- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cười ngất với thử thách vừa bơm bóng bằng mông vừa vẽ tranh của các quý ông
Trong những bộ vest lịch lãm, 5 quý ông dùng sức mạnh vòng 3 đẩy hơi làm căng tròn và nổ trái bóng bay, đồng thời phải vẽ xong một bức tranh ấn tượng.
Trong những bộ vest lịch lãm, 5 quý ông dùng sức mạnh vòng 3 đẩy hơi làm căng tròn và nổ trái bóng bay, đồng thời phải vẽ xong một bức tranh ấn tượng.
Trong tập 52 của Quý ông hoàn hảo, khán giả được chứng kiến những thử thách đầy gay cấn nhưng không kém phần hài hước của 5 quý ông: Phạm Xuân Hùng, Lê Đăng Khánh, Thuận Nguyễn, Luân Nguyễn, Đào Tín.
Theo đó, trong những bộ vest lịch lãm, 5 quý ông sẽ phải dùng sức mạnh vòng 3 đẩy hơi làm căng tròn và nổ trái bóng bay được chương trình chuẩn bị. Bên cạnh đó, họ còn phải phác thảo bức vẽ về một nhân vật quan trọng trong cuộc đời và miêu tả lại bức tranh bằng lời kể thật cảm xúc để ghi được điểm với 403 quý cô tại chương trình.
Cười ngất với thử thách bơm bóng bằng mông của các quý ông.
Rất nhanh chóng, Lê Đăng Khánh là người đầu tiên làm nổ trái bóng. Sau 3 phút, dù vẫn còn những trái bóng chưa nổ hết, song trên tay các quý ông đều có những bức họa phác thảo về người quan trọng của mình. Mỗi bức họa là một câu chuyện cảm động gắn với cuộc sống từng người.
Qua bức tranh với những nét vẽ nghuệch ngoạc, Xuân Hùng đã mang đến cho khán giả câu chuyện vượt cạn của mẹ anh. Theo đó gần đến ngày sinh, mẹ của Xuân Hùng bị vỡ ối nhưng may mắn bà ngoại đã phát hiện sớm. Sau đó, cả hai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.
Xin mọi người thứ lỗi về bức vẽ không đẹp mắt, Lê Đăng Khánh khiến cả trường quay cảm động khi minh họa về bầu sữa mẹ. Qua đây, anh thầm cảm ơn đấng sinh thành đã nuôi anh trưởng thành.
Đưa bức tranh với một màu đen xì, Thuận Nguyễn khiến khán giả trường quay không kìm nổi nước mắt khi chia sẻ về ý nghĩa của nó. "Đây là một cơ hội lớn để Thuận nói rằng: 'Ba à, con chưa bao giờ nói con thương ba cả'. Nhưng con luôn nhớ trước khi bước vào vòng loại của cuộc thi này là hình ảnh ba ngồi khâu giày cho con. Với chiếc giày đó, con đã tự tin chiến thắng bản thân mình. Ba ơi, tất cả những gì đã trải qua trong gia đình mình, dù có khó khăn như thế nào thì ba luôn là quý ông hoàn hảo của cuộc đời con", Thuận Nguyễn nhắn nhủ đến đấng sinh thành.
Có lẽ bức tranh của Luân Nguyễn là hoàn hảo nhất so với các thí sinh còn lại. Phác họa một người phụ nữ, Luân Nguyễn muốn gửi lời cảm ơn đến người bà quá cố của mình.
Cuối cùng là Đào Tín. Người quan trọng nhất với anh không phải ông, bà hay bố, mẹ mà là cô em gái bé bỏng. Từng trải qua quãng thời gian "không có tuổi thơ", đến khi em gái chào đời Đào Tín như thấy mình được sống lại trong những điều giản dị nhất.
Theo VietNamNet
-
Yêu2 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu6 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu6 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu10 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.