- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đám cưới chỉ có hai người, họ hàng không ai dám đến vì cách thức tổ chức gây sốc của cô dâu chú rể
Họ hàng hai bên không một ai đến tham dự lễ cưới vì họ cảm thấy xấu hổ với cách tổ chức hôn lễ.
Jeff Adams, 54 tuổi cùng Sue Adams, 47 tuổi đã hoàn toàn khỏa thân trong hôn lễ tổ chức ở Toowoomba, Queensland, Australia, Huffingtonpost đưa tin.
Chủ hôn là người duy nhất mặc quần áo trong lễ cưới.
Trong đám cưới, Sue chỉ đội một chiếc khăn voan màu trắng, cẩm bó hoa xanh và đi xăng đan trong khi Jeff không mặc bất cứ thứ gì cả. Mới đầu, cô dâu chú rể cũng cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng rồi phản ứng tự nhiên của khách mời làm cả hai thấy tự tin hơn.
"Khi bạn là người khỏa thân, bạn có thể trẻ hoặc già, có thể cao hoặc lùn, có thể béo hoặc gầy hay mang thai mà không ai quan tâm. Tất cả những quyết định và phán quyết dựa trên quần áo đều biến mất. Lúc trần trụi, mọi người đều giống nhau, vì vậy tự do và cởi mở hơn nhiều", Jeff thổ lộ.
Ngày vui của Jeff và Sue chỉ có nhân viên của khu nghỉ dưỡng nơi họ tổ chức đám cưới. Người cử hành hôn lễ là khách mời duy nhất mặc quần áo.
Cô dâu cho biết: "Đây là cơ hội của tôi để có một đám cưới như mình mong muốn, bởi lần đầu kết hôn, tôi thấy ghét ngày đó. Tôi không thấy thoải mái và nó không phải một ngày hoàn hảo. Gia đình và bạn bè không có mặt nhưng đám cưới lần này không làm tôi thấy khó chịu, nhiều năm qua tôi đã sống và làm theo những gì người khác muốn tôi làm, giờ đây tôi sẽ làm những gì tôi muốn. Mọi người không thích đám cưới của chúng tôi cũng chẳng sao".
Sue và Jeff quen nhau qua mạng vào năm 2015, sau đó họ phát hiện ra mình và đối phương đều sống ở vùng ngoại ô Queensland, chỉ cách nhau khoảng 20 phút đi lại. Sau thời gian tìm hiểu họ quyết định tiến tới hôn nhân.
Tổ chức đám cưới thế nào không quan trọng bằng hai người sống với nhau ra sao
Đám cưới là một kỷ niệm đẹp với một số người, nhưng đối với một số người khác, nó lại không thật sự cần thiết đến mức phải làm hoành tráng hoặc phải có đông đủ tất cả mọi người. Với họ, quan trọng là đôi bên cảm thấy hạnh phúc là đủ.
Yếu tố quyết định tới hạnh phúc trọn vẹn của một cuộc hôn nhân không phải là cách họ tổ chức đám cưới mà là cách họ sống với nhau ra sao. Có một số yếu tố chính để tạo nên một mối quan hệ lâu dài và lành mạnh mà các cặp đôi cần ghi nhớ:
Sự cam kết
Cam kết không chỉ là mong muốn ở bên nhau lâu dài một cách đơn thuần mà còn là hành động của hai vợ chồng chấp nhận cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Hãy toàn tâm toàn ý vào việc làm thế nào để cho mối quan hệ của hai người trở nên thật bền vững, và đừng bao giờ có suy nghĩ rằng đây chỉ là một phép thử cho mối quan hệ tạm thời.
Tình yêu
Không phải tất cả các cuộc hôn nhân đều xoay quanh tình yêu, nhưng chắc chắn đó là một yếu tố quan trọng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc thật sự.
Tình yêu là thứ kết nối giữa hai vợ chồng và nó là sợi dây chính có thể hóa giải mọi thứ. Tình yêu đích thực là khi bạn đặt người bạn đời của mình lên trên hết và cho đi mà không mong đợi bất kỳ sự đáp lại nào. Tình yêu cũng giúp bạn chấp nhận con người thật của nhau, bỏ qua những sai sót và sẵn sàng tha thứ cho nhau khi bạn gặp vấn đề khó khăn.
Sự tôn trọng
Bày tỏ tình yêu, dù chân thành đến đâu, cũng không có ý nghĩa gì nếu vợ chồng không tôn trọng nhau. Một cặp vợ chồng hạnh phúc sẽ biết cách để tạo không gian riêng cho nhau. Tôn trọng đối phương về phẩm chất, suy nghĩ và năng lực của họ có đồng nghĩa với việc chấp nhận sự khác biệt của chồng hoặc vợ và của chính bạn.
Theo Gia đình & xã hội
-
Yêu11 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu15 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu15 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu19 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.