- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cuối tuần dọn nhà làm vỡ chiếc hộp quý mới lộ chuyện tày trời chồng giấu nhẹm suốt 5 năm
Nghe chồng nói vậy mà tôi nổi giận đùng đùng.
Vợ chồng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn thân. Ngay lần gặp mặt đầu, cả hai đã có tình cảm tốt đẹp với nhau. Sau 8 tháng tìm hiểu chúng tôi đã quyết định yêu và nhanh chóng làm đám cưới. Do cả 2 đều có công việc ổn định nên quyết định mang bầu luôn.
Sau khi có tin vui, cuộc sống của vợ chồng tôi càng hạnh phúc. 2 chúng tôi hợp nhau trong mọi khoản nên ít khi mâu thuẫn. Bản thân chồng tôi đi làm xa tuần chỉ về nhà 1 lần nhưng cũng biết cách ứng xử và giúp vợ bầu việc nhà, chăm vợ bầu rất khéo. Anh hay nấu các món súp hay cháo nhiều dưỡng chất cho vợ ăn.
Ngày tôi đi đẻ, dù đang làm việc ở công trình cách đó gần 100km, chồng vẫn cố gắng bắt kịp chuyến xe để về vào viện cùng vợ lúc vượt cạn. Con trai ra đời trong niềm vui của 2 vợ chồng và mọi người trong gia đình.
Càng lớn lên, con trai anh lại càng ít nét giống bố. Cháu cũng không giống mẹ mà thay vào đó lại giống ông nội y như đúc. Nhiều lần tôi thấy chồng ôm con bảo:
“Lạ nhờ, sao con cái mà chẳng giống bố mẹ gì cứ nhặt hết các nét của ông nội là sao?”.
Tôi thấy chồng lảm nhảm trước mặt vợ vậy nên chỉ cười, nghĩ con cái giống hàng xóm mới lo chứ giống ông bà nội là đương nhiên rồi còn lăn tăn nỗi gì.
Bẵng đi 5 năm nay, tôi vẫn thấy chồng yêu thương 2 mẹ con nhiều. Anh còn giục vợ sinh thêm đứa thứ 2 mà tôi đang đợi mùa đông này thì bắt đầu mang bầu cho đỡ vất vả. Chồng cũng ủng hộ quyết định như vậy.
Thời gian vừa rồi, nhân ngày cuối tuần chồng về đưa con đi chơi, ở nhà tôi lên kế hoạch dọn dẹp. Lúc quét dọn trong phòng khách, tôi thấy trong tủ trang trí có một chiếc hộp quý. Đây là chiếc hộp trang trí chồng để mấy năm nay. Thi thoảng tôi thấy anh lấy ra lau chùi rất sạch sẽ dù bên trong trống không vì đã 1-2 lần chồng mở ra lau chùi tôi cũng nhìn rồi. Đó là lý do mà tôi chẳng bao giờ sờ vào chiếc hộp ấy cả.
Hôm ấy lau chùi kiểu gì, tôi thấy chiếc hộp đẹp lại lôi ra ngắm nghía. Lúc để lại vị trí cũ thì lỡ tay làm rơi xuống đất. Vội nhặt lên thì thấy có 1,2 tờ giấy được gập cất nhỏ bên trong rơi ra. Tò mò mở ra xem tôi chết đứng khi cách đây 5 năm trước, chồng xét nghiệm ADN đứa con trai nhỏ của tôi để xác nhận huyết thống cha con. Đây là kết quả xét nghiệm mấy năm trước.
Khó hiểu với những gì chồng làm, tôi mới mang tờ xét nghiệm đến trước mặt anh truy hỏi. Nào ngờ anh bảo từng nghi ngờ con trai không có máu mủ với mình vì không giống bố nên anh đã lén đi xét nghiệm ADN làm giám định cha con ở 3 bệnh viện khác nhau. Kết quả trả về đều kết luận anh và con trai có quan hệ máu mủ. Anh cũng được bác sĩ giải thích trẻ con giống những người lớn tuổi trong nhà là điều bình thường.
Nghe chồng nói vậy mà tôi nổi giận đùng đùng. Thật sự tôi rất giận dữ và đau lòng khi người "đầu ấp tay gối" lại không tin tưởng vợ. Giấy xét nghiệm kia làm cho tôi bị tổn thương và cảm thấy bị xúc phạm khủng khiếp. Tôi cảm giác chồng không tin tưởng thì còn sống với nhau làm gì nên quyết định ly hôn rồi dọn về nhà ngoại sống.
Biết vợ bị tổn thương, chồng tôi đã xin lỗi rất nhiều. Anh bảo anh nghi ngờ vô căn cứ quá. Anh cũng nói sẽ không giấu vợ chuyện gì nữa. Anh không muốn chuyện này mà gia đình tan nát. Ông bà ngoại cũng nói vào rất nhiều nên tôi mới xuôi theo anh về nhà.
Hiện vợ chồng tôi đã làm lành với nhau. Chồng tôi còn nhắc lên kế hoạch uống thuốc bổ sung trước khi mang thai vào mùa đông tới cho thai kỳ khỏe mạnh. Không biết có cần phải dùng thuốc bổ trước khi mang thai không?
Lý do cần dùng thuốc bổ trước khi mang thai
Để có một thai kỳ khỏe mạnh, em bé được phát triển tốt nhất ngay từ khi còn trong bụng mẹ, chị em nên bổ sung thêm các loại thuốc bổ ở thời điểm 3 tháng trước khi mang thai.
Theo cơ chế sinh học, thời gian để trứng trưởng thành trong buồng trứng của phụ nữ là 3 tháng, sau đó trứng sẽ chín và rụng. Ở thời điểm rụng trứng, nếu trứng gặp được tinh trùng thì sẽ thụ thai. Và muốn phôi thai khỏe mạnh, người mẹ phải có chất lượng trứng tốt. Vì vậy, phụ nữ cần có kế hoạch uống bổ sung các dưỡng chất trước khi mang thai để trứng phát triển khỏe mạnh.
Lưu ý, việc bổ sung các chất cần thiết trước khi mang thai cần tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ về cách dùng, liều lượng,... để chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.
Theo Báo VHNT
-
Yêu8 giờ trướcKhi tôi đang chăm sóc con dâu và cháu trai một cách tận tâm, con dâu lại thay đổi họ của cháu trai mà không nói với tôi.
-
Yêu12 giờ trướcCó nhiều cặp vợ chồng sau thời gian chung sống tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của mình có phải là sai lầm không, điều này cho thấy bạn đang thực sự mệt mỏi.
-
Yêu15 giờ trướcNgay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
-
Yêu19 giờ trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
Yêu19 giờ trướcSau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.
-
Yêu20 giờ trướcTôi đẻ 2 đứa con thôi mà giờ cảm giác mình có đến 3 đứa con phải chăm sóc. Anh ấy thật vô dụng trong khi tôi miệt mài phấn đấu.
-
Yêu1 ngày trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Yêu1 ngày trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.
-
Yêu1 ngày trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
Yêu1 ngày trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu1 ngày trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu1 ngày trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu1 ngày trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.