- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cưới chồng được 1 tháng thì về nhà bố mẹ đẻ sống 3 năm, biết tin nhà chồng có tiền đền bù, vợ chạy đến đòi phần!
Cho rằng bản thân vẫn là con dâu trên danh nghĩa nên người phụ nữ quyết tâm đòi được phần tiền của mình.
Câu chuyện xảy đến ở Thiểm Tây (Trung Quốc) và được trang 163.com đưa tin.
Theo đó, người phụ nữ trong câu chuyện họ Phương. Cô Phương sau khi kết hôn và ở nhà chồng được 1 tháng thì quay về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Từ đó đến bây giờ đã được 3 năm. Sau này, nhà chồng nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng, cô đã quay về đòi được chia phần.
Khi được hỏi chuyện, cô cho biết ngay trong ngày diễn ra lễ kết hôn, mình gặp phải tai nạn xe cộ và sau đã đã trải qua nhiều cuộc đại phẫu. Trong suốt thời gian đó, người chồng vẫn luôn ở bên chăm sóc vợ.
Tuy vậy, sau này chồng cô cũng xui xẻo gặp một tai nạn xe hơi. Hai vợ chồng không có ai chăm sóc nên cô mới về nhà bố mẹ đẻ.
Cô Phương kể câu chuyện của mình.
Để hiểu rõ hơn ẩn tình đằng sau, phóng viên đã đến nhà người chồng để hỏi han thêm về sự việc.
Thấy con dâu đến, ông bố chồng tức tối, cho rằng con dâu đến đòi tiền nữa. Ông cho hay, cô con dâu này đã đòi tiền nhiều lần. Sau vụ tai nạn ô tô, gia đình ông đã lo hết tiền chữa trị. Người con trai của họ cũng luôn ở bên cạnh con dâu.
Tuy nhiên, gia đình họ Phương luôn đòi thêm tiền vì những lý do khác nhau. Ngay cả khi thân thể cô Phương đã phục hồi khỏe mạnh, cô vẫn ở nhà mẹ đẻ và luôn miễn cưỡng chuyện đến nhà chồng sinh sống, lần nào ghé về cũng gây chuyện.
Bây giờ thấy con dâu lại đến nhà và còn có ý định về luôn, ông bố chồng ngán ngẩm nói rằng cô đòi tiền nữa bởi căn nhà của họ vào diện giải phóng mặt bằng, sắp được bồi thường một khoản lớn.
Bố chồng không muốn gặp lại con dâu.
Cuộc hôn nhân không đến từ tình yêu và cái kết
Cả hai bên đều cho rằng mình đúng. Đến lúc này, người ta lại hỏi xem cô Phương có ý định thế nào khi quay về nhà cũ. Cô Phương cho rằng mình vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, vẫn là một phần của gia đình này nên việc quay về sống chung là hoàn toàn hợp lý.
Người chồng của cô Phương cũng nói về quan điểm của bản thân mình. Từ trước đến nay, anh đối xử rất tốt với vợ, lúc nào cũng chiều vợ. Tuy nhiên vợ dường như không hề yêu thương anh, chỉ muốn ở lại nhà cha mẹ đẻ, chẳng quay lại nhà bố mẹ chồng.
Bây giờ có thông tin nhà chồng được đền bù khoản tiền lớn, cô Phương quay lại khiến anh anh ngờ vực về ý đồ của vợ mình.
Người chồng cô Phương giải thích sự việc.
Người em trai của anh cũng cho biết khi chị dâu gặp chuyện, gia đình đã dốc hết tiền bạc chữa trị. Vậy mà chị dâu luôn coi tiền bạc lớn hơn tất thảy, không quan tâm gì đến nhà chồng, không bao giờ có mặt khi có việc và luôn vùng vằng mỗi khi phải về đây.
Biết ngôi nhà được đền bù chị dâu lại quay về khiến cho anh vô cùng bức xúc.
Cô Phương cho biết ban đầu mình kết hôn chỉ do bố mẹ khuyên nhủ chứ không yêu đương gì. Cô cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc hôn nhân vì cảm thấy chồng chưa đủ đồng hành với mình. Hai người kết hôn do người mai mối giới thiệu chỉ sau 1 tháng nên bàn đầu đã chẳng có tình cảm. Bởi vì thế nên cô không muốn ở chung nhà.
Tuy nhiên, bây giờ ngôi nhà của gia đình chồng sắp được đền bù, cô là một phần của gia đình này trên danh nghĩa thì cũng phải có phần tiền của mình.
Ý đồ của cô Phương khiến nhà chồng vô cùng tức giận. Họ đương nhiên phản đối bởi căn nhà này cũng đâu phải vợ chồng cô mà đòi chia phần như thế.
Cô Phương cũng rất cứng rắn, nói rằng sẽ sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Hai bên tiếp tục tan rã trong không khí bực bội, chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Một cuộc hôn nhân không đến từ nền tảng tình yêu đã kết thúc theo cách thức chẳng ai ngờ được. Nó là lời cảnh báo cho nhiều cặp đôi quyết định kết hôn mà chưa hiểu rõ về đối phương, không nắm chắc về tính cách của đối phương thế nào hay lối sống ra sao. Cả cô Phương và người chồng đã tiêu tốn 3 năm cuộc đời cho cuộc hôn nhân chẳng đi đến đâu cả. Cuối cùng, họ lại kết thúc bằng một lùm xùm cần nhờ đến pháp luật giải quyết.
Theo 163.com
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Yêu12 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu19 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu3 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.