- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đầy cữ cháu, bà nội tặng lắc vàng chục triệu, chồng liền so sánh “ngoại có như không”, nhưng khi nhìn thấy vật trên tay vợ, anh đỏ mặt xấu hổ
"Lúc ông bà nội đeo lắc vào tay cháu, mọi người nhìn đều khen các cụ tâm lý...", người vợ tâm sự.
- Yêu 8 năm vẫn chưa muốn cưới, cô gái 25 tuổi còn trách bạn trai không nghĩ cho cảm xúc của mình: “Chờ 8 năm rồi, chờ thêm 4 – 5 năm nữa có sao...”
- 4 thứ quý giá hơn vàng, dù yêu chồng tới mấy phụ nữ vẫn phải giữ chặt cho riêng mình, tuyệt đối không để đối phương "xâm phạm"
- Gặp phải nhà họ "lươn": Chuyển nhầm cho bạn gái 50 triệu đòi lại không được, chàng trai "hiến kế" để bố mẹ cô ấy hỗ trợ nhưng cái kết thật tréo ngoe
Dù là ông bà nội hay ông bà ngoại cũng đều thương yêu con cháu hết lòng tiếc rằng có nhiều người lại lấy vật chất làm thước đo tình cảm gia đình, điều ấy sẽ khiến người thân bên cạnh bị tổn thương ghê gớm. Như anh chồng trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn, vì tiền của mà phân biệt nội ngoại khiến vợ anh bất bình vào mạng xã hội tâm sự.
Câu chuyện của cô như sau: "Từ ngày cưới, lúc nào em cũng mệt với lối suy nghĩ thực dụng tính toán của chồng. Hễ nhắc tới nhà ngoại là anh ấy lại tỏ thái độ miệt thị ra mặt vì bố mẹ em dưới quê, tuy cũng có lương hưu nhưng không đáng kể nên kinh tế không có. Phía bên nhà nội ông bà dư giả hơn, vì trước đây bố mẹ chồng em đều kinh doanh buôn bán nên tài chính vững lắm.
Bài chia sẻ của người vợ
Còn nhớ hôm cưới, mẹ chồng trao cho em chiếc lắc tay với kiềng vàng gộp lại là hơn cây vàng, chưa kể anh chị em chồng mỗi người cho thêm 2 ba chỉ nữa. Mẹ đẻ em không có, bà chỉ cho con gái chiếc nhẫn 2 chỉ, ngay đêm tân hôn lúc ngồi kiểm tiền mừng, chồng em nói luôn: 'Gớm, mang tiếng con gái kết hôn mà nhà em trao được 2 chỉ vàng, không bằng số lẻ nhà chồng cho'.
Hôm đó em tự ái, chạnh lòng kinh khủng, cũng nói thẳng quan điểm rằng bố mẹ có thế nào cho thế đó, nhắc chồng đừng so sánh mà tội các cụ.
Em mới sinh được vài tháng, hôm con đầy cữ vợ chồng tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời anh em trong nhà với ông bà hai bên. Tuy nhiên hôm đó ông bà ngoại bận việc không lên được, chỉ gọi điện chúc mừng. Bố mẹ chồng em thì tới từ hôm trước, ông bà tặng cháu nội 1 lắc tay bằng vàng hơn chục triệu. Lúc ông bà đeo vào tay cháu, mọi người nhìn đều khen các cụ tâm lý, chiều cháu. Chồng em ngồi bên liền bảo: 'Ông bà nội thì thương cháu thế chứ ông bà ngoại nhạt lắm, có như không. Đấy, hôm nay đầy cữ cháu cũng có ai lên đâu'.
Lúc đó em đúng là ù tai luôn vì không thể nghĩ nổi chồng mình lại hành xử kém tới như thế. Trước mặt mọi người anh mang bố mẹ vợ ra so sánh làm em không thể nhịn nổi. Lẳng lặng đứng dậy về phòng, em cầm chiếc hộp trên tay mở lấy đôi khuyên tai bằng vàng ra bảo: 'Em quên mất không khoe, vì bận không lên với cháu ngoại được, hôm qua ông bà ngoại gửi dì H. (em gái em) đôi khuyên tai tặng cho bé Bông (tên ở nhà của con em). Vì con còn nhỏ, em chưa bấm lỗ tai cho nên chưa đeo được. Đợi vài hôm nữa cho con đi chơi thì em bấm để con đeo'.
Anh ấy không nói gì, em thì vẫn tiếp lời: 'Với lại lần sau anh đừng bao giờ mang tiền bạc vật chất ra so sánh bố mẹ hai bên rằng ai thương, ai quan tâm con cháu hơn. Bậc làm cha làm mẹ, làm ông bà ai cũng thương con thương cháu nhưng hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác. Anh so sánh vậy bố mẹ em bên nhà sẽ nghĩ ngợi mà chạnh lòng'.
Vì toàn là người nhà nên em nói thẳng luôn như thế không giữ ý tứ giúp chồng nữa để cho bên nội hiểu tính anh cũng như hiểu suy nghĩ của em. Mẹ chồng em ngồi bên nghe hết lời con dâu liền lên tiếng: 'Vợ con nói đúng đó, con đừng so bì ông bà nội hay ông bà ngoại như thế là bất hiếu đó. Ông bà bên đó sinh con gái, nuôi lớn khôn rồi gả cho con, họ đã được con báo hiếu, đền đáp ngày nào chưa mà con lại ăn nói như vậy'.
Đến đây chồng em nín lặng hẳn, không còn nói được thêm lời nào. Giờ nghĩ lại em vẫn bực".
Lấy chồng vô tâm, phụ nữ sẽ chẳng bao giờ có thể cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình được hạnh phúc. Ai rơi vào hoàn cảnh trên cũng đều thấy bất bình nên người vợ có phản ứng như vậy là dễ hiểu. Bất cứ một cô gái nào kết hôn cũng chỉ mong nửa kia của mình hiểu biết, tâm lý và biết quan tâm tới nhà ngoại như họ quan tâm nhà chồng. Khi nội ngoại ấm êm vui vẻ thì vợ chồng sống bên nhau mới hạnh phúc bền lâu được. Mong các anh chồng hãy hiểu, cùng vợ sống tận tâm, công bằng giữa hai bên gia đình để xây dựng mái ấm hôn nhân trọn vẹn.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu5 phút trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu4 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu10 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu11 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu12 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.