- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đám cưới dát vàng với 2000 khách, "Lọ Lem" thường dân 17 tuổi lên xe hoa với Thái tử sống thế nào trong 18 năm trở thành người Hoàng gia?
Từ một thường dân, cô gái trẻ trở thành Công nương, cưới Thái tử giàu có bằng hôn lễ đình đám năm 17 tuổi.
- Lái xe 3 tiếng đến gặp bạn trai, khi vừa lộ diện, cô gái đã bị người đàn ông block ngay tức khắc vì ngoại hình ngoài đời thực
- Dù vô cùng phóng khoáng nhưng đàn ông cũng có những bí mật không bao giờ tiết lộ, phụ nữ đừng cố tìm hiểu
- Phụ nữ thông minh thích làm 3 điều này, phụ nữ ngốc thích làm ngược lại
Cô gái thường dân bỗng chốc thành Công nương Hoàng tộc
Chuyện một đám cưới Hoàng gia được cử hành lộng lẫy và tốn kém thì cũng không phải là hiếm. Bất cứ Hoàng gia nước nào cũng muốn tổ chức hôn lễ cho người Hoàng tộc phải trang trọng nhất. Nếu như người đó ở vai vế cao thì lại càng chỉn chu hơn.
Dù thời gian đã trôi qua 18 năm song đám cưới của Thái tử Brunei Al-Muhatadee Billah Bolkiah và cô dâu thường dân Sarah Salleh vẫn gây ấn tượng mạnh đến bây giờ.
Thời điểm ấy, Thái tử đã 30 và cô dâu của mình chỉ mới 17 tuổi. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường.
Tuy nhiên, ngay từ lúc còn nhỏ, Sarah đã là một người rất nổi bật. Chưa kể, nhan sắc mĩ miều của cô khiến ai nhìn thấy cũng đều xuýt xoa khen ngợi. Thời điểm về làm dâu Hoàng gia, cô vẫn còn là sinh viên của Đại học Khoa học Paduka Seri Begawan.
Bản thân Sarah luôn nổi bật ở trường. Cô thoải mái tham gia những hoạt động thể thao và còn tham gia chơi bóng rổ trong đội tuyển trường.
Cặp đôi khi mới yêu nhau.
Theo nhiều thông tin, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Sarah đã chinh phục được Thái tử Brunei. Cặp đôi đã có thời gian yêu đương trước khi tiến vào hôn trường.
Và đến ngày 9/9/2004, đám cưới của cặp đôi được tổ chức. Khi ấy, nàng dâu thường dân mới chỉ 17 tuổi. Sự kiện này thật sự khiến nhiều người phải bất ngờ và được quan tâm rất nhiều bởi rõ ràng, chuyện cô dâu ít tuổi, thường dân cưới Thái tử một nước giàu có bao giờ cũng nhuốm màu cổ tích.
Nhiều tờ báo nói rằng, đây rõ ràng là một phiên bản thật của câu chuyện Cô bé Lọ Lem.
Trong đám cưới trị giá 5,7 triệu đô (hơn 100 tỷ đồng) đó, Hoàng gia Brunei đã khiến người ta phải ngả mũ về độ xa hoa, sang trọng.
Đám cưới xa hoa và cuộc sống mĩ mãn suốt 18 năm
Theo đó, lễ cưới được tổ chức xuyên suốt 2 tuần lễ. Suốt 2 tuần đó, lễ hội diễn ra khắp nơi trong không khí vui mừng của người dân nước này. Sau 2 tuần, đến ngày tổ chức chính thức tại thủ đô, người ta lại phải choáng váng về độ xa hoa, sang chảnh. Được biết, có đến 2000 khách mời đến dự lễ cưới. Trong đó có hàng loạt những chính khách, nhân vật Hoàng gia và người trong tầng lớp thượng lưu.
Hôn lễ mở màn bằng 21 phát đại bác chào mừng khách mời. Tại thủ đô Begawan, nhiều tuyến đường bị phong tỏa phục vụ cho việc diễu hành. Đội an ninh, bảo vệ cho hôn lễ được huy động vô cùng đông đảo.
Thái tử và Công nương rực rỡ trong ngày cưới.
Cô dâu chú rể đã ngồi lên một chiếc Rolls Royce mạ vàng thực hiện cuộc diễu hành quanh thành phố. Theo sau là 103 chiếc limousine chở khách quan, những nhân vật Hoàng gia và một ban nhạc diễu hành tháp tùng. Đám cưới tổ chức chính tại cung điện gần 1800 phòng.
Thái tử Billah xuất hiện trong ngày trọng đại với trang phục truyền thống màu xanh, giắt kiếm ngang lưng. Cô dâu cũng diện áo dài thêu xa hoa, đeo mạng che mặt, tay cầm bó hoa bằng vàng và kim cương. Tất cả trang phục của cô dâu chú rể đều đính vàng và kim cương.
Cô dâu đeo vương miện có tên Ngọn lửa kim cương của mẹ chồng - Hoàng hậu Saleha cho mượn.
Công nương xuất hiện mĩ miều trong hôn lễ.
Trong không gian cung điện dát vàng, sự xa xỉ, xa hoa đến ngộp thở được thể hiện một cách rõ ràng.
Sau ngày tổ chức đám cưới, Quốc vương Brunei đã tổ chức tiệc vinh danh Thái tử và Tân Công nương. Khách mời có Thái tử Nhật Bản và Công tước Gloucester.
Hôn lễ Hoàng gia bắt nguồn từ tình yêu nên cuộc sống của gia đình Thái tử vô cùng hạnh phúc. Sau khi kết hôn, Công nương vẫn tiếp tục con đường học vấn của mình. Cô nhận bằng danh dự hạng nhất tại Đại học Brunei Darussalam năm 2010 và có bằng thạc sĩ vào năm 2011.
Cuộc sống gia đình họ cũng thật sự bền chặt. Công nương luôn cùng chồng mình đến dự các sự kiện hay hoạt động gần gũi với công chúng.
Họ đã có 4 người con với nhau.
Cặp đôi đã có 4 con chung gồm 2 Hoàng tử và 2 Công chúa. Dù là mẹ 4 con song Công nương vẫn rất trẻ trung và vóc dáng không có nhiều thay đổi so với hồi con gái.
Cô cũng hay tham gia các hoạt động đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ hay tham gia từ thiện. Sự dịu dàng, gần gũi và nhẹ nhàng của Công nương khiến dân chúng luôn ngưỡng mộ.
Suốt 18 năm bên nhau, lúc nào đôi vợ chồng Thái tử cũng khiến cho dân chúng ngưỡng mộ vì tình yêu, sự gắn kết và tình cảm yêu thương dành cho nhau. Không những thế, dù bận rộn chuyện quốc gia đại sự đến thế nào đi chăng nữa, họ cũng dành thời gian cùng chăm sóc con cái.
Đúng là một câu chuyện tình yêu cùng đám cưới khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Đây vẫn luôn là chuẩn mực cho tình yêu Hoàng tộc được ca ngợi mãi.
Nguồn: The Royal Watcher
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu9 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu14 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu16 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu20 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu20 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu21 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.