- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đãi hai em chồng gà, vịt, cá , mẹ chồng lại muốn mua hải sản, tôi lật bàn
Theo lẽ thường, đến nhà người khác chơi, lại còn ở lại ăn cơm thì nên mang theo một chút quà gọi là thành ý. Nhưng gia đình 2 em chồng này luôn đến tay không.
Một ngày nọ, Trang đi làm về thấy cô em chồng và chú em chồng mang theo con cái đến chơi, tổng là 6 người. Hai người em chồng này rất thường xuyên đến nhà Trang chơi, nói là đến thăm mẹ ruột, tức mẹ chồng Trang.
Theo lẽ thường mà nói, đến nhà người khác chơi, lại còn ở lại ăn cơm thì nên mang theo một chút quà gọi là thành ý. Nhưng gia đình 2 em chồng này luôn đến tay không, lúc về còn túi lớn túi nhỏ mang đồ về nhà họ.
Trước tiên là chú em chồng. Chú này vừa tốt nghiệp Đại học xong thì kết hôn. Sau đó cả ngày chơi bời, không làm việc đàng hoàng, cũng không cố gắng đi làm, cả ngày đi đánh bài, chơi lô đề.
Cô em chồng thì hôn nhân rất bấp bênh. Cô này suốt ngày cùng đàn ông bên ngoài kết giao, sau đó về nhà làm ầm lên, gây mâu thuẫn với chồng, mỗi lần như vậy đều bỏ về nhà mẹ đẻ.
Trang cảm thấy cả hai người em chồng này đều không có điểm nào tốt. Thế nên về làm dâu nhà này thấy không vui lắm. Mặc dù không vui nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Hai em chồng đến, mẹ chồng bảo Trang nhanh chóng đi mua thức ăn, Trang nghe lời vội vàng đi luôn. Cô mua gà, vịt, cá và một ít rau về chiêu đãi. Không ngờ vừa đặt thức ăn vào bếp, mẹ chồng bước vào nói: “2 em con muốn ăn hải sản. Con mua mấy thứ này, tụi nó không thích ăn”.
Lúc này Trang thấy rất không vui, cảm thấy những thứ này đều là mình bỏ tiền ra mua, trong khi các em chồng đến nhà ăn thì không đưa một xu. Mẹ chồng cũng không đưa tiền, chồng tương tự, mọi chi phí đều là Trang bỏ ra, vậy họ có tư cách gì để chê cái này không tốt, cái kia không thích, còn muốn ăn cái này cái kia.
Vì vậy, Trang không hài lòng, nói: "Chúng nó muốn ăn thứ gì thì mẹ bảo tự bỏ tiền ra mà mua. Đây đều là đồ con mua, bằng tiền của con!”
Mẹ chồng tỏ ra không vui, đáp: “Con dâu, sao con dám cãi lời mẹ? Nhà này mẹ là người đứng đầu cái nhà này, 2 đứa chúng nó đều là ruột thịt của mẹ, chúng đến thăm mẹ thì chúng ta phải nhiệt tình chiêu đãi. Con là dâu thì không được cãi lại, phải nghe lời mẹ!”
(Ảnh minh họa)
Lúc này Trang không nhịn được nữa: “Từ trước đến nay con luôn nghe lời mẹ. Sau kết hôn con chưa từng làm chủ 1 lần ở cái nhà này. Nhưng hôm nay con nhất định phải làm chủ 1 lần. Con muốn giành lại sự tôn nghiêm của mình. Hôm nay con không nấu ăn nữa, ai có bản lĩnh thì cứ làm!”
Nói xong, Trang vội vã rời khỏi bếp. Mẹ chồng rất tức, định đuổi theo cho Trang một cái tát, liền bị cô chặn lại: “Hôm nay nếu mẹ dám tát con, con sẽ không để yên đâu”. Mẹ chồng nghe xong liền ngồi bệt xuống, lăn lộn ăn vạ dưới sàn nhà. Đúng lúc đó chồng Trang bước tới đỡ mẹ dậy, mắng: “Sao cô có thể làm những chuyện này? Còn dám cả gan cãi lại mẹ chồng, còn đánh cả bà thế này? Cô cút khỏi nhà này cho tôi!”
Lúc này Trang vô cùng phẫn nộ, liền chỉ vào mặt chồng mình nói: "Nhà này là của hồi môn của tôi. Lúc kết hôn nhà anh không lo được sính lễ, cũng không mua được nhà. Căn nhà này là của hồi môn nhà đẻ cho tôi. Hiện tại nó vẫn là nhà của tôi. Những kẻ phải rời khỏi nhà này, chính là các người mới đúng!”
Nói xong, Trang tiến đến lật tung bàn ăn. 2 em chồng sợ đến ngây người, ngoan ngoãn rời khỏi nhà.
***
Một gia đình sống với nhau không hề dễ dàng. Nếu các anh em nhà chồng và nàng dâu trong cuộc sống hàng ngày biết thấu hiểu lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau thì sẽ không có bất hòa nào nảy sinh. Và chỉ cần mẹ chồng đối đãi con dâu như con gái ruột, giúp con dâu làm việc nhà, nuôi con, con dâu nhất định sẽ đối đãi với mẹ chồng như mẹ ruột, quan hệ gia đình khi ở chung nhất định sẽ vui vẻ, hòa thuận.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu15 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu19 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu20 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.