- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến dự tiệc đính hôn, gia đình và bạn bè ngỡ ngàng với tuyên bố về "lời nói dối" của cô dâu chú rể!
Hóa ra, tất cả những gì mà 80 vị khách có mặt trong buổi lễ ngày hôm đó đã "mắc lừa" vì những tính toán của cô dâu chú rể.
Olivia Sullivan 30 tuổi và Jordan Bailey 31 tuổi gặp nhau trên một ứng dụng hẹn hò vào năm 2015. Sau 7 năm yêu đương, cặp đôi quyết định tổ chức lễ đính hôn tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại San Francisco.
Olivia là một luật sư đến từ Chicago (Mỹ), cô cho biết: "Chúng tôi thích đến bảo tàng cùng nhau. Vào một trong những chuyến đi đầu tiên của tôi và anh ấy, anh đã chụp được bức ảnh tôi đang chăm chú nhìn vào tranh trên tường. Anh ấy làm điều đó tại các viện bảo tàng và chúng tôi có những tấm hình chụp tại nhiều viện bảo tàng trên khắp thế giới.
Khi chúng tôi ở San Francisco, anh ấy làm điều tương tự, đặt chân máy rồi chụp hình chung. Tuy nhiên, sau đầu tôi, anh đã giơ chiếc nhẫn lên. Sau đó anh ấy hỏi tôi có thích bức hình không, tôi thấy anh đang cầm chiếc nhẫn để phía sau mình. Khi tôi ngẩng đầu lên từ điện thoại, anh ấy đã quỳ một chân xuống cầu hôn".
Cặp đôi gây bất ngờ cho cả gia đình về hôn lễ.
Và cũng chính vì điều này, họ quyết định chọn bảo tàng ở San Francisco để làm nơi tổ chức lễ đính hôn với sự góp mặt của bố mẹ, bạn bè của mình.
Vào ngày 28/5/2021, cặp đôi quyết định tổ chức tiệc đính hôn và mời mọi người đến. Vào buổi sáng của ngày hôm đó, Olivia đã mời bạn bè, gia đình đến nhà cô để ăn nhẹ lót dạ. Sau đó, 80 vị khách đã di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện.
Tại đây, người thân đang háo hức với việc chuẩn bị chứng kiến lễ đính hôn thì họ lại đưa ra một tuyên bố khác như sau:
"Chúng tôi đã nói dối, đây không phải lễ đính hôn. Chúng tôi sẽ kết hôn ngay tại đây sau 15 phút nữa".
Kế hoạch này đã được ấp ủ suốt 2 năm kể từ lúc Jordan cầu hôn. Olivia muốn một đám cưới bất ngờ và họ nhận ra, cách để bất ngờ nhất chính là "cải trang" đám cưới thành một bữa tiệc đính hôn.
Olivia cho rằng, đây là ý tưởng thật sự thú vị của cả hai vợ chồng. Chỉ có hai người họ biết tất cả và lên kế hoạch.
Cô dâu chia sẻ: "Nó làm giảm áp lực của tôi. Tôi không muốn mình gánh áp lực của một hôn lễ chính thức. Tôi thực sự mong muốn đám cưới là bữa tiệc với bạn bè và gia đình. Tôi không muốn nói với bất cứ ai và thực hiện việc giữ bí mật một cách nghiêm túc".
Và cũng bởi vậy, họ đã thành công khiến 80 vị khách ngơ ngác và ngỡ ngàng ngay trong bữa tiệc. Cứ nghĩ đây sẽ là lễ đính hôn đơn giản, không ngờ nó là cả hôn lễ trang trọng.
Ngay sau đó, Olivia nói chuyện ngắn gọn với Bill - bố mình, chuyện dắt tay con gái lên sân khấu hôn lễ. Ông có vẻ bất ngờ và xúc động rất nhiều. Bố cô luôn mong chờ đám cưới của con gái nhưng trong tình huống "trở tay không kịp" như thế này thì thật sự ngoài tưởng tượng của chính ông.
Hôn lễ diễn ra rất hoàn hảo.
Cô dâu tiếp đó cũng phải cập rập thông báo cho em gái ruột chuyện cô bé sẽ là phù dâu cho mình. Trong khi đó, Jordan nhờ anh bạn thân làm phù rể. Mọi chuyện nhanh chóng được sắp xếp đâu ra đấy chỉ trong vòng 15 phút kể từ lúc hai nhân vật chính tuyên bố việc kết hôn.
Olivia cũng lo lắng khi thấy bố mẹ mình rơi nước mắt. Thế nhưng, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của bậc phụ huynh khi thấy mình là một phần trong ngày trọng đại của cặp đôi.
Olivia nhớ lại: "Bố tôi khóc khá nhiều. Ông ấy rất hạnh phúc khi có thể dắt tay con gái bước vào lễ đường. Tôi nghĩ rằng lý do khiến cho hôn lễ vui vẻ, trang trọng nhưng vẫn vô cùng đơn giản là bởi bạn bè và gia đình tôi mang suy nghĩ đến đây để tham dự buổi lễ đính hôn. Ai dè cuối cùng nó lại là một đám cưới thực sự. Nếu họ biết là hôn lễ, chắc hẳn mọi thứ sẽ trở nên khác biệt, tâm lý chuẩn bị cũng sẽ chẳng thể nào thoải mái được như vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo. Đó là một ngày tràn ngập hạnh phúc và niềm vui".
Đúng là một "lời nói dối" bất ngờ và cũng vô cùng đặc biệt của cặp đôi cô dâu chú rể. Nói gì thì nói, đám cưới là dịp trọng đại nhất và phải chuẩn bị chỉn chu. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự hài lòng của hai nhân vật chính trong ngày hôm đó đúng không nào.
Theo PNVN
-
Yêu17 phút trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu4 giờ trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu8 giờ trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu11 giờ trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu11 giờ trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu12 giờ trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu1 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu1 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu1 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu1 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu2 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.