. Đúng là ít học không nghĩ được thấu đáo nên toàn đẩy cả nhà vào thế bị động”.
Vì đã lỡ bầu nên bà nói gì tôi cũng phải cắn răng nhẫn nhịn. Sau cưới, mẹ chồng chỉ quan tâm đến cái thai trong bụng con dâu, lo cho cháu mà vẫn khinh tôi lắm. Thấy tôi nhập hàng nhiều và bán ngày bán đêm nên bà chê tôi ít học, phải vất vả không bằng con dâu cả của bà công sở lương 8 triệu/tháng.
Do nhà chồng rộng nên tôi lấy luôn làm kho hàng để tập kết bán online và đầy về 2 cửa hàng trên phố, mỗi lần hàng về do chồng đã đi làm nên tôi ở nhà phải khuân vác, sắp xếp vào kho cùng 1 nhân viên nữa. Mẹ chồng thấy vậy chẳng giúp đỡ 1 câu còn mắng té tát:
“Bầu bí mà cô vác cả thùng hàng như kia để bị ngã sảy thai hay sinh non à. Cô có thể không nghĩ gì đến bản thân nhưng tôi cấm có điều gì nguy hiểm xảy ra với cháu nội của tôi”.
Bà chẳng bao giờ nhắc con dâu cẩn thận, lượng sức khỏe bản thân để làm việc mà chỉ soi mói, quan tâm đến cháu của bà. Tôi cũng biết mẹ bầu thì không nên mang vác quá nặng nhưng các thùng hàng cũng nhẹ, vừa sức nên vẫn có thể làm được. Chỉ là sau mỗi hôm nhập hàng vậy, do làm liên tục cùng nhân viên nên tôi thấy hơi đau lưng thôi.
Dù vất vả nhưng mỗi tháng nhờ tự bán và đổ buôn cho các cửa hàng giày mà tôi cũng kiếm được khoảng 40-50 triệu đồng/tháng. Vào các mùa lễ Tết doanh số còn cao hơn nhiều. Do đó tôi vẫn lo liệu được ăn tiêu, mua sắm nội thất trong nhà cho gia đình 2 bên. Mặc dù vậy, bố mẹ chồng vẫn chỉ coi tôi là đứa ít học không có nghề nghiệp.
Hôm trước chị dâu chồng về chơi kể chuyện công ty nước ngoài chị ấy làm việc, các sản phụ được hưởng 100% bảo hiểm thai sản. Nhìn sang tôi bầu bí không có bảo hiểm thai sản, mẹ chồng lại lườm nguýt bóng gió:
“Đấy người ta thì bảo hiểm thai sản ổn định khi đi đẻ, còn nhà này mấy nữa đi đẻ bỏ tiền túi ra. Người có trình độ có khác, sau về già còn có lương hưu nữa”.
Nghe vậy tôi buồn cười quá bảo:
“Mẹ không phải lo, nếu thích con cũng có thể tự mua bảo hiểm nhân thọ để đi đẻ cũng được người ta chi trả”.
Nói vậy mà mẹ chồng và chị dâu vẫn bảo giờ tôi đã mang thai rồi thì sao có thể mua được bảo hiểm thai sản nữa. Kể cả tôi có tiền cũng không mua được. Nhưng tôi khẳng định vẫn mua được bảo hiểm thai sản ngay cả khi đang mang thai, mẹ chồng không tin, nói tôi ít học nên chê bai hồ đồ, không như chị dâu làm văn phòng nên ăn nói chín chắn, biết suy tính.
Mang bầu và bận rộn mà nhiều lúc tôi ngán ngẩm, ức chế vì mẹ chồng quá. May có chồng vẫn luôn ủng hộ và không có suy nghĩ như vậy. Mà tôi hỏi người ta vẫn bảo mua được bảo hiểm thai sản khi đang mang bầu mà. Rõ là tôi kiếm tiền nuôi cả bố mẹ chồng, ốm đau đi viện cũng là tiền của tôi mà chỉ vì ở nhà bán hàng online tôi luôn bị chê bai là đứa con dâu ít học mọi người ạ.
Có thể mua bảo hiểm thai sản khi đã có thai được không?
Vấn đề mua bảo hiểm thai sản khi đã có thai là tình trạng mà rất nhiều mẹ bầu hiện nay gặp phải. Thông thường, người tham gia bảo hiểm nên mua bảo hiểm thai sản trước khi có kế hoạch sinh con trong khoảng 12 tháng trước đó, để được hưởng toàn bộ quyền lợi từ bảo hiểm.
Vì thế, các mẹ bầu mua bảo hiểm thai sản khi đã có thai thường lo lắng không biết có được hỗ trợ quyền lợi bảo hiểm không. Trên thực tế, mua bảo hiểm khi đang mang thai, mẹ bầu vẫn sẽ được nhận hỗ trợ từ bảo hiểm nhưng ở một mức độ nhất định và sẽ bị hạn chế quyền lợi hơn. Ngoài ra, mức phí để mua bảo hiểm thai sản khi đã có thai cũng sẽ cao hơn những mẹ bầu đã mua bảo hiểm từ trước khi mang bầu một thời gian. Đồng thời, quyền lợi cũng sẽ bị hạn chế hơn so với việc mua bảo hiểm thai sản khi chưa mang thai.
Hầu hết các loại bảo hiểm thai sản sau khi mang thai chủ yếu nhằm hỗ trợ một phần nào đó chi phí cho mẹ và bé trước cũng như sau khi sinh nở. Vì vậy dù quyền lợi bị hạn chế hơn bình thường, tuy nhiên việc mua bảo hiểm thai sản khi đã mang bầu vẫn sẽ được nhận một mức hỗ trợ và quyền lợi nhất định từ công ty bảo hiểm.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu11 giờ trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu21 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu2 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.