- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đám cưới cười ra nước mắt: Cô dâu quá chén, đứng giữa nhà trai đòi "lập lại trật tự gia đình" và cái kết không thể ngờ sau đó
"Khoảng 20 phút sau tôi định ra cám ơn bạn bè vợ thì 1 trong số những cô bạn của cô ấy hốt hoảng ghé tai tôi...", chú rể kể lại.
- Sau 3 năm ly hôn, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới của người bạn và nhận được 1 câu hỏi mà anh chồng bật khóc ngon lành
- Trót làm bạn gái có bầu, con trai tôi bất ngờ yêu cầu tổ chức đám cưới 2 lần nhưng lý do thằng bé đưa ra khiến cả dòng họ chao đảo
- “Đám cưới em, anh có thể đến không?”, đã chia tay mà còn mời dự lễ cưới thì như dao cứa tim
Những tình huống dở khóc dở cười trong các dịp sự kiện trọng đại luôn là điều chẳng ai muốn. Đặc biệt là ngày cưới, đôi khi sự thật tréo ngoe xảy đến khiến người trong cuộc cũng không xử lý kịp.
Chú rể M.T chia sẻ câu chuyện của chính mình như sau: "Tôi vừa cưới được mấy ngày, đúng là cô vợ trẻ cho cả nhà chồng phen hú vía. Vợ tôi mới 22 tuổi nhưng tôi cũng ngót 30 rồi nên cưới sớm cho ổn định. Nói chung bình thường thì cô ấy tốt tính, năng nổ nhưng hơi trẻ con với cũng khá cá tính. Trước cưới tôi có dẫn bạn gái về nhà ăn cơm vài lần và bố mẹ tôi cũng không thành kiến gì với vợ.
Tưởng mọi thứ suôn sẻ ai ngờ sóng gió bắt đầu đến từ hôm ăn hỏi. Cả 2 đi đặt tráp lễ thì tôi cũng nghĩ cả đời con gái có 1 lần lấy chồng nên sắm sửa cho tươm tất. Tôi bảo cô ấy cứ đặt theo ý cô ấy, 11 quả cũng được. Vậy là lúc về nhà mẹ tôi nổi giận, bảo vợ tôi chưa về làm dâu chính thức đã đòi 'giật dây' chồng.
Ảnh minh họa
Đến hôm diễn ra lễ ăn hỏi thì tôi có bỏ 10 triệu phong bì. Nhiều việc quá tôi không nói với mẹ mà thực ra tôi thấy chẳng cần thiết phải nói. Xong xuôi bà hét toáng lên khi biết con số ấy. Bà nói chúng tôi lộng quyền, 'chỉ có nhà cô dâu ở xa người ta mới để phong bao tầm 2-3 triệu thôi, đây có mấy cây số cũng vống lên, mày ăn bùa mê thuốc lú của nó hả con?'.
Tôi chả biết sao được đành lặng im cho qua. Xong chẳng hiểu đi ăn với nhau buột miệng tôi kể hết với vợ, cũng trách nhẹ cô ấy là khoe bạn bè nhiều quá để đến tai mẹ. Kết quả vợ tôi nổi khùng lên, khóc lóc đòi không cưới gì nữa. Tôi rối quá đành xin lỗi cô ấy cho qua chuyện. Đằng nào cưới xong chúng tôi cũng ở riêng nên những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu chắc cũng hãn hữu".
Đúng là mọi sự tính toán chẳng cứu vãn được những tình huống bất ngờ xảy tới. Đáng nói, cũng vì "ba phải" mà anh chàng này đã tự dồn mình vào "ngõ cụt" ngay trong ngày cưới.
"Hôm cưới lúc rước dâu là tôi thấy vợ mặt hồng hào lắm rồi. Tôi hỏi thì cô ấy bảo chỉ uống chút chút vì vui quá. Đến khi làm lễ xong nhà trai có mời bạn bè thân thiết với cô dâu chú rể ở lại ăn cơm. Mẹ tôi thấy con dâu cười nói to thì chép miệng khó chịu ra mặt. Tôi cũng mải tiếp khách không để ý.
Khoảng 20 phút sau tôi định ra cám ơn bạn bè vợ thì 1 trong số những cô bạn của cô ấy hốt hoảng ghé tai tôi: 'Anh ơi nó say lắm rồi, đang lảm nhảm, anh mau đưa nó về phòng đi bọn em cũng về luôn đây'.
Ảnh minh họa
Tôi vội chạy vào thì thấy cô dâu đầu tóc xộc xệch, 1 chân trống lên ghế 1 tay cầm lon bia hô to. Tôi phải giằng ra để đưa cô ấy vào phòng không mọi người nhìn thấy thì chết. Vừa dìu vợ đi tôi còn chói hết cả tai vì cô ấy hét: 'Mình sẽ lập lại trật tự cái nhà này, không thể để như thế được'. Đúng là không còn gì để nói.
Có bố tôi và vài chú dì trong họ biết chuyện. Không biết họ nói gì với mẹ tôi mà ngay sáng hôm sau bà đã bắt họp gia đình, bảo vợ chồng tôi ăn Tết xong mới được ra ở riêng. Mới cưới mà tôi đau đầu quá".
Cá chép om dưa Dù những đợt gió lạnh đều được báo trước nhưng chẳng bao giờ chúng ta thôi bất ngờ bởi cái lạnh ập đến. Cũng giống như cá chép om dưa, chắc hẳn khi vừa nghe đến tên món này, ai ai cũng mường tượng ra chút vị chua chua, mằn mặn nóng hổi quyện thêm chút dai ngọt từ cá, ngầy ngậy của tóp mỡ cuốn hút cả vị giác lẫn khứu giác. Đã "đề phòng" là thế, nhưng có lẽ khi ngồi bên một chảo cá chép om dưa đang sôi sùng sục tỏa khói nghi ngút, chẳng ai có thể ngăn mình không xuýt xoa gật gù. Cứ lai rai miếng cá, miếng dưa, ăn kèm ít xà lách, ít bún, lại chấm cùng bát mắm ớt cay cay tê tê là đủ đưa đẩy những câu chuyện thường ngày.
Câu chuyện của M.T quả thật cười ra nước mắt. Có lẽ không thể khẳng định được ai sai ai đúng mà chính xác là cả mẹ chồng, chồng và nàng dâu đều chưa sẵn sàng cho trọng trách mới. Và người đáng trách nhất là anh chồng, anh không biết cách sắp xếp và cân đối mối quan hệ giữa vợ và mẹ. Trong khi đó anh chỉ muốn cưới vì bản thân mình đã nhiều tuổi và biết rõ cô vợ chưa thật sự chín chắn.
Đây cũng là tình huống mà bất cứ ai cũng cần phải rút kinh nghiệm. Bởi đằng sau những chén rượu ngỡ là niềm vui lại ẩn chứa mối hiểm họa tiềm tàng. Nhớ rằng, ở hoàn cảnh nào cũng "vui thôi, đừng vui quá".
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu6 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu9 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu10 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu23 giờ trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.