- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi chọn nhẫn cưới, chồng tương lai tuyên bố: "Anh chỉ chiều em nốt lần này" và phản ứng "cứng" không tin nổi của cô bạn gái
"Hôm qua, đi làm về tiện em rủ anh đi chọn nhẫn cưới. Tới cửa hàng vàng bạc đá quý, em chọn được đôi ưng ý giá 12 triệu...", cô gái kể.
- Bỏ đi cô gái, 4 kiểu đàn ông này không thể lấy làm chồng
- Chồng tự nhiên đòi ly hôn chỉ sau hành động mua mỳ tôm, sau đó vợ lại nhận ra sai lầm khủng khiếp rất nhiều phụ nữ mắc phải
- Chồng đưa bạn về nhậu tới 12h đêm còn tuyên bố: "Để nó dọn, ở nhà trông con chứ làm gì đâu",hôm sau anh ta hoảng loạn với cảnh tượng nhìn thấy
Khi yêu, giây phút mong mỏi nhất của mỗi cô gái là được cùng chàng trai của mình đi chọn nhẫn cưới trao nhau trong ngày kết hôn. Bởi chiếc nhẫn cưới thể hiện sự ràng buộc, cũng như khẳng định tình cảm của đôi bên là hiện hữu và bền chặt. Vậy nhưng cô gái trong câu chuyện dưới đây, vừa được bạn trai đưa đi chọn nhẫn cưới đã lập tức chia tay với lý do ai nghe cũng phải bất ngờ.
Câu chuyện cô kể lại như sau: "Chờ đợi mãi cũng tới ngày đươc bạn trai rủ đi mua nhẫn cưới. Cứ nghĩ tình yêu 3 năm đã tới ngày đơm hoa, kết quả. Vậy mà cuối cùng cái kết của nó lại khiến em bật khóc luôn.
Bài chia sẻ của cô gái
Trong mấy năm hẹn hò, em cũng biết bạn trai em thuộc diện 'con ngoan', mẹ dặn gì là làm theo đúng y như thế, không bao giờ dám trái lời. Mang tiếng đàn ông con trai 30 tuổi đầu rồi mà đưa bạn gái đi chơi cũng phải báo cáo mẹ, hẹn giờ đi giờ về. Đang ngồi ăn với em, mẹ gọi là vội bỏ bát bỏ đũa chạy không sợ mẹ ở nhà đợi lâu sẽ giận.
Thật sự thấy anh như thế nhiều khi em cũng thấy chán nhưng rồi lại nghĩ, thôi đàn ông thuần vậy cũng tốt. Anh coi trọng mẹ, coi trọng gia đình sau chắc sẽ có trách nhiệm với tổ ấm mới của hai đứa.
Thế nhưng càng sát tới ngày cưới em càng chán anh ấy. Đàn ông nhưng không có tí tự chủ, chính kiến, toàn bị động theo ý mẹ. Mang tiếng đám cưới là của em với anh ấy nhưng hầu như mọi thứ đều do mẹ anh định đoạt. Chọn chỗ chụp ảnh, in thiệp mẫu thế nào anh cũng không dám quyết. Hai đứa bàn tới bàn lui xong, câu cửa miệng của anh bao giờ cũng là: 'Ừ, để anh về hỏi qua ý mẹ đã'.
Hôm qua, đi làm về tiện em rủ anh đi chọn nhẫn cưới. Tới cửa hàng vàng bạc đá quý, em chọn được đôi ưng ý giá 12 triệu. Nhìn thấy giá niêm yết trên đó, sắc mặt bạn trai em thay đổi luôn. Anh kéo em ra 1 chỗ bảo: 'Mẹ dặn nhẫn cưới đừng mua đắt quá vì chỉ là vật tượng trưng. Cứ mua đôi vàng tây tầm 3 triệu thôi, đeo mòn đỡ phí'.
Nghe đúng giọng của mẹ chồng tương lai, em chán không tả nổi. Thật sự, nếu anh nói do tài chính eo hẹp, hai đứa để dành tiền lo việc khác, nhẫn mua loại bình thường thì em vô tư. Đằng này lại là làm theo ý của mẹ, bảo sao em không bực. Vậy là em nhất quyết, một là lấy đôi ấy, hai là thôi khỏi cần mua nhẫn. Sau anh ấy cũng đồng ý để em lấy đôi nhẫn đó. Song rời khỏi cửa hàng, anh nói với em: 'Anh chỉ chiều em thêm lần này thôi. Sau cưới, sống chung với mẹ là em không được làm mình làm mẩy trái ý mẹ kiểu này đâu. Anh không muốn vì vợ mà mang tiếng bất hiếu'.
Tóm lại anh ấy tỏ thái độ khó chịu vì em không nghe theo ý mẹ anh ấy. Thất vọng toàn tập, em đặt trả đôi nhẫn vào tay anh rồi lên tiếng: 'Yên tâm, em không làm anh mang tiếng bất hiếu với mẹ anh đâu. Một cậu con trai ngoan như anh, tốt nhất nên ở với mẹ mãi mãi đừng bao giờ lấy vợ.
Còn em, em lấy chồng là mong lấy được người đàn ông trưởng thành có thể tự định đoạt, lo liệu cuộc sống chứ không phải 1 người bám váy mẹ'.
Em tuyên bố chia tay ngay lúc ấy. Bạn trai em ban đầu còn cứ nghĩ em dằn dỗi nhưng thấy em bắt taxi về mới tái mặt đuổi theo nhưng tất cả đều đã muộn. Một khi em đã quyết sẽ không gì có thể lay chuyển. Lấy chồng muộn chút không sao, thậm chí em sẵn sàng ở vậy còn hơn lấy nhầm chồng, biết khổ vẫn lao đầu vào để cả đời chịu khổ".
Hôn nhân là chuyện trọng đại của cả đời người, nhất là với phụ nữ. Cô gái trên nói quả không sai, phụ nữ có thể lấy chồng muộn nhưng không thể chọn nhầm chồng. Họ cần một người đàn ông bản lĩnh, biết yêu thương và đủ bản lĩnh bảo vệ vợ trong cuộc sống. Chàng trai trên lại không thể hiện được những phẩm chất ấy khiến bạn gái thất vọng chia tay là điều rất dễ hiểu.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu5 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu6 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu10 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.