- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi công tác về không mở được cửa nhà, chàng rể sốc nặng với hành động của mẹ vợ
Chuyện là hôm đó anh Lưu trở về sau chuyến công tác thì không mở được cửa nhà. Nhìn vào bên trong qua cửa sổ, anh còn phát hiện một người đàn ông lạ mặt trong nhà.
Hôn nhân không phải là chuyện của hai người mà là chuyện của cả hai gia đình. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ phải tiếp xúc với nhiều mối quan hệ khác nhau và có thể xảy ra va chạm, đó có thể là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng có thể là mẹ vợ con rể. Nếu không giải quyết ổn thỏa thì có thể ảnh hưởng tới hôn nhân.
Sau khi kết hôn, anh Lưu (sống ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và vợ sống trong căn nhà bà ngoại của vợ để lại. Mấy năm nay, cuộc sống trôi qua khá bình yên nhưng cách đây không lâu, mâu thuẫn giữa chàng rể và mẹ vợ đã xảy ra.
Chuyện là hôm đó anh Lưu trở về sau chuyến công tác thì không mở được cửa nhà. Nhìn vào bên trong qua cửa sổ, anh còn phát hiện một người đàn ông lạ mặt trong nhà. Đột nhiên anh có linh cảm không lành nên vội vàng gọi điện cho vợ.
Xác nhận vợ chưa về nhà và vẫn an toàn, anh Lưu liền đập cửa để gọi người đàn ông lạ mặt trong nhà ra nói chuyện, hỏi xem tại sao anh ta lại ở trong nhà của mình. Nào ngờ người đàn ông này lại nói, căn nhà này đã được bán lại cho anh ta. Thậm chí, anh còn lấy giấy chứng nhận bất động sản ra khiến anh Lưu choáng váng.
Anh Lưu đi công tác về thì phát hiện nhà đã không còn.
Ai bán nhà mà anh không biết? Sau khi bình tĩnh lại, anh Lưu nhớ tới một người, đó chính là mẹ vợ. Anh chắc chắn nhà là do mẹ vợ bán. Sau đó, anh đã cùng người hòa giải tới gặp mẹ vợ để làm rõ mọi chuyện, đồng thời tìm cách lấy lại căn nhà.
“Căn nhà đó là do bà ngoại của vợ để lại cho vợ tôi. Vợ chồng tôi sống ở đó vài năm rồi, nhưng căn nhà này chưa hề được sang nhượng quyền sở hữu cho vợ tôi. Do đó chỉ có mẹ vợ mới có thể bán nhà đi. Hơn nữa, tôi đã nhìn thấy trên hợp đồng mua nhà của người kia rõ ràng ghi người bán chính là tên của mẹ vợ”, anh Lưu bức xúc.
Theo anh Lưu, mẹ vợ là người mạnh mẽ và rất độc đoán. Bà bán nhà nơi con gái và con rể sống, vậy khác gì đang ép vợ chồng anh ra ngoài đường?
Tuy nhiên, mẹ vợ anh cho rằng, con gái đã đi lấy chồng rồi thì nên sống ở nhà chồng. Hai vợ chồng anh không nên sống ở nhà ngoại lâu như vậy, đã thế còn không chịu trả tiền thuê nhà, nên bà bán nhà đi không có gì là sai cả. “Hai đứa còn trẻ, chưa có nhà thì nên tự mình làm việc chăm chỉ, kiếm tiền mà mua nhà”, mẹ vợ anh Lưu nói.
“Nhà đó căn bản là bà ngoại để lại cho vợ con, nhưng khi ấy bà chưa kịp sang tên nhượng quyền sở hữu thì đã đi rồi, điều này mẹ biết rõ mà”, anh Lưu bức xúc.
Mẹ vợ anh Lưu đã tự ý bán nhà.
Tuy nhiên, vì chưa có giấy tờ sang tên nên dù có nói miệng thì cũng chỉ là lời nói gió bay. Trên pháp luật, mẹ vợ anh Lưu có quyền thừa kế căn nhà đó nên bà có quyền định đoạt.
Bức xúc trước hành động của mẹ vợ, anh Lưu không ngừng trách móc bà độc đoán, không bao giờ tham khảo ý kiến của mọi người. Cuối cùng, không nhịn được mà mẹ vợ anh đã “bật” lại. Bà nói anh Lưu chỉ là một công nhân lương ba cọc ba đồng, lấy con gái bà chẳng qua vì tài sản nhà bà. Bà sắm sửa mọi thứ trong nhà cho con gái và con rể, nhưng hai người lại lười biếng, không có chí tiến thủ, nên bà mới làm như thế.
Giờ đây có nói gì mẹ vợ anh Lưu cũng không chịu lấy lại nhà, không biết sau đó vợ chồng anh Lưu sẽ ở đâu, mối quan hệ vợ chồng có vì chuyện này mà ảnh hưởng không.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu7 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu12 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.