- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đẻ 3 con rồi mà nửa đêm chồng cứ gạ gẫm: Sinh thêm đứa nữa cho đủ mâm!
12 năm kết hôn, vợ chồng tôi đã có với nhau 3 mặt con đủ nếp đủ tẻ, đứa út cũng đã 3 tuổi mà chồng thì cứ thích sinh nữa mới khổ.
Tôi làm văn phòng, cứ cách khoảng hơn 3 năm là tôi lại chửa với đẻ 1 lần. Bởi thế nhiều người trêu tôi lấy trọn hết cả gói thai sản của nhà khác, ở nhà chăm con nhiều hơn đi làm.
Được cái chồng tôi làm xây dựng nên về kinh tế cũng lo toan cho gia đình ổn. Dù đông con nhưng cuộc sống của gia đình không thiếu thốn.
Thế nhưng chồng tôi bận công việc lu bù nên bao năm nay chỉ một mình vợ chăm các con. Đã vậy tôi còn phải lo đối nội đối ngoại 2 bên. Bố mẹ ở quê nội ngoại đều già cả nên hay ốm đau phải chạy đi chạy lại. Trong khi đó công việc văn phòng khó nghỉ nên nhiều lúc tôi muốn kiệt sức.
Có 3 con tôi nghĩ sẽ chẳng ai có thể giục vợ chồng định đẻ thêm đứa nữa cả. Bởi với tôi 3 con là quá đủ, cũng quá vất vả để nuôi nấng chúng rồi. Nhưng chồng tôi không nghĩ thế, anh lúc nào cũng thích nhà đông con.
Nhiều khi thấy tôi trả lời mọi người là không sinh nữa, anh toàn chen vào:
“Không là không thế nào, đông con càng vui, mai này về già tha hồ nhờ cậy chúng. Người ta chỉ lo không có kinh tế để đẻ, đằng này chưa gì đã sợ”.
Chồng tôi không phân biệt trai gái, con trai con gái đều yêu thương như nhau nhưng anh rất sung sức trong chuyện ấy. Điều này trái ngược với tôi. Dù 3 lần sinh thường nhưng tôi không còn ham hố chuyện kia nữa. Song có nhiều khi chồng đòi hỏi tôi cố chiều.
Đợt này, lúc nào anh cũng gạ sinh con thứ 4 nhưng tôi chưa đồng ý. Bởi sinh con ngoài sức khỏe bản thân bị tổn hại ra, tôi còn lo ngại những biến chứng vì sinh quá nhiều. Thực tế bao nhiêu sản phụ vì sinh nhiều lần mà phải đối mặt với các nguy cơ tai biến.
Chưa kể sinh nhiều con, tôi không chăm sóc được chu đáo khiến con bị thiệt thòi nhiều. Đã vậy còn phải thức khuya dậy sớm, kinh phí tốn kém ảnh hưởng công việc của tôi.
Nói rõ như thế nhưng chồng tôi tối nào đi ngủ cũng gạ gẫm. Tôi bảo anh tem tém lại vì đông con rồi, đẻ nữa sẽ nuôi làm sao thì chồng làm mặt giận. Có lúc vì bất đồng quan điểm mà vài ngày vợ chồng chẳng chuyện trò với nhau.
Tối qua chồng tôi lại đi gặp khách hàng về nên người sực mùi rượu bia. Anh vào phòng hỏi vợ ngủ chưa nhưng tôi bực chồng nhậu nhẹt khuya nên không thèm đáp. Anh cũng nằm và ngủ lúc nào không biết.
Đến nửa đêm thức giấc thấy chồng ôm chặt vợ rồi thì thầm:
“Chúng mình làm một đứa nữa đi vợ cho vui cửa vui nhà”.
“Anh làm sao đấy, 3 đứa rồi mà”.
“Nhưng anh muốn nhà mình có quân số đủ 1 mâm cơ. Anh muốn thế”.
Nghe chồng nói mà vừa thương vừa bực. Đã vậy mai tôi đi cấy que cấy tránh thai. Phải kế hoạch thôi không đẻ thêm đứa nữa ra thì chỉ có khổ tôi. Đã vậy sinh nhiều con có tốt đâu còn phải đối mặt với nhiều hệ lụy nữa ấy.
Hậu quả khi sinh quá nhiều con
Theo nhiều nghiên cứu y khoa, phụ nữ sinh 3 lần trở lên về sau có nguy cơ bị tai biến cho cả bà mẹ lẫn con như: các tai biến thiếu máu, băng huyết, thai trứng, thai ngoài dạ con, vỡ dạ con, sản giật thường gặp ở những bà mẹ sinh nhiều lần.
Các tai biến sinh non, thai suy dinh dưỡng kém phát triển ngay khi còn trong bụng mẹ, tình trạng dị dạng, dị tật cũng thường gặp ở các bà mẹ sinh nhiều lần.
Có nguy cơ gây tử vong khi sinh lần thứ tư tăng gấp đôi và sinh lần thứ sáu tăng gấp ba lần so với bà mẹ sinh từ 1-2 con.
Sinh nhiều con, chăm sóc con không chu đáo và còn gây nhiều thiệt hại đến tuổi thọ, sức khỏe và nhan sắc của họ, sống một cuộc sống cơ cực, phải thức khuya dậy sớm, kinh phí tốn kém ảnh hưởng bước tiến trong gia đình và ngoài xã hội.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu2 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu16 giờ trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu20 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu2 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.