- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đàn ông mãi mãi sẽ không bao giờ quên những kiểu phụ nữ này, tôi mong các chị được như vậy
Tình yêu giống như cánh diều, càng sợ bay xa càng phải giữ chặt, nhưng một khi nó bứt ra khỏi gông cùm thì cả đôi bên đều bị tổn thương. Ngược lại, bạn cho nó tự do và để nó bay bổng, dù nó có bay bao xa thì sợi chỉ vẫn nằm trong tay bạn.
- Sau 2 tuần chia tay, nhìn được bức hình mà bạn gái cũ đăng tải, chàng trai bàng hoàng nhận ra bản thân đã sa vào màn kịch quá hiểm hóc
- Sắp đến giờ đón dâu thì nhận được tin nhắn: “Đây là con trai của chồng cô nhưng anh ta không dám nhận”, cô gái bình tĩnh đưa ra lời đáp trả "chất lừ"
- Gái một con viết “tâm thư” rời nhóm mẹ đơn thân làm bao người hoan hỉ, lý do khiến cô rời nhóm càng gây bất ngờ hơn
Goethe đã từng nói: "Nếu trên đời này không có tình yêu thì trái tim chúng ta còn có ý nghĩa gì nữa! Nó giống như một chiếc đèn lồng quay không có ánh sáng".
Thật vậy, tình yêu là điều mà tất cả chúng ta đều hy vọng và khao khát có được, như Hugo đã nói: “Nếu không có tình yêu trên đời, mặt trời sẽ chết”.
Nhưng có tình yêu thôi chưa đủ, mọi phụ nữ đều hy vọng người đàn ông mình yêu cũng sẽ yêu mình và mình trở thành người phụ nữ mà đàn ông không bao giờ quên.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cho tình yêu, bạn không thể dừng nó lại khi nó đến, bạn cũng không thể nắm lấy khi nó mất đi.
Muốn đàn ông nhớ đến mình thì trước hết bạn phải là người phụ nữ đáng để đàn ông ngước nhìn và trân trọng, có như vậy mới có thể nắm chắc tình yêu thuộc về mình.
Thật ra, đàn ông sẽ không bao giờ quên những kiểu phụ nữ này, tôi mong các bạn có những điểm sau để không là người phụ nữ mờ nhạt trong cuộc đời người đàn ông của mình:
01. Phụ nữ không ràng buộc đàn ông
Tennyson đã từng nói: “Tình yêu là tự do, và tình yêu tự do là chân thực nhất”.
Khi một người đàn ông yêu bạn nhất, anh ấy sẽ muốn bạn gắn bó và chăm sóc anh ấy.
Nhưng nếu phụ nữ thực sự làm như vậy, đàn ông sẽ sớm chán cảm giác này ngay thôi. Và phụ nữ khi đó? Vô hình chung đã trở thành một món "phụ kiện" của đàn ông, để lấy lòng anh ta, bạn gần như mất đi sinh mệnh ban đầu và coi anh ta là toàn bộ thế giới của mình.
Phụ nữ càng coi đàn ông quan trọng và kiểm soát đàn ông quá chặt thì họ càng sợ đàn ông không yêu mình nữa, sẽ bỏ mình. Trong cái vòng luẩn quẩn đó, phụ nữ càng sẽ kìm hãm đàn ông hơn và luôn giám sát đàn ông, cứ như vậy, phụ nữ sẽ đánh mất nhân cách và cuộc sống của chính mình.
Cuối cùng, khi người đàn ông ra đi, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới sụp đổ và khó thoát ra khỏi cái bóng của tình yêu đã mất.
Trong thực tế, tại sao phải quá bận tâm như vậy?
Tình yêu giống như cánh diều, càng sợ bay xa càng phải giữ chặt, nhưng một khi nó bứt ra khỏi gông cùm thì cả đôi bên đều bị tổn thương. Ngược lại, bạn cho nó tự do và để nó bay bổng, dù nó có bay bao xa thì sợi chỉ vẫn nằm trong tay bạn.
Điều khiến đàn ông không bao giờ quên là kiểu phụ nữ không kiểm soát và lúc nào cũng kìm hãm anh ta. Miễn anh ta không làm điều có hại cho mối quan hệ và cho những người xung quanh thì phụ nữ nên biết nới lỏng hợp lý.
02. Một người phụ nữ có năng lượng tích cực và sẵn sàng làm việc chăm chỉ cùng đàn ông
Tôi thường nghe một số cô gái nói: “Tôi mong tìm được một người đàn ông yêu tôi và có thể nuôi tôi đến hết cuộc đời”.
Nghe có vẻ như sự kết hợp này rất hạnh phúc, như mọi người vẫn thường nói: “Anh có trách nhiệm kiếm tiền và nuôi sống gia đình, còn em có trách nhiệm phải xinh đẹp và quyến rũ”.
Sự kết hợp này có thực sự tốt? Thực ra rất không thiết thực.
Có thể một người đàn ông sẽ nói: “Anh sẵn sàng nuôi em cả đời”. Nhưng bạn phải biết rằng điều mà một người đàn ông mong muốn trong trái tim anh ta là một người phụ nữ trưởng thành và hết mình với anh ta.
Như Luo Burton đã nói: "Không có sợi dây nào có thể kéo căng hoặc kéo dài hơn sợi dây đôi bị xoắn lại bởi tình yêu".
Ý nghĩa của tình yêu là giúp nhau tiến bộ, nhưng cũng là để hoàn thiện bản thân.
Điều có thể khiến đàn ông không bao giờ quên là một người phụ nữ có nghị lực sống tích cực và sẵn sàng hết mình với đàn ông.
03. Người phụ nữ luôn náo động
Shakespeare đã nói: "Tình yêu là một nỗi đau ngọt ngào. Tình yêu chân thành không bao giờ đi một con đường trơn tru".
Cuộc sống nằm trong sự chao đảo, và tình yêu nằm trong sự náo loạn.
Có những cuộc tình tưởng chừng rất êm đềm, nhưng thực chất, trên đường đã có sóng gió, chỉ chực chờ bùng phát.
Cũng giống như, quá khứ của chúng ta có nhiều điều hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều điều đau khổ. Nhưng trong lòng mỗi người, kỷ niệm sâu sắc nhất lại là những điều đau khổ ấy.
Tương tự như vậy, tình yêu êm đềm không thể để lại quá nhiều kỉ niệm trong lòng ta, ngược lại kẻ nào tung hoành, náo động lại càng làm cho kí ức về mối tình đau thương của ta thêm sâu đậm.
Điều mà đàn ông sẽ không bao giờ quên nhất chính là người phụ nữ "biết điều", nhưng cũng lại là người phụ nữ thích ngang ngược, tung hoành.
04. Một người phụ nữ có ngoại hình và trí tuệ
Shakespeare nói: “Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt”.
Đối với đàn ông, yêu phụ nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên phần lớn là vì nhan sắc của người ấy.
Tất nhiên, vẻ đẹp của phụ nữ chỉ có thể khiến đàn ông mê mẩn trong một thời gian nhưng không có gì đảm bảo rằng đàn ông sẽ không bao giờ quên phụ nữ.
Chúng ta thường thích sâu sắc một người "bắt đầu từ ngoại hình, yêu vì tài năng và trung thành bởi tính cách".
Một người đàn ông có thể yêu một người phụ nữ vì vẻ đẹp của cô ấy, nhưng trong quá trình yêu, nếu anh ta nhận thấy nội tâm của một người phụ nữ không đẹp như anh ta tưởng tượng, anh ta nhất định sẽ bỏ đi không thương tiếc.
Nếu một người phụ nữ có ngoại hình và trí tuệ nhất định, chắc chắn sẽ khiến đàn ông mê mẩn.
Người phụ nữ như vậy, đàn ông nhất định không bao giờ quên được.
Kết
Thời gian có thể hiểu tình yêu, chứng minh tình yêu, hoặc lật đổ tình yêu.
Người phụ nữ thực sự ở lại trong trái tim đàn ông phải là người phụ nữ không ngại thời gian trôi qua, đồng thời cũng phải có cá tính riêng mới có thể được đàn ông đánh giá cao.
Plautus từng nói: "Dùng lý trí thích hợp để điều khiển tình yêu, chỉ có lợi chứ không có hại, còn tình yêu bừa bãi điên cuồng thì lợi ít hại nhiều".
Muốn đàn ông nhớ đến thì phụ nữ phải thông minh, nhạy cảm, hiểu ý nghĩa của tình yêu, và quan trọng hơn là phải hiểu tâm tư của đàn ông, thay vì lấy mình làm trung tâm trong tình yêu và chỉ biết đòi hỏi đàn ông.
Tình yêu đích thực giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không thể đạt được bằng thể xác hay tinh thần. Nó chỉ có thể đạt được trong trạng thái mà tinh thần và thể xác hòa quyện vào nhau.
Tình yêu không có đường tắt, chỉ có trái tim chân thành và cái tôi tốt nhất mới có được tình yêu đẹp nhất.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu7 phút trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu8 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu9 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu10 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu22 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.