- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đêm tân hôn phát hiện vợ từng sinh con, người chồng giận dữ đuổi cô đi, hôm sau kiểm tra đồ đạc còn sót lại thì ôm mặt
Đến tối sau khi đã tiễn hết đám bạn về, hai người chuẩn bị đi ngủ thì Tuấn nhìn thấy một vết sẹo trên bụng Huệ. Tò mò, anh liền hỏi vợ vết sẹo ở đâu ra. Huệ nói đó là từ một ca mổ ruột thừa cách đây vài năm.
- Bày biện lãng mạn để cầu hôn, người yêu 6 năm hào hứng mỉm cười nhưng những gì em nói làm tôi choáng váng
- Chị gái ruột của cô vợ trong vụ đánh ghen ở hồ Tây lên tiếng: Bố chồng "cảm ơn" con dâu, chồng đòi tự tử và loạt drama sốc
- Chồng thường xuyên đi nhậu nhẹt với bạn bè, mẹ chồng dạy tôi một chiêu, anh không bao giờ dám ra ngoài nữa
Khi Tuấn 30 tuổi, một số bạn bè của anh đã có con lên 3, lên 4. Mỗi lần nhóm bạn tổ chức tiệc tùng, Tuấn đều bị trêu: “Này, đừng nói đến lúc con bọn tao học cấp 1 rồi, mày vẫn độc thân đấy nhé!”. Mỗi lần như vậy, Tuấn chỉ biết cười trừ. Thực ra anh là một người tốt, có công việc chính thức ổn định, chỉ là hơi “đần độn”, cứ gặp phụ nữ là không biết nói, mặt đỏ chân run, lắp ba lắp bắp. Gia đình Tuấn nhiều lần sắp xếp các buổi hẹn hò giấu mặt cho anh nhưng sau khi gặp nhau, đối phương đều không liên lạc lại. Cha mẹ Tuấn luôn nói: “Con trai à,con phải chủ động tìm vợ đi chứ!”. Họ rất lo lắng về chuyện hôn nhân của con trai mình..
Về sau Tuấn gặp Huệ qua sự giới thiệu của một người bạn. Huệ hơn anh 3 tuổi. có lẽ lần này duyên phận thực sự đến với Tuấn. Lần đầu gặp Huệ, anh không đỏ mặt mà còn chủ động nói chuyện, mọi phương diện đều cẩn thận, sợ mắc sai lầm. Tuấn không nghĩ tới đối phương cũng có ấn tượng không tệ với mình. Sau đó, họ thường xuyên nói chuyện phiếm trên facebook, Huệ còn chủ động chia sẻ những thứ hay ho cô tìm được trên mạng xã hội cho Tuấn cùng xem. Càng ngày Tuấn càng cảm thấy Huệ chính là người anh tìm kiếm. Rất nhanh hai người xác định quan hệ, sau khi ở bên nhau, tình cảm luôn rất tốt. Huệ đối với cha mẹ Tuấn hiếu kính nên ông bà quý lắm, cứ thúc giục hai người nhanh chóng kết hôn. Tuấn nghĩ cũng phải, hai người bọn họ đều đã ngoài 30 tuổi, đặc biệt là Huệ, lớn tuổi như vậy cứ kéo dài mãi thì đến lúc sinh con sẽ không tốt. Do đó, hẹn hò được nửa năm, họ đã liền kết hôn.
Ngày cưới, Tuấn uống rất nhiều rượu. Đến tối sau khi đã tiễn hết đám bạn về, hai người chuẩn bị đi ngủ thì anh nhìn thấy một vết sẹo trên bụng Huệ. Tò mò, Tuấn liền hỏi vợ vết sẹo ở đâu ra. Huệ nói đó là từ một ca mổ ruột thừa cách đây vài năm. Tuấn nhìn kỹ lại lần nữa thì phát hiện trên bụng vợ còn có vết rạn da. Anh từng nghe mẹ mình nói nói chỉ những ai đã sinh con mới bị rạn da thôi. Tuấn tiếp tục truy hỏi vợ, cuối cùng Huệ cũng thành thật thừa nhận rằng cô đã từng sinh con. Không chịu được sự lừa dối như vậy, ngay trong đêm tân hôn, Tuấn giận dữ đuổi vợ khỏi nhà. Bố mẹ Tuấn thấy có chuyện, khuyên Tuấn nên bình tĩnh, từ từ tìm cách giải quyết nhưng anh không nghe. Cuối cùng, giữa đêm, Huệ vội vàng vơ một ít đồ đạc của mình rồi rời khỏi nhà chồng.
Đêm đó Tuấn thức trắng, trong lòng tự vấn: Đêm tân hôn đáng lẽ tốt đẹp, sao lại ra nông nỗi này? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình bị sỉ nhục nên sáng hôm sau anh định mang của hồi môn cùng ít đồ còn sót lại của Huệ sang nhà cô trả. Trong đống đồ, anh bị thu hút bởi một chiếc hộp nên mở ra xem. Không ngờ đó là tờ chẩn đoán của bệnh viện, trên đó viết đứa nhỏ trong bụng phát triển kém, phải mổ lấy thai lưu ra ngoài. Lúc này Tuấn chợt hồi tưởng lại những ngày tháng ở cùng Huệ, anh thực sự rất vui vẻ, hạnh phúc., Tuy rằng Huệ từng sinh con, nhưng đứa nhỏ cũng đã không còn, về sau sẽ không là gánh nặng lên vợ chồng anh. Anh thực sự muốn đi tìm vợ, mời cô ấy trở về. Cha mẹ Tuấn cũng ủng hộ quyết định này của anh.
***
Con người ai cũng có quá khứ và những sai lầm. Tuy nhiên bí quyết sống hạnh phúc là không quên quá khứ nhưng phải trân trọng hiện tại và hướng về tương lai, đừng để quá khứ đè nặng và phá hỏng những điều tuyệt vời bạn đang có. Trong cuộc sống, đặc biệt là trong hôn nhân, hãy cho nửa kia của bạn đủ sự bao dung, lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu, lúc đó mới có hạnh phúc mà bạn muốn.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu5 giờ trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu7 giờ trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu7 giờ trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu19 giờ trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.
-
Yêu23 giờ trướcDựa trên cung hoàng đạo của mỗi người, dưới đây là một số đặc điểm hành vi mà người ấy có thể bộc lộ khi ngoại tình.
-
Yêu1 ngày trướcNghĩ lại những chuyện quá khứ tôi vẫn thấy ấm ức nên giờ không biết có cho đằng nội nhận cháu không?
-
Yêu1 ngày trướcNghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.
-
Yêu1 ngày trướcVợ chồng em chồng tôi giàu có mà vợ lại bị kháng thể kháng tinh trùng, rất khó có con. Hai người bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của để chữa trị nhưng không ăn thua.
-
Yêu1 ngày trướcCon gái khi chọn bạn đời không nhất thiết phải coi vật chất là chủ yếu mà phải quan tâm đến danh dự, danh tiếng của gia đình đối phương.
-
Yêu2 ngày trướcNgười phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.
-
Ra mắt nhà bạn trai, tôi điếng người khi thấy mặt mẹ anh, sau đó vội nói lời chia tay trong cay đắngYêu2 ngày trướcNgười phụ nữ mà bạn trai tôi gọi là mẹ, hóa ra lại là người tôi căm ghét nhất.