- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cuộc hôn nhân của Đan Trường: Làm gì có tình yêu nào là mãi mãi, chỉ có bài hát Mãi mãi 1 tình yêu mà thôi
Nếu đó đúng là sự thật thì chắc hẳn đây như 1 bản nháp cho bản chính hôm nay. Vậy có phải cứ cho nhau tự do là sẽ hạn chế xung đột? Hay đồ hỏng thì nên sửa đến khi nào được thì thôi chứ đừng vứt đi?
- Yêu nhau 4 năm nhưng cô gái nhất định không chịu cưới chỉ vì bạn trai.... lương thấp hơn mình
- Sau chuyến công tác, chồng phát hiện vật lạ ở ban công, chỉ vài câu nói, anh thành công khiến vợ "sa hố", lộ chuyện tày đình!
- Cuộc hôn nhân 8 năm kì lạ, đầy những bất thường của ca sĩ Đan Trường và Thủy Tiên: 40 ngàn đô đổi về "sự tự do mỹ miều"?
Làm gì có tình yêu nào là mãi mãi, chỉ có bài hát Mãi mãi 1 tình yêu mà thôi - Đó là câu cảm thán của rất nhiều fan ca sĩ Đan Trường, là những người luôn dõi theo và ngưỡng mộ cuộc hôn nhân đáng ao ước ấy.
Vậy mà hôm nay, sau chia sẻ của nữ doanh nhân Thủy Tiên, Đan Trường đã xác nhận lại bằng 1 câu vẻn vẹn 15 từ: "Chúng tôi rất tiếc, khi thông báo trong thời gian này, mong mọi người hiểu...".
Cuộc hôn nhân bất thường: Vợ như mẹ đơn thân còn chồng lại phải nhẫn nại quá nhiều
Sau đám cưới bạc tỷ trên đất Mỹ, Đan Trường vướng vào hàng loạt những lùm xùm và người đứng ra giải quyết ổn thỏa cho anh không ai khác là Thủy Tiên.
Sau kì trăng mật ngọt ngào, cặp đôi lại ai về nhà nấy, 1 người ở Việt Nam còn 1 người bên Mỹ. Tình cảm chỉ được vun đắp qua những chuyến lưu diễn của Đan Trường ở Mỹ. Dù họ chia sẻ rất nhiều hình ảnh hạnh phúc bên nhau nhưng công chúng vẫn nhận ra những điểm bất thường trong cuộc hôn nhân này.
Về phía Thủy Tiên, cô luôn khen chồng hết lời trên các mặt báo, gọi anh là niềm hạnh phúc. Cô tin chồng tuyệt đối: "Phần đông những bà vợ bên Mỹ sợ chồng về nước sẽ lăng nhăng hay có bồ nhí gì đó. Còn tôi nghĩ, tôi và anh Trường đã đến cái tuổi này rồi, chuyện gì cũng từng trải qua, chứ không còn trẻ trung gì nữa để mà dễ xao động được".
Kể cả khi phải 1 mình chăm con trên đất Mỹ, cô có thừa nhận: "Đôi lúc, tôi thấy mình giống như 1 bà mẹ đơn thân. Nhưng tôi lại luôn luôn hài lòng với cuộc sống của mình".
Có nghĩa, Thủy Tiên nhận thức được hoàn cảnh, được sự lựa chọn của cả 2 nên cô chấp nhận, chấp nhận cả việc: "Tôi cảm thấy đời sống vợ chồng của chúng tôi còn nhiều thiếu sót. Và nó không giống những cặp vợ chồng bình thường". Nhưng sau tất cả, cô vẫn cố vun vén để nó đi đến chặng đường 8 năm.
Về phía Đan Trường, anh từng chia sẻ: "Tôi rõ ràng trong cách dạy con nên nhiều lúc vợ chồng hay tranh cãi. Những lúc tranh cãi tôi cũng phải nhịn vì mình không có thời gian bên con nhiều như cô ấy, sẽ đuối lý... Trong cuộc sống hôn nhân, tôi là người nhẫn nại nhiều hơn để giữ gìn hạnh phúc".
Nam ca sĩ không ngần ngại chia sẻ những bất đồng, rào cản trong mối quan hệ vợ chồng. Họ khác nhau trong lối sống, suy nghĩ, cách dạy con... Và khi 1 trong 2 tự nhận mình phải nhẫn nại thì cái kết hôm nay là điều khó tránh khỏi.
Ly hôn có cần bản nháp để biết chính xác đôi bên cần gì?
Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rò rỉ hình ảnh được cho là liên quan tới vụ ly hôn của nam ca sĩ Đan Trường và Thủy Tiên. Điều đáng nói, đây là thông tin được chụp lại từ cổng thông tin chuyên thu thập hồ sơ liên quan tới các vấn đề về kiện cáo, hay đơn ly hôn.
Trong thông tin được đề cập, Thủy Tiên - tên đầy đủ là Windy Trinh đã đệ đơn ly hôn lên tòa án cấp cao Quận Santa Clara vào ngày 18/09/2017. Tức là khoảng 7 tháng sau khi Thủy Tiên hạ sinh con trai đầu lòng Thiên Từ.
Ở phần thông tin chi tiết, cũng đề cập danh tính của Thủy Tiên, nam ca sĩ Đan Trường cùng còn trai Thiên Từ. Về tình trạng xử lý hồ sơ có ghi nhận thì vụ việc đang được giải quyết.
Nếu đó đúng là sự thật thì chắc hẳn đây như 1 bản nháp cho bản chính hôm nay. Khi bất đồng quan điểm quá lớn, không thể dung hòa, họ mới quyết định ly hôn trong hòa bình.
Vậy câu hỏi đặt ra: Có phải cứ cho nhau tự do là sẽ hạn chế xung đột? Hay đồ hỏng thì nên sửa đến khi nào được thì thôi chứ đừng vứt đi?
Phụ nữ hay truyền tai nhau kinh nghiệm "giữ lửa", giữ chồng, giữ tổ ấm và giữ bố cho con mình. Thế nhưng đôi khi họ lại máy móc trong việc nhận định vấn đề, bởi cây nhà hàng xóm nở hoa nhưng mang về nhà mình trồng chắc gì đã tươi tốt.
Kìm kẹp thì ngột ngạt, tự do quá lại nhạt nhẽo, vậy thế nào mới là tốt cho 1 cuộc hôn nhân? Cái gì cũng nên ở 1 mức độ vừa phải, giống như Đan Trường và Thủy Tiên - xa mặt quá liệu có cách lòng! Vợ chồng không gần nhau, không có sự chia sẻ, giãi bày, đến 1 cuộc cãi nhau trực tiếp có khi cũng trở nên xa xỉ thì các vấn đề sao có thể giải quyết triệt để?
Có ai đã từng vật lộn dùng mọi cách để sửa chữa cuộc hôn nhân của mình nhưng cuối cùng vẫn ôm về tay trắng? Ranh giới giữa cố gắng và cố chấp đôi khi cũng mỏng manh lắm. Có yêu mấy, nuối tiếc mấy chúng ta cũng cần soi chiếu vào thực tế. Nếu sửa mà nó cứ hỏng mãi thì sửa để làm gì? Giữ lại 1 món đồ chằng chịt những vết vá sao?
Hôn nhân cũng vậy, chỉ cần 2 người trong cuộc đã từng cố gắng, từng tan nhưng tìm cách hợp để rồi có câu trả lời cho riêng mình thì chẳng còn gì phải hối hận nữa. Ở lại hay bước tiếp đều là sự lựa chọn. Hôn nhân đã đi đến kết thúc thì chẳng có ai là chiến thắng cả, có chăng chỉ là họ đã chiến thắng chính mình, thỏa hiệp văn minh để cho nhau con đường mới, hạnh phúc mới...
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu7 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu11 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu12 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu16 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.