- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cú sốc trước thềm kết hôn của cô nàng 32 tuổi và bài học phụ nữ đừng bao giờ làm mất giá trị bản thân
Mai nhớ về 1 vài người đàn ông trước kia cô được bạn bè giới thiệu, mai mối, bằng 1 cách này hay cách khác họ luôn dùng tuổi tác của cô như 1 sự "mặc cả".
- 8 việc nhỏ này, chồng chỉ cần làm được 1 việc cho bạn, coi như bạn đã kết hôn đúng người!
- Mỗi lần dắt bạn trai về, mẹ tôi lại đòi 200 triệu tiền hứa hôn, đến nay tôi đã 38 tuổi, bà vẫn nói: "Con không phải lo lắng về việc kết hôn!"
- Sau 6 năm kết hôn, chồng bị vợ "cắm sừng" 5 lần nhưng đòi ly hôn thì cô từ chối và câu chuyện đằng sau tiết lộ sự thật rất khác
Hiện nay những người chưa lập gia đình dù đã ngoài 30, 40 tuổi thường được "tặng" cho 1 từ đính kèm là ế. Rất nhiều người mặc định, những "thanh niên" này có vấn đề gì đó nên mới không tìm được đối tượng kết hôn. Nhưng sự thật là có nhiều phụ nữ không gặp được nửa kia ưng ý và chấp nhận "thiếu còn hơn thừa". Song thời gian chẳng đợi ai, cứ vội vã thúc giục con người ta già đi…
Trên thực tế, không riêng gì phụ nữ, tuổi tác cũng là một yếu tố lựa chọn bạn đời cực kỳ quan trọng của nam giới.
Lúc người yêu say mới lộ bí mật
Một anh chàng trải qua rất nhiều mối tình nhưng vẫn độc thân đúc kết: "Sau 35 tuổi, không phân biệt giới tính, tỷ lệ nhân duyên thành công ngày càng giảm. Hơn nữa, bất lợi về tuổi tác phải được bổ sung bằng những ưu điểm khác thì mới có thể chớp được cơ hội hẹn hò tốt".
Tranh minh họa
Tương tự là câu chuyện của Mai, 1 cô nhân viên văn phòng xinh xắn năm nay đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn trai. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ cô thuộc tuýp "lắm mối" vì không cớ gì ngoại hình sáng, thu nhập ổn định, nhanh nhẹn hoạt bát như Mai lại ế cả. Thế nhưng cô thẳng thắn chia sẻ: "Những đối tượng tán tỉnh tôi đều có vấn đề". Thậm chí khi hẹn hò cô đưa chút chính kiến nào đó thì ngay lập tức nhận về lời đáp trả chao chát "đã già còn chảnh".
Họ luôn mặc định 1 tư tưởng: Con gái quá tuổi kết hôn 1 chút thì sẽ không có giá.
Mai đã kết thúc mối quan hệ mà cô hi vọng khá nhiều cách đây 2 tháng. Rất khó khăn để cảm xúc của Mai trở lại sau 1 khoảng thời gian mà cô nghĩ không còn ai hợp với mình.
Cô kể: "Anh ấy có công việc ổn định, là người hướng nội, rất quan tâm và thấu hiểu cho người khác. Chúng tôi cảm thấy rất hợp nhau trong mọi vấn đề và cũng đã tính đến chuyện kết hôn.
Mọi thứ rất tốt đẹp cho đến 1 lần anh ấy say rượu. Tôi đưa anh ấy về nhà và phát hiện vẫn còn khung ảnh anh ấy chụp cùng người yêu cũ. Người ta vẫn bảo đàn ông khi say mới nói những lời lúc tỉnh không dám nói. Có lẽ như thế thật. Nực cười là anh ấy nhìn tôi rồi bảo hẹn hò với tôi vì tôi giống người yêu cũ anh ấy nhưng tôi không đẹp bằng. Rằng gia cảnh, học thức, thu nhập, mọi thứ của tôi đều ở mức trung bình, có phần còn kém hơn cô gái kia".
Mai rất sốc khi biết bấy lâu nay người yêu coi cô tầm thường như vậy. Nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy anh ta lại hoàn toàn bình thường, yêu chiều và quan tâm cô như trước.
Mai nhớ về 1 vài người đàn ông trước kia cô được bạn bè giới thiệu, mai mối, bằng 1 cách này hay cách khác họ luôn dùng tuổi tác của cô như 1 sự "mặc cả" để họ có thể được "giảm giá" hay nhận về nhiều "lợi nhuận" từ cô hơn.
Mãi cho đến khi 2 bên nói chuyện thẳng thắn với nhau anh ta mới chịu thừa nhận anh ta chưa thực sự yêu Mai nhiều. Dù đau đớn lắm nhựng cô vẫn quyết định dừng mối quan hệ này ở đây. Không phải vì những mâu thuẫn mà vì chính thái độ của anh ta.
Tranh minh họa
Phụ nữ bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì họ cũng không vì có tấm chồng mà mất giá trị bản thân
Ở 1 độ tuổi mà các cụ gọi là "báo động", những tiêu chuẩn có thể giảm dần, không còn được lãng mạn hay nhiều những ngọt ngào nhưng chắc chắn phụ nữ cũng như đàn ông, không bao giờ muốn "vơ bèo vạt tép".
Nhiều người đàn ông cho rằng tuổi tác là sự trói buộc của phụ nữ, còn đàn ông thì tứ tuần cũng vẫn phong độ, đào hoa. Nhưng chúng ta phải xem xét một cách toàn diện nhiều thứ, ở một mức độ nào đó, đàn ông lớn tuổi thực sự không hấp dẫn phụ nữ bằng đàn ông trẻ, và dấu hiệu lão hóa của họ càng lộ rõ.
Tại sao càng lớn tuổi, tỷ lệ hẹn hò thành công càng thấp, chẳng phải đàn ông và phụ nữ lớn tuổi đều rất lo lắng về hôn nhân, tình yêu?
Nguyên nhân khiến đàn ông và phụ nữ lớn tuổi chưa tiến tới hôn nhân thành công, một là do họ không muốn tìm hiểu, hai là do yêu cầu của họ quá cao và thiếu thực tế.
Một tâm lý khác bị bỏ qua là nam và nữ lớn tuổi hiểu hoàn cảnh của nhau, sẽ có ý nghĩ coi thường nhau. Và một khi ý tưởng ban đầu nảy sinh, bên này sẽ chỉ trích bên kia nhiều hơn, và trong tiềm thức luôn xuất hiện những hành động kiểu thách thức.
Tranh minh họa
Trên thực tế, những người đàn ông và phụ nữ vẫn còn độc thân sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực: từ gia đình, từ thế giới bên ngoài…
Nếu bạn không chắc về việc kết hôn thì bạn không cần lo lắng về điều đó. Còn nếu bạn vẫn muốn kết hôn, sinh con theo quỹ đạo bình thường thì bạn phải điều chỉnh lại tâm lý, xem xét lại bản thân một cách nghiêm túc.
Hãy nhớ rằng, khi bạn đặt ra 1 yêu cầu nào đó từ đối phương bạn cũng nên suy nghĩ xem bản thân mình có gì để tương xứng.
Càng trưởng thành con người càng ít quan tâm đến ánh mắt của người khác. Ai cũng chỉ 1 lần được sống nên hãy cứ chọn 1 cuộc sống chất lượng nhất, khiến bản thân thoải mái và hạnh phúc chẳng phải tốt hơn sao!
Theo Trí Thức Trẻ
-
Yêu8 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu12 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu13 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu17 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.