- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đêm tân hôn, phụ nữ sợ nhất điều gì? Lời tâm sự thật lòng của 3 người vợ
Đêm tân hôn là thời khắc mà phụ nữ nào cũng phấn khích, hồi hộp xen lẫn lo sợ. Vậy đối với một người phụ nữ, vào đêm tân hôn, họ sợ nhất điều gì?
Kết hôn đối với người phụ nữ là việc hệ trọng cả đời. Nó đánh dấu bước ngoặt từ độc thân thành có đôi, từ thời điểm này sẽ cùng người đàn ông ấy nắm tay nhau đi qua những ngày tháng sau.
Trong đó, đêm tân hôn là thời khắc mà phụ nữ nào cũng phấn khích, hồi hộp xen lẫn lo sợ. Vậy đối với một người phụ nữ, vào đêm tân hôn, họ sợ nhất điều gì?
Dưới đây là tâm sự của 3 cô dâu chuẩn bị lên xe hoa:
1. Chị Khanh (25 tuổi)
“Mình và chồng đã sống thử trước khi kết hôn. Những gì một cặp vợ chồng làm với nhau, bọn mình đã đều làm cả rồi. Nhưng đối mặt với đêm tân hôn sắp tới, mình vẫn vừa khẩn trương vừa sợ. Điều mình sợ hãi nhất chính là các thủ tục trước khi động phòng. Mình lấy chồng xa, đối với phong tục địa phương ở nhà chồng, mình không rõ lắm. Nghe nói quê chồng có rất nhiều hoạt động sôi nổi mà mình lại là người hướng nội nên rất sợ làm việc gì không đúng, lại trở thành trò cười cho mọi người".
2. Chị Chi (22 tuổi)
"Đêm tân hôn, tôi sợ nhất là chồng uống rượu say. Trước hết là vì tửu lượng của anh không tốt, hơn nữa sau khi uống rượu, tính tình liền thay đổi, có thể phát "điên" bất cứ lúc nào. Kết hôn vốn là chuyện vui vẻ, nếu anh ấy say, làm ra chuyện gì không hay như nôn mửa khắp nhà thì tôi sẽ sụp đổ mất.
Mà nếu chồng say đến mức không về được phòng ngủ thì càng không chấp nhận được. Tôi cảm thấy đêm tân hôn thì vợ chồng nên cùng nhau ngủ, cùng nhau trò chuyện, ôn lại từng chút từng chút những kỷ niệm đã trải qua cùng nhau. Tôi thực sự không muốn phải ngủ một mình trong một căn phòng trống.
Với tôi, đêm tân hôn thì phải lãng mạn, đáng nhớ, vì vậy rất sợ chồng say rượu phá hủy bầu không khí".
3. Chị Giang (23 tuổi)
"Chồng là tình đầu của tôi. Lần đầu tiên của tôi, tất nhiên cũng sẽ dành cho anh nên tôi đã giữ gìn tới tận đêm tân hôn. Vào thời điểm quan trọng này, tôi sợ nhất là chồng uống say, sau đó ngủ không biết trời đất là gì, mặc kệ tôi một mình cô đơn. Như vậy thì thật sự xấu hổ đến bẽ bàng. Dù sao tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, chỉ hy vọng có một đêm thật đẹp và ý nghĩa".
***
Phụ nữ nào kết hôn cũng đều phải trải qua đêm tân hôn. Đêm tân hôn là quá trình phu nữ nào kết hôn cũng phải trả qua. Đối diện với thời khắc đó, mỗi người sẽ có một nỗi sợ khác nhau. Một số sợ chồng say rượu, một số sợ thủ tục trước khi động phòng… Dù là gì, đây cũng sẽ là khoảnh khắc không thể nào quên, một đời cũng không quên được của mỗi người phụ nữ. Hy vọng các anh chồng sẽ luôn cho người vợ yêu thương của mình một đêm tân hôn tuyệt vời nhất.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu18 giờ trướcTrong giai đoạn tìm hiểu, các chàng trai thường để lộ những cử chỉ thân mật hoặc thái độ khác thường chứng tỏ rằng họ đang thầm thích và để ý đến bạn.
-
Yêu19 giờ trướcNếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.
-
Yêu20 giờ trướcSau cưới, vợ chồng tôi đi thuê trọ 2 năm. Sau thấy sức khỏe mẹ tôi yếu, anh trai tôi ở xa nên tôi thuyết phục chồng dọn về sống chung với ông bà cho tôi tiện chăm sóc các cụ.
-
Yêu1 ngày trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu1 ngày trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu1 ngày trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.
-
Yêu1 ngày trướcTim gan vỡ vụn vì chồng nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tình yêu mù quáng mà ngây dại tự đặt mình lên bàn cân, yêu cầu chồng chọn 1 trong 2, hoặc vợ hoặc bồ. Cuối cùng tôi nhận câu trả lời cay đắng.
-
Yêu2 ngày trướcKhi tôi đang chăm sóc con dâu và cháu trai một cách tận tâm, con dâu lại thay đổi họ của cháu trai mà không nói với tôi.