- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi chợ quên ví, cô gái quay về chứng kiến cảnh không thể tin nổi của người yêu và bạn cùng nhà
Đã “hôn môi” người yêu của bạn lại còn đòi bạn mua hải sản cho, câu chuyện xoay quanh cô gái này khiến dân mạng bức xúc.
- Phốt "căng đét": Đã đăng ký kết hôn, chú rể bất ngờ hủy cưới vì lý do khiến ai nghe cũng ngao ngán và phẫn nộ
- Mẹ chồng giàu mà “keo” ngược đãi con dâu bằng món ăn nhạt thếch, vô vị, tình cờ một lần cầm nhầm bát của bà, tôi nghẹn ngào khóc ngay khi vừa cắn một miếng
- Cuộc hôn nhân trên "bàn đàm phán" của cô gái U30 vào cửa hào môn: Đêm ân ái thay đổi cuộc đời và màn livestream "bắt gian" vạch trần loạt bí mật
Người ta cứ bảo rằng bạn thân khác giới của người yêu là khó xử lý nhất. Dường như chẳng mấy ai cảm thấy thoải mái khi đối mặt với bạn thân khác giới đó cả. Tuy vậy, vẫn có những “nguy cơ” khác đe dọa cho mối quan hệ, đó là bạn thân cùng giới của mình.
Bài "bóc phốt" gây chú ý mạng xã hội
Mới đây, một cô gái đăng tải bài viết “bóc phốt” bạn cùng nhà đã chen chân vào mối quan hệ của cô cùng bạn trai. Chuyện như thế này:
“Chuyện sẽ không có gì nếu em không rủ một bạn trường em vào chung cư của mình ở.
Một sinh viên năm nhất mới bước chân vào đại học như em đã vớ ngay phải quả bạn cực phẩm và một một ‘cặp sừng’ dài vài mét.
Em và bạn nữ ấy học chung trường ban đầu học chung một lớp sau do chọn đặc thù ngành nên tách ra.
Em vẫn cho bạn ấy ở với em rất là bình thường cho đến một ngày người yêu em đến nhà chơi và em phải đi mua một ít đồ ăn cho mọi người ăn trưa luôn.
Nhưng xuống đến bãi đỗ xe thì em phát hiện quên mang theo ví và phải lên lấy.
Bài viết được đăng tải.
Nhưng khi mở của ra em thấy cảnh rất hãi hùng mọi người ạ, người yêu mình và bạn mình đang hôn nhau, lúc ấy em thật sự rất sốc và đã chia tay bạn trai em (bây giờ đã là người yêu cũ).
Sau chuyện đấy em nghĩ em và bạn nữ đó không thể ở chung với nhau nữa nên em đã đề nghị bạn ấy chuyển nhà đi, nhưng em cứ cảm thấy bạn ấy không thích chuyển đi thì phải ạ.
Bạn ấy cứ lấy lý do này nọ nên chưa chuyển được. Em thì thấy rất khó chịu nên hơn tháng này em đã về nhà bố mẹ em ở vì em muốn cho bạn ấy thời gian tìm phòng và cả đôi bên không phải khó chịu.
Mọi chuyện như vậy còn chưa xong, thì bây giờ em mới biết bạn ấy còn đi nói xấu em khắp nơi luôn ạ.
Những bạn của em mà em có giới thiệu với bạn ấy trong lúc chơi chung, bạn ấy cũng bảo với họ là mình rất xấu tính cứ ăn hiếp bạn ấy mãi vì bạn ấy chỉ là phận ăn nhờ ở đậu.
Trong khi đó mọi người xung quanh em ai cũng bảo bạn ấy dễ thương, đáng yêu nên cậu đừng làm khó cậu ấy quá, lúc ấy em uất ức thật sự luôn ạ.
Đã thế đến trường bạn ấy cứ kè kè theo em vào những lúc nghỉ giải lao, cứ đến lớp em chơi hoài trong khi em với bạn ấy xem như hết tình vậy mà.
À mà còn việc nữa, bạn P. ơi, nếu bạn có đọc được cái này thì làm ơn chuyển nhà giúp mình với ạ. Xem như bạn hãy giữ chút tự trọng còn lại đi ạ. Mình cảm ơn”.
Đây là lời chia sẻ của một cô sinh viên chủ nhà cho bạn đến ở cùng. Đi kèm là đoạn tin nhắn đăng tải cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô gái kia tuy đã phạm phải chuyện sai trái, qua lại với người yêu của bạn cùng phòng nhưng vẫn coi như không, còn đề nghị: “Khi nào lên lại cậu đem hải sản lên ăn đi. Tự nhiên tớ thèm ghê”.
Sau đó là màn hỏi tội của cô gái. Dù đối phương phạm lỗi lớn với mình, cô cũng không hề có câu nào chửi bới hay nặng nề. Thế nhưng từng câu từng chữ thú nhận của cô bạn thân lại gây bức xúc.
“- Đó là lỗi của tao, nhưng anh H. bảo anh ấy thích tao nên tao mới như vậy. Mày có thể thông cảm cho tao với anh ấy không?
- Ủa thế cậu đi hỏi người khác thử coi có ai là bạn mình nhưng lại quen bồ mình rồi cắm cho mình ‘quả sừng’ to đùng thì cậu có chịu nổi không? Cậu lại đi nói với bạn mình là mình ức hiếp cậu vì cậu ở ké nhà mình nên mình khinh cậu”.
Câu chuyện đang bình thường lại lôi người yêu cũ của chủ nhà vào.
Đây là đoạn nói chuyện thể hiện rõ ràng rằng cô gái kia đã có quan hệ với người yêu của bạn mình mà không chút ăn năn, lại còn đòi được thông cảm.
Nguồn cơn của màn "chen chân" vào cặp đôi yêu nhau
Thậm chí sau đó, cô ta còn nhắc đến tình cũ của bạn với giọng điệu tự hào: “Tao đang nhờ anh H. tìm phòng, anh ấy nói sắp có rồi”.
“- Mình có cảm giác mình đang nuôi một con sói, vong ân phụ nghĩa. Lần nào mình hỏi cậu cũng bảo chờ chút, tớ đang kẹt. Cậu có hiểu cho tớ không mà cậu làm vậy?
- Tớ cảm thấy rất có lỗi với cậu nên đang định nói lời chia tay với anh ấy. Nhưng tớ rất đau khổ và đắn đo rất nhiều vì còn thích anh ấy.
- Ủa cậu còn thích thì đi mà nói với người ta. Bây giờ cậu có cho mình cũng không thèm đâu”, câu chuyện được quay lại với vấn đề yêu đương cùng nhân vật tên H.
Cô gái liên tục nhắc đến nhân vật tên H.
Sau đó, cô bạn trắng trợn tiết lộ về nguồn cơn mối quan hệ của cả hai: “Không phải lỗi của tao đâu, lúc đầu do anh H. quyến rũ tao nên dần dần tao cũng có cảm tình thôi.
Anh H. bảo với tao là thấy mày hòa đồng và cười nói với nhiều người con trai khác nên anh ấy lo mày không thật lòng thích anh ấy. Anh ấy mới thấy tao dễ thương nên tán tao để tìm cảm giác an toàn. Anh ấy bảo đôi khi tính mày như đàn ông nên tao nghĩ mày hãy sửa tính đó đi”.
Đã chen vào mối quan hệ của bạn lại còn quay sang dạy dỗ.
Nhiều người cho rằng, cô gái chủ nhà quá hiền lành, không giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Ai đời, người chen vào tình yêu của mình, ngang nhiên hôn người yêu mình tại nhà mình mà vẫn để yên như thế. Cho dù cặp đôi đang trong mối quan hệ ấy có như thế nào thì hành động biết nhưng vẫn chen vào như vậy là khó chấp nhận được.
Vậy mới nói, đôi khi nguy cơ lại đến từ chính người trong nhà. Cũng may mắn cho cô gái là đã sớm phát hiện được vấn đề và buông bỏ mối quan hệ không đáng có. Hi vọng cô sẽ tìm thấy được bờ vai khác đáng tin cậy hơn và có được hạnh phúc xứng đáng cho riêng mình.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu11 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu16 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu16 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu20 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.